Hwang Jung Eum - “nữ hoàng của nữ hoàng”: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò

MAI ANH,
Chia sẻ

Chẳng cần một tình yêu dài lâu không có hồi kết, sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối mới thực sự khiến Hwang Jung Eum hạnh phúc, viên mãn.

Hwang Jung Eum: Chẳng phải "sắc nước hương trời" cũng tự biến mình thành "nữ hoàng" vạn người mê

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, cô bắt đầu con đường nghệ thuật khi chỉ mới 18 tuổi với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Sugar. Tuy nhiên, chỉ đến khi tách ra solo và tham gia diễn xuất trong hàng loạt bộ phim đình đám, Hwang Jung Eum mới thực sự được khán giả "nhớ mặt đặt tên". 

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 1.

Ít ai biết rằng, Hang Jung Eum chưa từng có ý định trở thành ca sĩ hay diễn viên khi còn bé. Tuy nhiên, trong một lần đi ăn uống với bạn bè tại khu Kang Nam, cô nhận được đến… 7 danh thiếp từ những chuyên gia săn "đầu người" của các công ty quản lý nghệ sĩ. Có lẽ cũng ít ai có được kỷ lục như Hwang Jung Eum. 

Tuy nhiên, năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh là một chuyện, thành công của cô gái nhỏ bé ấy ngày hôm nay lại là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu mà không ai có thể phủ nhận.

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 2.

Trong giới showbiz Hàn với một "đế chế sắc đẹp" gồm nhiều mỹ nhân với nhan sắc "băng thanh ngọc khiết" như Jang Nara, Son Yejin, Kim Tae Hee, Song Hye Kyo... thật khó để có thể xếp Hwang Jung Eum vào dàn người đẹp "sắc nước hương trời". Tuy nhiên, chẳng sở hữu nhan sắc rực rỡ, cô cũng tự mình tỏa hương khiến bao người say đắm.

Gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hwang Jung Eum sở hữu cho mình hàng loạt biệt danh "nữ hoàng". Từ "Nữ hoàng nước mắt" với lối diễn xuất sâu lắng đầy cảm xúc và khả năng khóc thuyết phục đến mức lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả đến "Nữ hoàng rom-com" (rom-com: thể loại phim hài lãng mạn) với những vai diễn tưng tửng khiến khán giả không thể nhịn cười.

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 3.

Chẳng sở hữu vẻ đẹp "sắc nước hương trời", Jung Eum gây thiện cảm với khán giả bởi nụ cười má lúm rực rỡ tràn đầy sức sống.

Chưa hết, cô còn được mệnh danh "Nữ hoàng rating" vì hễ bộ phim nào Hwang Jung Eum tham gia đều sở hữu lượng người xem vượt trội. Từ Gia đình là số 1 (phần 2), Endless Love, Kill me heal me rồi đến She was pretty, không một hình tượng hay thể loại phim nào có thể làm khó được cô. 

Hwang Jung Eum từng chia sẻ trước khi đóng Gia đình là số 1, trong tài khoản ngân hàng của cô chỉ có vỏn vẹn 487 won (tương đương 9,500vnđ). Nhưng sau khi phim đóng máy, số tiền của cô lúc này đã là 1,2 tỉ won. Thành công của bộ phim đã mang đến cho Jung Eum vô số cơ hội hợp tác với các nhãn hàng và giúp cô trở thành "Nữ hoàng quảng cáo" của Hàn Quốc một thời gian dài. 

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 4.

Hwang Jung Eum và mối tình 10 năm trời tan - hợp mãi không buông

Trong giới showbiz Hàn, ít có chuyện tình nào lại dài đằng đẵng như mối tình của Hwang Jung Eum với người bạn trai đầu được cô công khai - nam ca sĩ Kim Yong Joon của nhóm nhạc SG Wannabe. 

Hwang Jung Eum và Kim Yong Joon bắt đầu hẹn hò từ năm 2006. Cặp đôi sau đó tham gia chương trình thực tế We got married và gây chú ý vì họ là một cặp đôi thật sự bên cạnh những cặp vợ chồng "hờ" trong chương trình.

Tuy nhiên, trái với sự ngưỡng mộ được dành cho nhiều cặp đôi bên nhau bền chặt, bạn trai của Hwang Jung Eum lại không ít lần khiến fan hâm mộ của nữ diễn viên phải thất vọng, thậm chí là nổi giận vì tính cách ghen tuông, ích kỷ của mình.

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 5.

Hwang Jung Eum và Kim Yong Joon.

Khoảng thời gian Hwang Jung Eum tham gia Gia đình là số 1, Kim Yong Joon từng nổi cơn giận dữ với bạn gái khi thấy cảnh quay hôn nhau say đắm giữa cô và nam diễn viên Choi Daniel. Cộng thêm tin đồn phim giả tình thật giữa 2 người, Kim Yong Joon còn nhất quyết đòi chia tay Jung Eum. 

Hwang Jung Eum từng trải lòng: "Có những lúc Yong Joon khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn là người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi. Chúng tôi cứ chia tay rồi lại trở về với nhau. Tuy nhiên mỗi lần chia tay của chúng tôi chưa bao giờ kéo dài hơn một tuần."

