Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp:

Hot Boy Nổi Loạn: Bức chân dung thật của cuộc sống

Phan Duy,
Chia sẻ

Có lẽ đã lâu rồi, phim Việt mới lại lấy được nhiều nước mắt của khán giả đến thế. Và lạ kỳ hơn, đó lại là một bộ phim của Vũ Ngọc Đãng.

Bật khóc trước những cảnh đời.

Khác với những bộ phim của Vũ Ngọc Đãng, Hot Boy Nổi Loạn (tên tắt của bộ phim Hot Boy Nổi Loạn, Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt) không còn xoáy sâu vào những câu chuyện tình siêu thực giữa thành phố, không còn là thế giới của những đôi chân dài trên sàn diễn. “Hot Boy Nổi Loạn” quay người ta về với thực tại: nạn mại dâm và đề tài đồng tính.

Cách khai thác của Vũ Ngọc Đãng trong phim này cũng rất lạ. Cả hai câu chuyện đều không đan xen vào nhau: câu chuyện giữa Lam và Khôi, câu chuyện của cô điếm già hết thời và anh chàng ngớ ngẩn Cười. Thế nhưng, bộ phim vẫn kết nối được khán giả. Mạch phim chặt và xúc động khiến không ít giọt nước mắt đã lăn dài.

Đó là khi người ta thấy sự ngây ngô của Khôi – chàng trai miền quê với khát khao được sống với giới tính thật của mình. Lên Sài Gòn với niềm tin: “Sài Gòn là nơi người ta dễ thành công”. Người ta thấy trong đó bản thân mình, những con người cũng với niềm tin ấy khi bước chân lên chốn đô thi xa hoa này để lập nghiệp.


Người ta cũng khóc trước sự loay hoay tìm kiếm của Lam khi Khôi đi chợ mà Lam tưởng rằng: Khôi đã bỏ đi. Không khóc sao được khi Khôi lặng lẽ kiếm việc làm và về để nói với Lam rằng: hãy bỏ nghề trai bao và làm ở tiệm sách. Khi nói những câu đó, người ta thấy trong Khôi với sự ngây ngô và niềm tin: chỉ cần tình yêu chúng ta có thể vượt qua tất cả. Và cũng vì Lam mà Khôi quyết định làm call boy một lần để cho Lam hiểu cái cảm giác phải đợi người yêu của mình “chung chăn” với người khác đi về là kinh tởm đến thế nào!

Và mảng tối của Hot Boy Nổi Loạn có lẽ sẽ không thành công nếu như không có câu chuyện: cô điếm già và thằng Cười. Cô điếm già – người tưởng chừng như đã chai lì cùng cảm xúc bởi sóng gió cuộc đời, nay bỗng dưng nhờ thằng Cười – một người ngớ ngẩn lại tìm thấy sự ấm áp của cuộc đời. Cái cách mà cô điếm già thích thú khi nhìn thấy con vịt nở từ trứng được thằng Cười đem khoe làm khán giả bật cười: hóa ra trong cô vẫn còn sự ngây ngô đến thế. Trong khi đó, tuyến nhân vật thằng Cười dù không có một câu thoại nào nhưng chỉ cần hành động cũng làm người xem bật khóc. Bật khóc trước sự ngây ngô và niềm vui khi nhìn thấy quả trứng nở, khi đau khổ vì chú vịt đã bỏ đi mất… Đỉnh điểm cảm xúc của câu chuyện này, chính là khi cô gái điếm chạy trên chiếc xe máy và khóc. Khóc trước cuộc đời quá nghiệt ngã này, đã không thể khiến cho cô làm người tốt.

Bộ phim mang lại cho người ta nhiều cảm xúc, nhưng tựu hình chung lại vẫn thấy trên tất cả là tình người. Đó là tình cảm giữa Lam và Khôi, đó là sự chăm sóc của thằng Cười dành cho quả trứng vịt và đó còn là sự quan tâm của một thằng khờ như Cười dành cho một cô gái điếm hết thời.

Có lẽ bộ phim đã kết thúc trong một cái kết hết sức đau buồn. Tuy nhiên, dù như thế, tình người vẫn sẽ luôn hiện diện. Dù là bạn đang sống ở bất kỳ thời điểm nào, là ai và giới tính nào thì tình người vẫn sẽ luôn hiện diện.

Khắc họa chân thực người đồng tính.

Phải nói là kể từ khi phim Việt đụng đến đề tài đồng tính từ trước đến nay, Hot Boy Nổi Loạn là bộ phim đầu tiên đã khắc họa thành công người đồng tính. Không còn là những hình ảnh lố lăng, phấn son điệu đà hay làm những trò lố trong phim. Những nhân vật đồng tính trong phim như Lam, Khôi đều có những sự nam tính của riêng mình.

