Hôn nhân đời thực viên mãn của Khải (Anh Tuấn) gã doanh nhân "cáo già" phim "Đấu Trí"

Đỗ Quyên,
Chia sẻ

Diễn viên Anh Tuấn đã hóa thân vào nhân vật Khải - gã doanh nhân "cáo già" phim "Đấu trí". Đây là vai diễn nâng tầm của anh.

Doanh nhân Khải - vai diễn nâng tầm

Diễn viên Anh Tuấn đã có một vai khá thú vị trong "Đấu trí". Anh vào vai Khải - người góp vốn đầu tư vào Khải Tuấn tuy nhiên khi đánh hơi thấy Khải Tuấn rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra, Khải đã khéo léo rút lui. Đây có thể nói là vai diễn nâng tầm của Anh Tuấn.

Hôn nhân đời thực viên mãn của Khải (Anh Tuấn) gã doanh nhân "cáo già" phim "Đấu Trí" - Ảnh 2.

Anh Tuấn vào vai Khải phim "Đấu trí".

Điều khá thú vị là trong phim này, anh và vợ - diễn viên Nguyệt Hằng cùng có mặt. "Dù cùng góp mặt trong phim nhưng dường như chúng tôi không có gì liên quan tới nhau, trừ một câu thoại tôi nhắc tới nhân vật do vợ tôi thủ vai: Chị tôi ở phía trên", anh nói.

Trước đó, trong phim "Hương vị tình thân", diễn viên Anh Tuấn cũng vào một vai thú vị, đó là nhân vật Chiến "chó". Đây là một tay giang hồ sừng sỏ và được xem là mảnh ghép quan trọng xuyên suốt bộ phim. Chiến "chó" là người nắm giữ bí mật của ông Tấn (Hồ Phong) và luôn khiến ông Sinh (Võ Hoài Nam) phải dè chừng. Cũng chính vì vậy, sang phần 2 bộ phim "Hương vị tình thân", Chiến "chó" xuất hiện trong nhiều tình huống có nút thắt và kịch tính.

Vai Chiến "chó" không phải là thách thức lớn với diễn viên Anh Tuấn bởi trước đó anh đã quá gây ấn tượng với khán giả ở dạng nhân vật như thế này. Với những khán giả "ruột" của những bộ phim truyền hình miền Bắc sẽ không bao giờ có thể quên được bộ phim "Những ngọn nến trong đêm".

Và đặc biệt vai diễn của Anh Tuấn trong bộ phim này đã gây ấn tượng khó quên với khán giả. Nam diễn viên vào vai Nhuận - nhân vật trăng hoa và đểu cáng nhất phim "Những ngọn nến trong đêm". Có thể nói ở thời điểm đó thì diễn viên Anh Tuấn nhập vai quá xuất sắc. Chính vì thế khi nhắc đến cái tên Anh Tuấn thì mọi người sẽ lập tức liên tưởng đến anh. Không chỉ thế, diễn viên Anh Tuấn còn từng bị "đóng đinh" với những tuýp nhân vật phản diện trong loạt phim khác.

Hôn nhân đời thực viên mãn của Khải (Anh Tuấn) gã doanh nhân "cáo già" phim "Đấu Trí" - Ảnh 4.

Trước đó, Anh Tuấn đã có vai Chiến chó gây ấn tượng trong "Hương vị tình thân".

Phải mất đến bốn năm làm diễn viên ở Nhà hát Tuổi Trẻ, Anh Tuấn mới được người ta tin tưởng và giao cho vai "Ngôn" trong bộ phim "12A và 4H". Sau vai diễn, khi đi đâu Anh Tuấn cũng bị mọi người gọi với cái tên "Ngôn". Anh cũng "chết" luôn với tính cách ôn nghịch, ngổ ngáo của cậu học trò này. Bởi vậy ở thời điểm đó anh luôn bị người ta căm ghét, ném đá dữ dội.

Theo ý vợ quyết

Anh Tuấn trong phim ngổ ngáo ghê gớm là vậy nhưng ở đời thực, anh được nhận xét là biết điều, biết sống. Nhất là trong chuyện hôn nhân, anh vẫn theo ý vợ. Tâm sự tại buổi họp báo ra mắt phim "Đấu trí", diễn viên Anh Tuấn cho biết: "Tôi xin đính chính thêm là vợ chồng tôi có nhiều khi phải bàn với nhau, nhưng đa phần là bàn gì thì bàn thôi, còn vợ tôi vẫn quyết theo ý của cô ấy".

2 vợ chồng Anh Tuấn - Nguyệt Hằng từng học chung với nhau tại khóa II, lớp đào tạo các diễn viên kịch nói ở tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Họ yêu nhau và tiến đến hôn nhân vào năm 1996. Tuy nhiên, khi mới kết hôn cặp đôi nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Lúc ấy, thị trường phim ảnh ở ngoài miền Bắc trong những năm cuối thập niên 90 là khá hạn hẹp. Cả năm trời anh chỉ có thể đóng được một, hai phim. Cộng thêm những vở kịch khác trên sân khấu, lương cho một diễn viên phụ như Anh Tuấn mỗi tháng chỉ tầm một triệu đồng.

Số tiền này đối với người độc thân thì xoay sở thế nào cũng được. Nhưng đối với người đã có gia đình thì lại như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu. Năm 1998, sau bao nỗ lực và trằn trọc đắn đo, diễn viên Anh Tuấn quyết định từ giã nghiệp diễn xuất.

Sau khi từ giã sự nghiệp diễn xuất, Anh Tuấn chuyển sang kinh doanh và toàn tâm toàn ý vì nó. Thế nhưng, có lẽ Anh Tuấn không có duyên khi đến với công việc này. Từ cửa hàng thời trang, quán cà phê, rồi quán lẩu, tất cả đều không thể tồn tại được quá hai năm. Đó không phải vì thiếu hụt khách hàng hay vì không có kinh nghiệm trong việc quản lý. Tất cả cũng vì cái máu nghệ sĩ bất chợt của diễn viên Anh Tuấn.

Sự khó khăn về kinh tế đã khiến hôn nhân của họ có lúc tưởng chừng gục ngã. Sau đó, cũng nhiều lúc cãi vã giận hờn nhưng cuối cùng, khi từng đứa con ra đời, họ lại nghĩ cho con nhiều hơn và tự hàn gắn hạnh phúc.

Nhờ suy nghĩ tích cực của Anh Tuấn, Nguyệt Hằng đã xốc lại bản thân, cả hai cùng cố gắng và cuối cùng sau hơn 20 năm, họ vẫn sống bên nhau trong êm ấm. Về công việc, cả hai vẫn tích cực với nghề, vẫn tham gia các bộ phim đều đặn trên sóng truyền hình.

Hôn nhân đời thực viên mãn của Khải (Anh Tuấn) gã doanh nhân "cáo già" phim "Đấu Trí" - Ảnh 7.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng.

Họ không quản ngại những vai diễn nhỏ, họ lăn xả cho nghề và tìm kiếm cơ hội kiếm tiền nuôi con. Bây giờ, các con của Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã lớn, cuộc sống của họ cũng bình yên và hạnh phúc hơn.

Chia sẻ