Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm

Đinh Hương, Design: L.Phuong,
Chia sẻ

Nhắc đến Huỳnh Tông Trạch, ai cũng biết đến một nam diễn viên tài năng, lắm tin đồn tình ái và đặc biệt là bởi gu thời trang nữ tính khó hiểu mà ngay đến fan ruột của anh cũng phải kêu trời.

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 1.

Sinh năm 1980, tính đến nay, Huỳnh Tông Trạch đã có đến 20 năm lăn lộn trong lĩnh vực giải trí. Năm 18 tuổi, Huỳnh Tông Trạch được một nhân viên chuyên săn tìm các gương mặt mới phát hiện khi đang đi dạo trên phố. Nhận thấy Huỳnh Tông Trạch có tố chất đặc biệt để trở thành một ngôi sao sáng giá nên người này đã ngỏ lời mời anh tham gia vào lĩnh vực giải trí. 

Quảng cáo đầu tiên mà Huỳnh Tông Trạch tham gia là cho một nhãn hiệu trà chanh, sau đó anh trở thành người mẫu trong một số sự kiện. Tuy vậy đối với Huỳnh Tông Trạch, điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là học hành nên dù có thêm nhiều lời mời, anh vẫn kiên quyết từ chối để có thể tập trung hoàn thành chương trình phổ thông. Đến năm 1999, ngay sau khi tốt nghiệp, Huỳnh Tông Trạch chính thức ký hợp đồng cùng TVB, bắt đầu với vai trò làm MC.

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 2.

Năm 2003, Huỳnh Tông Trạch chính thức ra mắt khán giả cùng các vai phụ trong phim Khát Vọng Tuổi Trẻ, Bao La Vùng Trời, Thanh Đao Công Lý… Năm 2005, Huỳnh Tông Trạch có bước tiến mới trong sự nghiệp với vai diễn Lăng Mậu Xuân trong Mẹ Chồng Khó Tính. Vai diễn đã mang về cho anh giải thưởng Diễn viên tiến bộ nhất trong năm cũng như kết duyên cho anh với nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi.

Từ sau đó Huỳnh Tông Trạch đã bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn nhưng bước đột phá bất ngờ nhất, đưa anh trở thành diễn viên ấn tượng hàng đầu và cũng là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của anh phải nói đến vai diễn gã giang hồ hiểm độc nhưng si tình Co Què trong bộ phim Tiềm Hành Truy Kích vào năm 2008.

Trong sự nghiệp của mình, Huỳnh Tông Trạch đã tham gia trên 10 bộ phim điện ảnh. Diễn xuất của ảnh được đánh giá là chân thực, sinh động và được khán giả đón nhận nhiệt liệt. Bên cạnh việc diễn xuất, ít người biết rằng Huỳnh Tông Trạch còn có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc. Anh từng tham gia thể hiện các ca khúc nhạc phim, nhạc thiếu nhi, ca khúc chủ đề của các sự kiện lớn tại đài như Athens Olympics, FIFA World Cup… Anh từng cho ra mắt 2 album vào năm 2008 và 2010.

Ngót nghét 20 năm trong nghề, tham gia hơn 40 bộ phim truyền hình, không ít lần được xướng tên trao giải thưởng, thế nhưng chưa lần nào Huỳnh Tông Trạch được chạm tay vào chiếc cúp Thị Đế danh giá - niềm mơ ước của hầu như tất cả những diễn viên nam của đài TVB. Có thể đó cũng là lý do mà từ năm 2012, song song với các dự án phim TVB, Huỳnh Tông Trạch đã theo chân nhiều diễn viên Hong Kong khác đến Trung Quốc để tìm đường phát triển mới.

Bước mạo hiểm của Huỳnh Tông Trạch có vẻ rất đúng đắn khi anh liên tiếp ghi điểm với khán giả Đại Lục với gương mặt đẹp, diễn xuất tốt và những vai diễn gây ấn tượng mạnh mẽ dù là vai chính hay vai phụ. Đặc biệt với hình tượng chàng nghệ sĩ lãng mạn đáng yêu Lâm Phương Văn trong Cô Gái Trên Cây Sake, hay một Thẩm Văn Đào si tình đến chết trong Vẫn Cứ Yêu Em đã đưa Huỳnh Tông Trạch trở thành một gương mặt nam thần ngôn tình sáng giá.

