Vợ chồng, con cái hay cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình, khiến họ sợ về nhà. Các thành viên trong nhà như những con chim, ngôi nhà như một chiếc lồng chim, ai nấy đều muốn "sổ lồng bay đi".
Ngày Hoàng lạnh lùng nói lời chia tay, Khuyên đã chua xót nhận ra bộ mặt thật của gã giám đốc chuyên “vắt chanh bỏ vỏ”. Cô rắp tâm lên kế hoạch trả thù…
"Đau đẻ 1 ngày không đẻ được phải mổ cấp cứu. Mổ 9h đêm hôm trước 7h sáng hôm sau mới tỉnh mà vẫn không thấy chồng đâu. Vài cuộc điện thoại mới biết chồng không về với vợ con mà đi về quê bồ chơi".
Em ơi nhớ ôm anh ấy thật chặt, ôm giùm chị đừng buông tay em nhé! Cướp hết rồi thì giữ chặt giùm đi. Nhớ nhận hoa chồng chị tặng, nhớ nhận quà chồng chị mua cho em.
Khánh Ly là một vũ công trong một vũ đoàn nhỏ. Cô để con ở nhà cho ông bà ngoại chăm, nỗ lực ngày đêm để kiếm tiền nuôi con, nhưng bên cạnh hạnh phúc thấy con khôn lớn, cô cũng nếm nhiều nỗi đau khi là một single mom.