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 6.

Cứ như thế, Jung Eum kéo dài mãi mối tình 10 năm không dứt dù từng nhiều lần thừa nhận buồn và mệt mỏi, thậm chí cô tâm sự cả 2 vẫn hay nói với nhau rằng người này không phải là đối tượng kết hôn của người kia. Cô thừa nhận: "Tôi không ưa những việc Yong Joon làm, song tôi lại thích con người anh ấy."

Trong buổi họp báo ra mắt phim Kill me heal me, khi được hỏi về việc bạn trai của mình có ghen tị khi cô một lần nữa hợp tác với Ji Sung, Hwang Jung Eum buồn bã thừa nhận cô và bạn trai đang xảy ra chiến tranh lạnh, cả 2 không liên lạc với nhau và điều đó thực sự làm cô xuống tinh thần.

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 7.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ về nguyên nhân mâu thuẫn với bạn trai: "Tôi đang quay phim, tôi rất bận rộn và còn bị cảm lạnh. Nhưng tôi muốn ăn một chút gì đó thật ngon cho bữa ăn tối, vì vậy tôi nhờ anh ấy đặt chỗ trước. Nhưng chỗ đã không được đặt, vì vậy tôi nói anh ấy hãy dừng việc đó lại. Tôi đoán rằng đó là những gì xảy ra sau chín năm. Nó thực sự không tuyệt vời, đó là thời gian rạn nứt".  

Một chuyện tình sóng gió, không nhận được sự cảm thông, quan tâm đủ đầy cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết. Tháng 5/2015, cặp đôi tuyên bố "đường ai nấy đi" sau gần 10 năm bên nhau.

Kết thúc chuyện tình 10 năm để đến với bến bờ hạnh phúc thực sự

Sau lần tan vỡ với bạn trai đầu, Hwang Jung Eum công khai mối quan hệ với tuyển thủ golf kiêm giám đốc công ty buôn bán thép Lee Young Don ngay cuối năm 2015. Chỉ sau nửa năm hẹn hò, Hwang Jung Eum đã quyết định tiến tới hôn nhân. 

Tháng 2/2016, đám cưới sang trọng của cô diễn ra tại khách sạn Shilla, Seoul. Khoác lên mình chiếc váy cô dâu, cô mỉm cười mãn nguyện, tự hào khoe về người đàn ông của đời mình: "Khi tôi thấy Young Don, anh ấy là một người đàn ông biết quan tâm, chân thành và ấm áp. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao tôi thích anh ấy, tôi tin rằng mình sẽ sống hạnh phúc cùng anh ấy đến cuối đời".

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 8.

Thật vậy, có lẽ điều khiến Jung Eum lựa chọn kết thúc cuộc đời độc thân của mình bên Lee Young Don chỉ sau 6 tháng hẹn hò ngắn ngủi chính là sự quan tâm, trưởng thành của anh. 

Khác với người bạn trai cũ, người thường nói "Jung Eum biết cách để trở nên thành công" vì anh ấy tin rằng cô có thể tự chăm sóc bản thân mình, Lee Young Don lại luôn quan tâm và ủng hộ bạn gái những lúc cô bận rộn quay phim và tham gia các hoạt động nghệ thuật. 

Đại diện công ty của lý của Jung Eum chia sẻ chính sự cảm thông, ấm áp và tin tưởng bạn gái tuyệt đối của Young Don đã khiến cô quyết định đưa mối lương duyên của mình kết thành trái ngọt. 

Hwang Jung Eum: Yêu một người 10 năm không cưới, cưới một người chỉ 6 tháng hẹn hò - Ảnh 9.

Hwang Jung Eum hạnh phúc bên chồng.

Một năm sau kết hôn, Hwang Jung Eum hạ sinh quý tử đầu lòng vào, cô tập trung vun đắp và dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Năm 2018, cô lần đầu trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình The Undateables sau 2 năm vắng bóng. 

Trở lại màn ảnh, không phải hình ảnh một bà mẹ bỉm sữa lùm xùm, Hwang Jung Eum khiến khán giả bất ngờ với vóc dáng siêu chuẩn, body sexy khó cưỡng và nhan sắc ngày càng xinh đẹp, mặn mà. 

Nhiều người nhận xét, đây có lẽ là thời kỳ viên mãn nhất trong cuộc đời của nữ diễn viên, thời kỳ mà cô thực sự hạnh phúc với bến đỗ cuộc đời hoàn hảo sau cuộc tình 10 năm đầy sóng gió.

794bbb5114d6d01442590a95252f6e78
794bbb5114d6d01442590a95252f6e78
84a68e1a3c5dd5038c4c
84a68e1a3c5dd5038c4c
9415a457942d1f480bebc3ff6783f500
9415a457942d1f480bebc3ff6783f500
photo-1-1529199077578362605394
photo-1-1529199077578362605394

Nhiều người cho rằng, khoảng thời gian trở lại sau khi lập gia đình chính là thời kỳ "đỉnh cao nhan sắc" của Hwang Jung Eum.


Chia sẻ