Hùng hổ tát vào mặt Jay Park, võ sĩ người Mỹ cuối cùng cũng phải nhận cái kết “muối mặt”

Eri,
Chia sẻ

Cuộc xô xát của võ sĩ Brian Ortega và rapper đình đám người Hàn Jay Park cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.

Cách đây vài ngày, sự việc nam rapper nổi tiếng xứ Hàn Jay Park bị một võ sư người Mỹ Brian Ortega tát vào mặt và liên tục đe dọa, thách thức đã gây sự chú ý lớn cho công chúng quốc tế.

Tuy nhiên, khác hoàn toàn với thái độ "hùng hổ" trước đó thì mới đây Brian Ortega đã chính thức đăng tải lời xin lỗi tới Jay Park trên Twitter cá nhân. Võ sĩ này viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chính thức tới Jay Park về buổi tối thứ bảy hôm đó. Khi nào Zombie sẵn sàng, tôi cũng sẵn sàng chiến với anh ta". 

Như vậy, sau vài ngày rầm rộ thì "drama" giữa Jay Park, Brian Ortega và "Zombie Hàn Quốc" Jung Chan Sung cũng đã đi đến hồi kết.

Hùng hổ tát vào mặt Jay Park, võ sĩ người Mỹ cuối cùng cũng phải nhận cái kết "muối mặt" - Ảnh 2.

Trước đó, một phóng viên của kênh thể thao ESPN cho biết Ortega đã bất ngờ tiến lại chỗ Jay Park và tát thẳng vào mặt nam rapper chỉ vì phiên dịch cho đối thủ của võ sĩ này là "Zombie Hàn Quốc" Jung Chan Sung. Ortega cho rằng những lời mà Jay Park phiên dịch cho Jung Chan Sung là có ý đả kích mình.

Hùng hổ tát vào mặt Jay Park, võ sĩ người Mỹ cuối cùng cũng phải nhận cái kết "muối mặt" - Ảnh 3.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Jay Park cũng cho biết sẽ không lấy tiền đền bù hay bắt võ sĩ người Mỹ phải ngồi tù. Tuy nhiên nếu lý do Ortega đánh anh là vì bản dịch thì Jay Park sẽ kiện, còn nếu chỉ để gây sự chú ý thì anh sẽ bỏ qua.

Nguồn: Twitter

Chia sẻ