Hotgirl ngực khủng Mon 2K nói về nụ hôn nhạy cảm ở "Lựa chọn của trái tim": Lột mặt nạ ra tôi đã muốn hôn anh ấy, chúng tôi nhắn tin với nhau cả đêm!

Su ,
Chia sẻ

Hot girl ngực khủng Mon 2K chia sẻ rằng sau khi hôn táo bạo chàng ảo thuật gia ở Lựa chọn của trái tim thì đã bắt đầu tìm hiểu.

Tối 26/6, chương trình truyền hình Lựa chọn của trái tim đã lên sóng cùng với những tình tiết gây sốc liên quan đến nữ chính Ly Ly - Mon 2K. Mon 2K là hot girl nổi tiếng với loạt ảnh khoe ngực khủng và phát ngôn gây sốc. Khi tham gia Lựa chọn của trái tim, Mon 2K đã che giấu thân phận và lấy tên là Ly Ly.

ava-NGANG copy 4

doan-ket-3 (1)

Mon 2K gây sốc với cảnh hôn nuốt lưỡi.

Trong chương trình, Mon 2K chia sẻ rằng cô từng bị lừa yêu người đàn ông đã có vợ, đến khi đọc tin nhắn vợ gửi cho người này, Mon 2K mới biết mình đã trao thân gửi phận nhầm người. Chưa hết, khi cùng chàng ảo thuật gia Trần Nguyên lột bỏ mặt nạ, Mon 2K đã lao đến hôn cuồng nhiệt. Cảnh hôn như "nuốt lưỡi" của Mon 2K - Trần Nguyên gây sốc cho người xem. Đa phần khán giả đều bày tỏ sự bất ngờ khi bộ đôi vai chính hôn quá táo bạo trong lần đầu chính thức giáp mặt nhau.

Liên hệ với Mon 2K sau cảnh hôn này, cô gái sinh năm 1994 đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Sau 1 tháng rời chương trình, tôi và anh ấy vẫn đang tìm hiểu nhau

Lúc hôn Trần Nguyên, bạn có cảm xúc như thế nào? 

Tôi không biết diễn tả sao nữa, chỉ là khi lột mặt nạ ra, tôi muốn hôn anh ấy. Thế là chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn này đến bất chợt chứ không phải kiểu toan tính từ trước. Cảm xúc đến thì mình cứ hôn thôi, tôi cũng chẳng ngờ là sau khi chương trình lên sóng mọi người lại phản ứng quyết liệt với nụ hôn kia như thế. 

Tôi cũng có thích anh Trần Nguyên, dù mọi người toàn bảo anh ấy là ảo thuật gia mà, đâu phải đại gia giàu có, lắm tiền đâu. Mọi người sẽ không tin 1 cô gái độc lập về kinh tế lại cũng có chút tiếng tăm như tôi mà thích anh ấy, nhưng tôi chẳng quan trọng người ta giàu hay nghèo đâu, chỉ cần có cảm xúc là được.

65077022_2306419582945254_7267689997522698240_o

61198163_2284507938469752_4500604330063167488_o

60726913_2281571365430076_3386400495340879872_o

Thú thật là tôi có xem hết cả show, đến đoạn hôn nhau cuồng nhiệt thì bạn bè cũng có chụp ảnh màn hình rồi gửi cho tôi. Tôi và anh Trần Nguyên nhắn tin cho nhau cả đêm, lúc hôn chúng tôi không nghĩ gì, đến lúc xem lại chương trình thì đúng là hơi mắc cỡ 1 chút. Không ngờ cảnh hôn của mình lại gây xôn xao như vậy.

Có nhiều khán giả bảo rằng Mon 2K quá táo bạo, tham gia chương trình Lựa chọn của trái tim chỉ để đánh bóng tên tuổi. Bạn nghĩ sao?

Nhiều ý kiến chê bai, miệt thị tôi lắm. Không phải đến bây giờ mới biết, trước đó cũng có không ít nhận xét kiểu như vậy rồi. Biết làm sao được, mình đành chịu thôi, đâu phải ai cũng thương và hiểu cho mình. 