Cảnh trong phim

Không phải ai đồng tính cũng là những con người thích giả gái. Họ là gay, chứ không phải là những người chuyển đổi giới tính (transexual) – điều mà trước giờ phim Việt lúc nào cũng đang bị sa đà. Và bộ phim cũng đã đưa một thế giới thực về nạn mại dâm nam: không phải ai làm nghề mại dâm nam cũng đều do những thú chơi đua đòi mà do chính hoàn cảnh đã đưa đẩy họ đến bước đường cùng hoặc cũng như Lam – bị chính tình yêu đầu đời của mình hãm hại.

Trong phim, câu nói khi Khôi chia tay Lam đã làm khán giả thật sự xúc động mạnh: “Không ai có quyền lựa chọn giới tính cho mình khi sinh ra, mà có quyền lựa chọn cách sống với giới tính mình đang có”. Câu nói này như một cái tát thẳng thắn vào chính cuộc sống đang hiện diện xung quanh. Nó không chỉ bao hàm hạn hẹp trong giới đồng tính mà còn bao hàm rộng cả những giới tính khác. Nhất là không ít những con người đang lầm đường lạc lối và họ đổ thừa do chính giới tính, cuộc đời đẩy đưa! Trong khi đó, có những con người còn khó khăn như thế nhưng lại vươn lên, sống một cách mạnh mẽ nhất ! Phải chăng đã đến lúc họ nên nhìn lại.

Bộ phim đã khai thác một tình yêu đẹp, một tình yêu dù không bình thường như bao tình yêu khác nhưng vẫn làm người khác đồng cảm. Những tình tiết của phim lại rất thực tế, khiến không ít người liên tưởng sự thành công của Hot Boy Nổi Loạn có thể nói so sánh với sự thành công của bộ phim Brokeback Mouintain về chủ đề đồng tính.

Dàn diễn viên quá tuyệt vời !

Với dàn diễn viên của Hot Boy Nổi Loạn lần này thì người ta cũng không còn gì để chê nữa. Lương Mạnh Hải thật sự đã hóa thân quá thành công vào vai Lam, từ ánh mắt đến cử chỉ trong từng phân đoạn và làm người khác phải rùng mình trước diễn xuất quá tuyệt của anh. Điều này một lần nữa khẳng định: Lương Mạnh Hải có thể diễn bất cứ vai diễn gai góc nào.

Trong khi đó với Hồ Vĩnh Khoa trong vai Khôi thì lại là một trường hợp khác. Bén duyên với điện ảnh trong vai diễn nặng ký đầu tiên, Khoa không làm người khác thất vọng. Cái dáng vẻ lơ ngơ trong lần đầu phim đầu tiên hóa ra lại phù hợp với vai Khôi. Nhưng chúng ta không thể nói Hồ Vĩnh Khoa ăn may vì ngay cả những phân đoạn khó nhất như cảnh chia tay với Lam hay ánh mắt hạnh phúc của Khôi dành cho Lam, Khoa diễn rất đạt và tin rằng: Vũ Ngọc Đãng đã không sai lầm khi chọn Hồ Vĩnh Khoa !


Còn Phương Thanh và Hiếu Hiền trong vai cô gái điếm và thằng Cười thì lại ở mức diễn quá xuất sắc. Phương Thanh sau nhiều vai hài hước trên phim, lần đầu tiên người ta thấy cô diễn quá xuất thần đến như vậy. Phương Thanh không còn mác ca sỹ đóng phim mà đã là một diễn viên thực thụ. Cảnh cô chạy chiếc xe và khóc đã làm khán giả nổi da gà, không ít người đã khóc theo. Trong khi đó, Hiếu Hiền trong bộ phim thật sự dù không có câu thoại nào vẫn đủ làm người khác khóc theo anh. Một bước tiến đã xóa bỏ hoàn toàn định kiến: Hiếu Hiền không thể nào diễn vai bi được !

Chưa kể tuyến nhân vật phụ, hai chú mèo, con vịt,…cũng đã hoàn thành tốt vai trò của mình cũng như tạo sự hào hứng cho bộ phim. Hot Boy Nổi Loạn thật sự đã hoàn thành tốt vai trò của mình từ một kịch bản viết chắc tay, bộ phận quay phim và diễn viên quá tuyệt vời, nhạc phim quá chuẩn thì “sạn” duy nhất của bộ phim chính là: vai Khôi khóc hơi nhiều và màn khoe “mông” của các diễn viên không ít lần khiến khán giả bị sốc.

Nhưng bù lại bộ phim đã mang lại một cái nhìn chân thực về người đồng tính cũng như hy vọng xã hội sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho họ - những người đang hứng chịu sự kỳ thị của không ít người bình thường khác.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.

Chia sẻ