Tiếp nối thành công của Cao Gia Lãng chính nghĩa và dũng cảm trong Phi Hổ Cực Chiến của đài TVB vừa qua, sắp tới đây, Huỳnh Tông Trạch hứa hẹn sẽ khiến khản giả đứng ngồi không yên với phiên bản truyền hình chuyển thể từ truyện ngôn tình Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc.

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 4.

Là một diễn viên với vẻ ngoài điển trai, pha chút bất cần đời rất dễ làm xiêu lòng phụ nữ, vì vậy trong suốt sự nghiệp của mình, Huỳnh Tông Trạch đã vướng phải không biết bao nhiêu tìn đồn tình ái. Tuy vậy cho đến hôm nay, có lẽ người duy nhất mà Huỳnh Tông Trạch khắc cốt ghi tâm, cũng là mối tình khiến báo giới tốn biết bao giấy mực một thời, đó chính là nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi.

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 5.

Năm 2005, sau khi cùng tham gia vào bộ phim Mẹ Chồng Khó Tính, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi đã phải lòng nhau. Trong thế giới showbiz đầy thị phi, có lẽ cách tốt nhất để bảo vệ tình yêu của mình chính là phải giữ kín bí mật. Chính vì thế mà Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi phải đến năm 2009 mới chính thức công khai mối quan hệ của mình khi cả hai đều cảm thấy tình cảm của đôi bên đã đủ vững chắc để đối diện với sức ép của dư luận.

Nào ngờ liên tiếp sau đó là hàng loạt tin đồn ập tới liên quan đến bản tính trăng hoa của Huỳnh Tông Trạch. Tuy vậy, cặp đôi vẫn kiên định với tình yêu của mình và ngày càng khẳng định sự thân mật hơn nữa. Họ không ngần ngại bày tỏ tình yêu trước mặt người hâm mộ, trên sóng truyền hình hay trên mạng xã hội. Họ thậm chí còn sở hữu chung nhà cửa, xe hơi sang trọng. Tưởng chừng như một đám cưới tuyệt đẹp chỉ còn là chuyện sớm muộn nào ngờ đến năm 2012, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi bất ngờ công bố đường ai nấy đi làm cho báo chí lại thêm một phen rầm rộ, người hâm mộ thì tiếc nuối xót xa cho sự tan vỡ của cặp đôi quá đẹp trong làng giải trí.

Vụ chia tay ầm ĩ khiến Huỳnh Tông Trạch bị chỉ trích nặng nề bởi nhiều nguồn tin cho hay chính anh là kẻ phản bội. Có tin đồn tài tử họ Huỳnh dùng đến 3 chiếc điện thoại, một dùng để gọi cho Hồ Hạnh Nhi, một để liên lạc với gia đình, chiếc còn lại anh đổi số liên tục để tiện cho việc… tán gái.

Hồ Hạnh Nhi từng chia sẻ trong nước mắt cho biết, cô không hề thay lòng đổi dạ, còn về phía Huỳnh Tông Trạch, cô không có quyền nói thay anh. Sau này Hồ Hạnh Nhi kiên quyết không muốn ai nhắc đến Huỳnh Tông Trạch trước mặt mình nữa, đủ cho thấy anh đã khiến cô tổn thương đến mức nào. Mặc dù vậy, nhiều lần phóng viên hỏi về tình cũ, Huỳnh Tông Trạch vẫn luôn dành cho cô sự ngọt ngào và lời chúc hạnh phúc đối với gia đình mới của cô.

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 6.

Rất nhiều khán giả tinh ý nhận ra một điều là các nhân vật mà Huỳnh Tông Trạch thể hiện đều có những cái kết buồn thảm, không có được tình yêu trọn vẹn như mong muốn. Họ cho rằng cái số lận đận đường tình của tài tử họ Huỳnh từ trong phim đã vận luôn ra đời thật của anh.