Tôi ế quá lâu rồi, kiểu không quen ai nên cũng muốn tìm một người để tìm hiểu. Khi đi làm 1 chương trình khác, tôi được đạo diễn Nguyễn Văn Lớp ngỏ ý là tham gia Lựa chọn của trái tim để "đổi gió" đi. Thấy cũng thú vị nên tôi tham gia. Hoàn toàn không phải là lên chương trình để đánh bóng tên tuổi gì cả. Vì lĩnh vực kinh doanh của tôi hiện tại không phải bán hàng online, tôi cũng chẳng bán mỹ phẩm hay kem trộn gì mà cần đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội. Những điều tôi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình hay quan niệm yêu đương trên show đều là thật. Tôi chẳng cần giấu giếm làm gì. Ế quá muốn kiếm chồng cũng không được sao? Tôi nghĩ mình cũng có quyền để tham gia show chứ.

60388331_2279283108992235_2913916447392530432_o

Mối quan hệ hiện tại giữa bạn và Trần Nguyên là như thế nào?

Từ lúc quay chương trình cho đến bây giờ là được 1 tháng rồi, chúng tôi vẫn liên hệ qua lại. Mối quan hệ có thể gọi là đang tìm hiểu nhau. Anh ấy được cái là thật thà, dù không phải giàu có gì nhưng tính cách chân thật của anh ấy khiến tôi thích.

Lúc quay chương trình xong, anh ấy có bảo là đợi tôi. Hóa ra anh ấy đợi thật, anh ấy còn giúp tôi xách đồ ra tới tận taxi về nhà. Sau đó, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại. Nhưng vì lịch làm việc khác biệt quá nhiều nên ít gặp gỡ. Khi chương trình phát sóng, chúng tôi vẫn trao đổi qua lại rất nhiều. Tôi không nói trước được là có tiến tới luôn không nhưng ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang thoải mái cho mối quan hệ này. Có cảm xúc thì cứ tìm hiểu, đâu việc gì phải ngại.

Tôi bị lừa yêu người lớn hơn 16 tuổi, lúc ở chung phòng thì phát hiện vợ anh ta nhắn tin

Trên sóng truyền hình, Mon 2K có tiết lộ rằng bạn từng đau khổ vì yêu nhầm người đã có vợ. Chuyện này cụ thể ra sao?

Tôi từng yêu 1 người trong 4 năm, tôi thương anh ấy lắm. Nhưng vì không môn đăng hộ đối, gia đình họ chê tôi nghèo, thấp kém, học hành không đến nơi đến chốn mà mẹ ruột lại có bệnh tâm thần nên chúng tôi phải chia tay. Sau đó, anh ấy đi lấy vợ rồi sinh con để làm vui lòng gia đình. Mối tình này khiến tôi bị tổn thương nhiều lắm.

Sau đó, tôi yêu người đàn ông là doanh nhân thành đạt, anh ấy hơn tôi 16 tuổi. Chúng tôi có ở cùng nhau 1 thời gian. Trong khoảng thời gian 1 năm quen nhau, anh ấy bảo với tôi rằng đã chia tay vợ cũ rồi, hiện tại là độc thân. Thậm chí, anh ấy còn cho tôi xem giấy chứng nhận độc thân nữa. Nào ngờ, mọi thứ không phải vậy. 

Hôm đó anh ấy để điện thoại trong phòng ngủ, tôi thấy tin nhắn báo tới thì có cầm lên đọc. Hóa ra vợ anh ấy nhắn là sao chưa thấy về. Tôi biết ngay anh ấy đã có vợ và chỉ lừa mình thôi. Sợ trở thành kẻ thứ ba, sợ bị mắng là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, tôi đã chia tay ngay lập tức. Từ đó về sau thì chúng tôi hạn chế liên lạc. Tôi cũng không muốn gặp lại người đàn ông đã lừa dối mình như thế.

54524030_2238747736379106_7794451424091308032_o

53658746_2230686610518552_986445947988869120_o

Cũng trong chương trình, Mon 2K có bảo rằng bị người đời khinh rẻ nên phải vươn lên bằng mọi giá. Điều này có nghĩa là như thế nào?

