Tôi tự trách bản thân là phụ nữ, tay hòm chìa khóa mà không biết chi tiêu. Để bây giờ vừa tổ chức đám cưới rầm rộ hoành tráng xong đã phải đi vay tiền.
Mẹ con tôi nợ anh ấy một ân tình mà không biết đời này có trả nổi không nữa?
Tôi lấy nhầm chồng rồi sao?
"Đúng giọng chồng em rồi, em một mạch phi tới. Bất ngờ thấy em, anh ta hoảng lắm. Song khi soi đèn sang nhìn mặt con bé kia em mới rụng rời chân tay", cô vợ chia sẻ.
Vì sếp tôi là nữ nên cũng muốn nịnh chị ấy một chút nên tôi đã mua tặng chị thỏi son, nhưng vừa đưa ra thì chị ấy nói nhà không thiếu. Mặt chị lạnh tanh đưa cho tôi bản hợp đồng chấm dứt lao động cùng với lý do cho thôi việc.
Tôi hỏi trong chiếc vali ấy có gì, anh vỗ vai tôi rồi nháy mắt: "Tối nay em sẽ biết".
Cặp vợ chồng son đã có một tuần trăng mật "đáng nhớ" khi đang mải mê chụp ảnh kỉ niệm thì một con sóng lớn ập tới, khiến cô dâu mới ngã gãy chân.