Sau mối tình với Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch cũng trải qua một vài mối tình thoáng qua, tuy nhiên chỉ một thời gian rất ngắn sau lại thấy anh trong tình trạng độc thân. Huỳnh Tông Trạch liên tiếp dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn, tán tỉnh cô này cô kia, thế nhưng sau tất cả, người ta vẫn thấy anh đi về một mình và niềm hạnh phúc giờ đây đối với anh chính là được đưa mẹ đi ăn uống, thư giãn, hoặc có thời gian thì nấu ăn, đi chơi với mấy chú cún cưng. Sự yêu thích đặc biệt với các chú cún khiến anh bị các fan chọc ghẹo rằng: "Anh ấy có thể không cưới vợ, nhưng chó thì nhất định phải có vài con".

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 7.

Nói về chuyện tình cảm, Huỳnh Tông Trạch từng tâm sự anh rất muốn hẹn hò thêm lần nữa nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. "Tôi không phải người đàn ông tốt, cũng không biết nói chuyện ngọt ngào. Công việc của tôi thì bận rộn suốt ngày, thật sự tôi không biết làm sao có thể cho bạn gái mình cảm giác an toàn", Huỳnh Tông Trạch chia sẻ.

Anh không ngại chia sẻ về mẫu bạn đời lý tưởng của mình sẽ là một người biết ủng hộ chồng, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình để anh có thể yên tâm phát triển sự nghiệp. Đối với Huỳnh Tông Trạch, anh không đòi hỏi người phụ nữ của mình biết nấu ăn bởi bản thân anh là người cực mê ẩm thực và có tay nghề nấu nướng khá điêu luyện.

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 8.
Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 9.

Nói đến tin đồn tình ái của Huỳnh Tông Trạch thì phải nói là nhiều không kể hết, vậy mà anh vẫn nhiều lần bị khán giả đặt dấu chấm hỏi về giới tính cũng chính vì sở thích... mặc váy, diện đồ lòe loẹt và nữ tính của mình.

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 10.

Ngay cả những fan hâm mộ trung thành nhất đôi lúc cũng phát hoảng trước gu thời trang của thần tượng. Có lúc anh xuất hiện ở sự kiện thảm đỏ trong một bộ cánh hệt như bộ đầm công sở của các nữ nhân viên văn phòng, anh chẳng ngại choàng lên người chiếc vest hồng hay cả bộ cánh đỏ choét. Tài tử họ Huỳnh còn không ít lần làm dân tình choáng váng khi mang "guốc" đi dự sự kiện, bôi son bóng và khuôn mặt được đánh phấn kỹ càng. Anh thừa nhận bản thân bị hấp dẫn bởi những trang phục màu sặc sỡ, nhiều họa tiết, đặc biệt là đồ dạ quang, lấp lánh lại càng khiến anh mê mẩn. Quả thật hình ảnh ngoài đời của Huỳnh Tông Trạch so với các nhân vật trong phim anh thể hiện đúng là hai cực trái dấu.

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 11.

Trong lần phỏng vấn gần đây, Huỳnh Tông Trạch cho biết: "Tôi thích thử tất cả mọi thứ. Những người đàn ông khác hay diện vest và đeo cà vạt nên trang phục của tôi sẽ khiến nhiều người bàn tán. Ở nhà tôi có rất nhiều váy và tôi cũng thường vào khu vực đồ nữ để mua áo khoác. Tuy vậy tôi phải chọn lựa sự kiện để mặc chúng cho phù hợp".

Huỳnh Tông Trạch: Nam thần thích mặc váy tô son nhưng sát gái không ai bằng, chỉ vì thói lăng nhăng mà đánh mất mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh 12.

Trước nghi án đồng tính do gu thời trang lòe loẹt của mình, Huỳnh Tông Trạch chỉ biết cười trừ và nói: "Các bạn biết rõ tôi thích phụ nữ cơ mà". Đối với các fan trung thành, nếu như lần nào Huỳnh Tông Trạch xuất hiện mà chịu ăn mặc chỉnh tề nam tính thì đúng là một sự việc đáng vui mừng. Dù vậy trong lòng người hâm mộ, Huỳnh Tông Trạch vẫn là một soái ca vừa yêu động vật lại vừa chịu mang tạp dề vào bếp nấu ăn.

Chia sẻ