"Con bị nhiễm trùng máu lại dị ứng với sữa bò nên phải uống sữa theo kê đơn, giá 500.000 đồng/lon. Vợ chồng tôi khánh kiệt rồi, mong mọi người giúp đỡ cho con có sữa uống qua ngày. Con không còn sống được bao lâu nữa rồi".
Mới 3 tuổi, bé Trần Hạ Vy (3 tuổi, trú thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, TP Huế) đã phải trải qua 7 ca phẫu thuật đau đớn vì căn bệnh não úng thủy nhưng sự sống của đứa trẻ vẫn bị đe doạ, không tiền cứu chữa.
Chào đời, bé Bình An đã gánh chịu bất hạnh vì không có tay chân lại mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo như suy tuỷ xương, tan máu bẩm sinh, lay lắt sống "nhờ" máu người khác.
Mẹ ruột suy thận, bố đau yếu, đàn con thì đứa bại liệt nửa người, đứa vẫn còn bế ẵm trên tay, đứa khát sữa. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy của người đàn ông bất hạnh.