Hồng Nhung: “Không việc gì phải mang tã lót lên mặt”

Nguyễn Nguyễn,
Chia sẻ

Đó là những chia sẻ của Hồng Nhung khi cô đang viên mãn với hạnh phúc gia đình.

Trở lại Hà Nội với liveshow sau gần 13 năm, cảm xúc của Hồng Nhung có khác so với những lần diễn ở các đêm nhạc khác?

13 năm kể từ liveshow xuyên Việt "Hồng Nhung - Bài hát ru 99”, đến giờ tôi mới lại được thăng hoa cùng khán giả thân yêu Hà Nội. Chắc chắn cảm xúc phải khác hẳn khi tham gia vào một show diễn nào đó tôi từng hát rồi.

Liveshow Có phải em mùa thu Hà Nội” không phải ra một CD mới hay 1 quá trình gì đó mà là chỉ đơn giản chỉ là chương trình của tôi muốn dành riêng cho Hà Nội. Đây như một lời tri ân của tôi với những người yêu thương với mình, tôi vô cùng biết ơn đối với người Hà Nội, mảnh đất nuôi tôi lớn lên. Tôi cũng rất vui khi được cùng ban nhạc Anh Em, nhạc sĩ Hồng Kiên, Mỹ Linh cùng nhau làm chương trình đặc biệt như vậy.

Hồng Nhung: “Không việc gì phải mang tã lót lên mặt”

Trước kia, nhắc đến Hồng Nhung người ta thường gọi với cái tên trìu mến “Ca sĩ Hà Nội”, sau nhiều năm không biết cô "Bống" bây giờ trong chị như thế nào?

Cái làm cho tôi tự hào nhất, lời khen sung sướng nhất chính là “Ôi, cô ấy rất là Hà Nội”. Tôi lúc nào cũng tâm niệm trong lòng, cố gắng hết mình, làm tất cả những gì mình có để không hổ thẹn với quê hương.

Hạnh phúc với tổ ấm bé nhỏ, hai nhóc tì kháu khỉnh đáng yêu, không biết với chị đẻ con khó hơn hay nuôi con khó hơn?

Từ lúc có em bé đến giờ, rất nhiều bà mẹ ngày cả Mỹ Linh cũng chỉ bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm. Quả thực nuôi con mới khó, không phải điều đơn giản. Tất cả những khó khăn, những ai làm mẹ đều hiểu sự vất vả nhưng niềm vui chiếm nhiều hơn, chỉ cần nghĩ về các con, hàng ngày con lớn lên, thay đổi từng giờ từng phút là thấy hạnh phúc rồi.

Còn việc đi hát so với việc nuôi con thì sao?

Tôi chưa bao giờ so sánh sống trong gia đình khó hơn hay việc đi ra ngoài khó hơn. Bởi ở mỗi nơi tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.

Hồng Nhung: “Không việc gì phải mang tã lót lên mặt”

Bận rộn với công việc, đi diễn liên tục, thời gian nào chị dành cho các con?

Một người mẹ làm công tác xã hội mà biết sắp xếp khoa học, tự tin phân bổ công việc thì khi bước ra ngoài xã hội không việc gì phải mang tã lót lên mặt, mọi việc ở nhà vẫn đâu vào đấy. Cường độ làm việc của tôi cũng giảm nhiều rồi, 1 tuần nếu có đi hát cũng chỉ 1-2 buổi thôi. Thời gian chủ yếu tôi ở nhà, dành thời gian cho các con.

Chồng chị là người ngoại quốc, có hay nghe nhạc của chị không?

Thỉnh thoảng anh ấy có nghe những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, anh ấy lại không phải là fan tôi, mà cũng có cái hay, trong gia đình nếu là fan của nhau rồi không khách quan, nên hai vợ chồng tôi lúc nào cũng đều khá bình đẳng.

Vậy trong liveshow “Có phải em mùa thu Hà Nội” liệu có hình ảnh gia đình nhỏ, chồng và con trên sân khấu?

Như ở trên tôi đã nói, đây là lời tri ân của người nghệ sĩ sinh ra ở Hà Nội dành cho khán giả, không liên quan đến việc có gia đình, chồng con. Nếu có thì gia đình tôi chỉ ngồi dưới hàng ghế khán giả xem.

Hồng Nhung: “Không việc gì phải mang tã lót lên mặt”

L
ý do vì sao chị lại chọn Mỹ Linh để cùng kể chuyện mùa thu?

Giữa tôi và Mỹ Linh đều là những người ca sĩ không phải thời trang nhất, mà là những người gắn liền với sự nghiệp dài lâu. Cái chung của chúng tôi cùng đi qua thời lịch của Việt Nam từ những năm 80, khi đất nước đang thay đổi đột biến, từ thời bao cấp sang thời đổi mới. Và lần này chúng tôi sẽ nhắc lại kỷ niệm đó bằng một bài hát gì đó gợi về những ngày gian khó ấy.

Điều gì quan trọng nhất giữa hai nghệ sĩ khi hát song ca?

Khi hát song ca với nhau điều quan trọng nhất mình phải biết là mình đang hát song ca, chứ không phải hát đơn ca. Cái khó không phải là phát triển cái hay riêng của mình mà cái khó là làm thế nào để triển cái hay riêng quyện vào cái hay của bạn kia. Lúc đó mới là hát song ca.

Nhiều khi có những đoạn phải ém mình xuống để phần chung hay, không phải phần riêng hay. Tôi rất thích hát song ca với Mỹ Linh vì cô ấy là 1 người nghệ sĩ rất tuyệt vời khi lên sân khấu, bao giờ cũng trung hòa, nghĩ đến xung quanh.

Hồng Nhung: “Không việc gì phải mang tã lót lên mặt”

Việc Thanh Lam, Mỹ Linh từng đăng đàn nói về The Voice, với tư cách là một người trong ekip huấn luyện thí sinh trong vòng Đối đầu. Chị đánh giá ra sao về The Voice Việt?

Thú thực tôi không xem được hết các tập, chỉ xem được 1-2 lần do thời gian khá bận rộn. Nhưng có đến tư vấn cho Thu Minh, tôi thấy được ngoài những scandal vừa qua thì việc The Voice nổi lên bởi một phần ở các em thí sinh có nội lực tốt. Cái hay của các em là không đi bắt chiếc những giọng ca nổi tiếng trước đó mà các em làm cái riêng của mìmh. Tôi thấy được tính cá nhân của các em rõ rệt.
Chia sẻ