Hot mom U50 Văn Thùy Dương dở khóc dở cười nghe cháu nội gọi cặp song sinh là "chú", cháu 2 tuổi mà các chú mới tròn 1 tháng

Lynk,
Chia sẻ

Bé Soup - cháu nội cô Hiệu phó Văn Thùy Dương là cậu bé rất thông minh, hiếu động và ngoan ngoãn.

Nằm nhà ở cữ hơn 1 tháng, cô Văn Thùy Dương thi thoảng cảm thấy buồn khi cả ông xã lẫn các con đều bận rộn. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ở bên 2 cậu quý tử sinh đôi khiến cho bà mẹ 47 tuổi chẳng có thời gian để sầu, chỉ loanh quanh cả ngày với bỉm sữa và chơi cùng con.

Ngoài ra, khoảnh khắc vui nhất với bà mẹ nổi tiếng này chính là lúc cháu nội đến thăm. Cậu nhóc Soup - chắt của cố nhà giáo Văn Như Cương, mới ngày nào còn bé xíu xiu nay đã 2 tuổi, cái gì cũng biết, cái gì cũng lanh và luôn là gương mặt giải trí của cả nhà.

Mới lên chức bà nội được 2 năm nhờ nhóc Soup, giờ đây cô Văn Thùy Dương lại lên chức mẹ bỉm sữa với cặp sinh đôi Cơm - Canh.

Qua lời kể trìu mến của cô Dương, ai cũng cảm nhận được hạnh phúc tròn đầy.

"Có hai bé mà vẫn nhớ Soup lắm. Ngày nào Soup đến với bà là bà cũng thấy vui dù luôn phải canh Soup không sợ Soup lao vào đè lên bụng bà. Những câu chuyện về Soup không bao giờ là thiếu! Bà cháu chỉ muốn kể cho mọi người nghe để mọi người vui, xem Soup của bà nội Dương có đáng yêu không thôi.

Ngày hai chú còn ở trong bụng bà nội Soup, bà chỉ vào bụng mình và hỏi Soup: "Ai đây Soup ơi? Trong bụng bà là ai đấy". Soup bảo bà: "Chú đấy!". Khi bà sinh hai chú, hỏi Soup: "Ai đây?”, Soup bảo "Chú bé đấy". Chẳng biết ai dạy Soup!

Hot mom U50 Văn Thùy Dương dở khóc dở cười nghe cháu nội gọi cặp song sinh là "chú", cháu 2 tuổi mà các chú mới tròn 1 tháng - Ảnh 2.

Mẹ Soup cho Soup xem ảnh hai bạn học cùng lớp. Soup kêu lên "Soup đấy Soup đấy!". Mẹ bảo đâu, làm gì có Soup đâu, thế là Soup chấm tay vào góc màn hình rồi zoom lên, cả nhà cười lăn ra vì ở góc ảnh có một cái chân đi dép thò vào và... đúng cái chân đó là chân Soup thật!

Bà nằm nhà nhưng mỗi lần mẹ Soup gửi ảnh hay clip của Soup cho bà là bao nhiêu chuyện về cháu lại ùa đến, bà nhớ Soup lắm! Yêu Soup lắm!".

Một mẩu chuyện khác mới đây vui hơn, được cô Dương tranh thủ tâm sự trong lúc không quay cuồng với 2 cậu ấm.

"Thương thằng tó con của bà ghê gớm! Nhớ nó lại giở clip của nó ra xem! Mỗi ngày nó đến với bà là lại thấy nó biết thêm vài điều mới. Bây giờ nó biết thêm cả bảng chữ cái rồi, chắc mai mốt biết ghép vần thôi. Nó nói câu dài không cần người nhắc, tự nói những điều khiến người khác giật mình. Nó khiến bà nội không ngày nào không nhớ nó!

Hôm trước nó đến bà nội, bà giật mình nghe nó nói với bố nó: "Bố ơi, bố giúp con, lấy cho con cái này được không?".

Hôm qua nó đến bà, lúc đến nó chào bà nội, chào hai chú rất dõng dạc. Lúc về nó khoanh tay "Con chào bà nội ạ, con chào hai chú". Ôi trời ạ, bà nội suýt vỡ tim! Hai thằng chú bé tí đã có thằng cháu biết chạy gọi là chú xưng con. Trên dưới rõ ràng ghê!

Soup của bà 26 tháng tuổi rồi".

Hot mom U50 Văn Thùy Dương dở khóc dở cười nghe cháu nội gọi cặp song sinh là "chú", cháu 2 tuổi mà các chú mới tròn 1 tháng - Ảnh 4.

Bé Soup là quý tử đầu lòng của Văn Quỳnh (con trai cô Dương) và ca nương Kiều Anh. Cậu nhóc được khen là có nhiều nét giống bà nội Văn Thùy Dương, còn lúc cười thì rất giống cụ cố Văn Như Cương. Cả gia đình cô Hiệu phó nổi tiếng rất hay chia sẻ những bức ảnh và clip thú vị về Soup, Soup rất nhí nhố, lanh lợi và biết làm đủ trò khiến nhiều người thích thú, yêu mến cậu bé 2 tuổi vô cùng.

Chẳng mấy chốc, Soup sẽ thành hot boy, nhưng cô Dương luôn kể với mọi người rằng rất buồn cười khi nghĩ đến lúc Soup to đùng chạy trước, 2 chú trẻ Cơm - Canh lon ton chạy theo sau. Đáng yêu thế thì ai mà không cưng cơ chứ!

Chia sẻ