Cánh Diều Vàng 2012:

"Hot boy nổi loạn" được đặt nhiều kỳ vọng

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong 10 phim tư nhân tham dự, nhiều khán giả đặt cược vào “Hot boy nổi loạn” – một bộ phim về đề tài đồng tính nam của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng...

“Mùi cỏ cháy” hay “Hot boy nổi loạn”?

Một trong những hạng mục trao giải được quan tâm nhất của Cánh diều vàng là phim nhựa. Năm nay, con số 12 phim nhựa ở nhiều thể loại tham gia dự giải có thể khiến không ít người vui mừng trước sự sôi động của nền điện ảnh nước nhà.


Lương Mạnh Hải trong phim Hot boy nổi loạn

So với mặt bằng chung của những năm trước, năm nay, số phim tư nhân tham dự Cánh diều vàng tỏ ra áp đảo hơn hẳn. 10 bộ phim của các hãng tư nhân khiến nhiều người hy vọng về một chiến thắng “nghìn năm có một” của những “người hùng” tư nhân trước cái bóng của các “ông lớn” (phim Nhà nước).

Trong 10 phim tư nhân tham dự, nhiều khán giả đặt cược vào “Hot boy nổi loạn” – một bộ phim về đề tài đồng tính nam của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Trong năm qua, cái tên “Hot boy nổi loạn” đã tốn không ít giấy mực của báo chí, đồng thời cũng nằm trong top những chủ đề gây tranh cãi nhất của phim Việt. Một bộ phận báo chí và khán giả khen ngợi bộ phim có nội dung sâu sắc, giàu tính nhân văn, đặc biệt là đã dám khai thác một đề tài khá nhạy cảm với cái nhìn đầy táo bạo, không khiên cưỡng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, “Hot Boy” làm chưa “tới”, chỉ là một thứ nghệ thuật pha giải trí “nhờ nhờ”, “nhàn nhạt”, không có điểm nhấn nào cụ thể.


Thài Hòa trong vai Long Ruồi

Dù gây tranh cãi nhưng “Hot boy nổi loạn” vẫn giữ được thế thượng phong so với các phim khác trong nhóm tư nhân bởi những thành tích đáng nể như: giải Bông sen bạc tại LHP 17, từng tham dự các LHP quốc tế như LHP Toronto (Cananda), LHP đồng tính Hong Kong, LHP Berlin (Đức).


Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn trong phim Ngôi nhà trong hẻm

Đối thủ nặng ký của “Hot boy” bên phía phim Nhà nước là “Mùi cỏ cháy” của đạo diễn Hữu Mười. Bộ phim khai thác đề tài chiến tranh, mà trọng tâm là cuộc chiến đấu khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng trị năm 1972. Thuộc dòng phim nặng tính tuyên truyền, nhưng “Mùi cỏ cháy” được khen ngợi là không hề giáo điều, khô cứng. Ngược lại, bộ phim đi sâu khai thác cuộc đời của những người lính trong chiến trận cùng những cuộc đấu tranh nội tâm đầy gay gắt. Đặc biệt, với những thước phim sống động về cuộc chiến tranh đau thương đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, cộng với điểm “an toàn” tuyệt đối về đề tài, “Mùi cỏ cháy” được dự đoán là cái tên sáng giá trong mùa “thả diều” năm nay.


Cảnh phim Mùi cỏ cháy

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai bộ phim này vẫn trong thế tương đối cân bằng. Và người ta không thể loại trừ khả năng cả hai bộ phim sẽ được vinh danh tại lễ trao giải tối mai (giống như việc cả hai đã từng cùng giành giải Bông sen bạc tại LHP 17).

Những cuộc đua khốc liệt

Đó là cuộc chạy đua ở những hạng mục trao giải khác của phim nhựa cũng được quan tâm không kém như giải nữ và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm nay, cuộc đua giữa các nữ minh tinh xuất hiện một gương mặt “mới toanh”. Đó là diễn viên nhí Phùng Hoa Hoài Linh trong bộ phim “Tâm hồn mẹ” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang.


Diễn viên nhí Phùng Hoa Hoài Linh trong phim Tâm hồn mẹ

Bộ phim xoay quanh hai mẹ con sống trong một căn nhà tồi tàn ở bãi giữa sông Hồng, Hà Nội. Trong khi người mẹ (Hồng Ánh đóng) đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn còn hồn nhiên, bản năng, chưa chín chắn thì cô con gái Thu (Phùng Hoa Hoài Linh) mới hơn 10 tuổi nhưng lại rất chững chạc và sớm bộc lộ phẩm chất thường thấy của một người mẹ. Lối diễn chân thật, gây xúc động của Hoài Linh đã giúp cô bé 13 tuổi này giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Dubai năm ngoái.

Đối thủ nặng ký nhất của Hoài Linh lại là đàn chị Ngô Thanh Vân với lối diễn xuất đầy ma quái, bộc lộ nội tâm sâu sắc trong bộ phim kinh dị “Ngôi nhà trong hẻm”.


Thành Lộc với vai Hoàn Sinh trong Lời nguyền huyết ngải

Bên phía các nam diễn viên, hiện tại, cơ hội đang nghiêng về nghệ sỹ ưu tú Thành Lộc với vai diễn thầy giáo Hoàn Sinh trong “Lời nguyền huyết ngải”, bên cạnh Lương Mạnh Hải của “Hot boy nổi loạn” hay Thái Hòa trong “Long Ruồi”. Cuộc đua này vẫn còn nhiều ẩn số và chờ được làm sáng tỏ tại bục vinh quang của Cánh diều vàng tối mai.
Chia sẻ