Tôi xuất thân từ gia cảnh nghèo khó. Bố mẹ tôi sống không hạnh phúc, mẹ tôi phải làm nhiều việc nuôi 2 con, còn bố thì thường xuyên trách mắng mẹ tôi nặng lời. Năm đó, mẹ tôi lên cơn động kinh nặng, rồi bố tôi cũng bỏ đi lấy vợ khác. Đến giờ, thần kinh mẹ tôi không được bình thường, lúc nhớ lúc quên, ai nói gì mẹ cũng cười cả. Khi học xong lớp 12 thì tôi bỏ. Tôi không có điều kiện để học tiếp, mẹ tôi bệnh nặng thế, làm gì đủ sức khỏe mà đi làm kiếm tiền nuôi con.

Rồi tôi lao ra đời làm việc, tôi quảng cáo trên Facebook, chụp ảnh cho nhiều đơn vị, tôi cũng quen 1 số bạn trai có điều kiện kinh tế. Tôi làm nhiều việc để kiếm tiền lo thuốc thang chạy chữa bệnh thần kinh cho mẹ, đồng thời nuôi cả em trai. Đến giờ, tôi vẫn bươn chải 1 mình, tự tay tôi lập ra công ty, tôi mua nhà cho mẹ ở. Với nhiều nỗ lực như vậy, sức khỏe của mẹ tôi đã ổn hơn, nhưng bệnh thần kinh nặng quá, cũng chưa nói chuyện như người bình thường được.

Chị nghĩ xem, với xuất thân nghèo khó này, làm sao tôi không bị xem thường. Có rất nhiều người miệt thị, chê bai tôi là hot girl rẻ tiền, chẳng làm gì được ngoài chuyện khoe thân. Tôi công nhận là mình có chia sẻ nhiều ảnh gợi cảm thật, nhưng tôi vẫn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Áp lực kinh tế và chữ hiếu đè nặng lên vai khiến 1 cô gái chỉ mới 25 tuổi đã lao ra đời kiếm tiền từ rất sớm, chị nghĩ xem, làm sao tôi có thể sống vô tư, vui vẻ như bạn bè đồng trang lứa.

42149057_2171524169772919_9202174285894909952_o

Có bao giờ Mon 2K nhận phải những lời đề nghị khiếm nhã vì hình ảnh khoe ngực quá mức sexy của mình?

Đương nhiên là có rồi. Tôi bị nhiều lắm, toàn là bảo tôi rẻ tiền, chỉ biết làm lố khoe thân. Họ còn hỏi tôi làm nghề gì mà lại khoe thân nhiều thế, có phải đi khách không. Tôi quen rồi, bao nhiêu chỉ trích có đổ vào người đi nữa thì tôi vẫn phải sống. Tôi vẫn còn gia đình phải lo. Tôi bỏ ngoài tai tất cả.

Cũng có nhiều người không bình luận công khai mà nhắn tin chọc ghẹo, mỗi lần tôi đăng ảnh gợi cảm, cũng có người nhắn. Nhưng tôi vẫn cứ vậy thôi, mình tự tin chỗ nào thì mình cứ khoe ra. Tôi cũng chỉ khoe cơ thể chưa chưa làm hại ai. 

Tôi từng bước hụt chân trên con đường này nên bây giờ đang nỗ lực xây dựng lại mọi thứ. Mọi người có hỏi rằng chương trình Lựa chọn của trái tim gây sốt thế, không biết Mon 2K có kinh doanh thuận lợi hơn không. Thật ra thì mọi chuyện cũng bình thường, nếu tôi bán hàng online hay làm mỹ phẩm thì may ra sẽ tốt hơn. Còn hiện tại, mọi thứ vẫn vậy, công việc vẫn đều đều, chỉ là nhờ chương trình thì tôi xuất hiện trên các mặt báo nhiều hơn thôi. Kinh doanh chưa có gì thay đổi nên mọi người đừng nghi ngờ quá là tôi cố tình gây sốc để bán hàng.

Xin cám ơn Mon 2K vì đã dành thời gian chia sẻ.

Chia sẻ