Bộ phim của tôi:

"Hợp đồng chia tay": Dẫu chẳng bên nhau mãi mãi...

Hải Anh,
Chia sẻ

Trong cõi đời tan hợp, có chăng đừng bao giờ đi kiếm tìm sự vĩnh cửu hay viên mãn, chỉ nên trân trọng thực tại và sống hết mình, yêu thương hết mình...

Chẳng ai trong số chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, khi thời gian vẫn chảy trôi theo quy luật và cuộc đời vẫn tiếp diễn trong sinh ly tử biệt, có gặp gỡ ắt hẳn có chia ly, thế nhưng sự mãi mãi về mặt tinh thần thì có thể... đó là điều mà tôi tìm thấy trong câu chuyện tình đẹp và buồn của A Wedding Invitation (Hợp đồng chia tay).

A Wedding Invitation (Hợp đồng chia tay) trailer



Là một cặp đôi từ thời trung học, vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Lý Hành (Bành Vu Yến) đã bất ngờ cầu hôn Tiếu Tiếu (Bạch Bách Hà). Tuy nhiên, Tiếu Tiếu lại từ chối lời cầu hôn này với lý do cô chuẩn bị rời Bắc Kinh đi Thượng Hải, đồng thời nghĩ Lý Hành chưa sẵn sàng. Họ đã có một cuộc cãi vã nảy lửa. Nhưng Lý Hành không biết rằng Tiếu Tiếu đang che giấu một bí mật mà chỉ mình cô biết. Cuối cùng, Tiếu Tiếu đưa ra một hợp đồng chia tay: nếu cả hai duy trì được cuộc sống độc thân trong vòng 5 năm tới, họ sẽ làm đám cưới...



Bẵng đi 5 năm sau đó, Lý Hành vẫn liên lạc với Tiếu Tiếu, nhưng cuộc gọi gần nhất của anh cho cô lại là lời thông báo... đám cưới, với một cô gái khác. Bàng hoàng và kinh ngạc vì trong lòng vẫn còn yêu Lý Hành và chờ đợi anh, Tiếu Tiếu đã tức tốc rời Thượng Hải trở về Bắc Kinh, một mặt cô tỏ ra chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ, nhưng một mặt lại đau khổ sầu não vì Lý Hành đã bỏ rơi mình. Cuối cùng, cô quyết định sẽ làm mọi cách để giành lại Lý Hành.


Tuy nhiên, Tiếu Tiếu cũng không phải sử dụng quá nhiều "mánh lới" bởi sự thật sau đó đã được phơi bày, đó là Lý Hành thực ra vẫn luôn chờ đợi Tiếu Tiếu, cuộc hôn nhân với cô gái xinh đẹp nọ chỉ là "phép thử" mà anh đưa ra để đo tình cảm của cô dành cho mình. Khi khán giả tưởng rằng chuyện tình thanh mai trúc mã của họ sẽ kết thúc viên mãn tại đây thì một tình huống ngoài tiên liệu xảy đến khiến Tiếu Tiểu phải chuẩn bị cho cuộc hành trình rời xa Lý Hành mãi mãi...




Thực ra câu chuyện của Hợp đồng chia tay hoàn toàn không mới và thậm chí có thể đoán trước kết cục, nhưng chắc chắn bộ phim này vẫn có khả năng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả hơn bản thân họ tưởng tượng.

Bộ phim cống hiến cho khán giả nhiều khoảnh khắc khiến họ lặng đi vì xúc động hay lâng lâng vì sự ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu. Khi Tiếu Tiếu đã chia tay Lý Hành, trong lúc chàng trai ấy mải miết đuổi theo những mục đích của đời mình, để 5 năm sau có thể ngẩng cao đầu gặp lại cô gái đã từng chia tay mình, thì cô gái ấy, hóa ra vẫn ngày đêm lặng thầm dõi theo chàng trai. Tình yêu cũng vậy, đôi khi chẳng cần bất cứ lời nói nào, chỉ cần con tim vẫn hướng về nhau.

Tôi rất thích câu chuyện Lý Hành tham dự cuộc thi đầu bếp và phải vượt qua thử thách là các phần thi với lần lượt những đề tài: đắng - ngọt - chua - cay. Nó cũng giống như hành trình tình yêu của anh và Tiếu Tiếu, rất đỗi ngọt ngào nhưng cũng không thiếu đắng cay, chua chát. 




Câu chuyện của Hợp đồng chia tay không kết thúc bằng một "happy ending" bởi Tiếu Tiếu - Lý Hành chẳng được bên nhau mãi mãi, nhưng tinh thần của họ, tình yêu của họ thì mãi ở lại và truyền cảm hứng đến những người đã yêu, đang yêu và sắp yêu. Và có lẽ đoạn kết của bộ phim này cũng sẽ gieo vào tâm trí của ai đó một ý nghĩ rằng, trong cõi đời tan hợp, có chăng đừng bao giờ đi kiếm tìm sự vĩnh cửu hay viên mãn, chỉ nên trân trọng thực tại và sống hết mình, yêu thương hết mình, để nếu có một ngày phải đối diện với thời khắc chia ly, thì ít ra ta sẽ không hối tiếc vì những ngày đã yêu, đã sống...

Chia sẻ