Hơn một tháng sau khi phẫu thuật tách khối bướu, “cô bé mai rùa” đã khoẻ mạnh hoàn toàn

Mộc Cát,
Chia sẻ

"Cô bé mai rùa" Trần Thị Ngọc Thắm sau một tháng được phẫu thuật cắt bỏ khối u hiếm gặp trên lưng đã khỏe mạnh hoàn toàn. Khối u kì lạ trông như mai rùa đã được loại bỏ.

Trưa ngày 7/10, chị Thạch Thị Đa Ni cùng cô con gái 10 tuổi Trần Thị Ngọc Thắm vui vẻ thu dọn đồ đạc xuất viện về quê khi tình hình sức khỏe của bé Thắm đã ổn định.

Còn nhớ hơn một tháng trước, "cô bé mai rùavào BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng có khối bướu cực lớn trên lưng cùng hàng trăm nốt ruồi trên người. Thật nhanh chóng, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật tách khối bướu nặng nặng hơn 1 kg mà bé đã “gánh” trên lưng ròng rã 10 năm trời.

1

Hai mẹ con bé Thắm vui mừng chuẩn bị xuất viện.

Vì mang căn bệnh cực kỳ hiếm gặp nên suốt khoảng thời gian sau khi phẫu thuật, bé Thắm được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện theo dõi, chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Đã có những nỗi lo rằng mảnh da đùi ghép trên lưng cô bé sẽ bị nhiễm trùng, ca phẫu thuật sẽ thất bại. Tuy nhiên, công sức của ekip phẫu thuật đã được đền đáp xứng đáng khi tình trạng sức khỏe của bé Thắm tiến triển một cách thuận lợi.

2
"Cô bé lưng rùa" đã khoẻ mạnh hoàn toàn.

3
Bác sĩ Đào Trung Hiếu chúc mừng hai mẹ con.

“Đến hôm nay, miếng da ghép trên lưng bệnh nhi đã ổn định đến 95%, hoàn toàn khoẻ mạnh” - Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1, người trực tiếp phụ trách ca mổ thở phào nhẹ nhõm cho biết.

Dù “cô bé mai rùa” được xuất viện nhưng vẫn sẽ phải kiểm tra ở cơ sở y tế địa phương và được BV hẹn tái khám để tiếp tục theo dõi..

Không thể diễn tả hết được sự hạnh phúc của chị Thạch Thị Đa Ni (mẹ bé Thắm). Chị Ni chia sẻ, thấy con mạnh khoẻ, thoải mái cười đùa mà muốn rớt nước mắt. Nếu không có các y bác sĩ cùng những nhà hảo tâm, không biết giờ con chị sẽ như thế nào. Giờ con đã bình thường, chị sẽ cố gắng cho con đi học lại.

4
Người mẹ hạnh phúc khi con hồi phục thần kỳ.

5
Bé Thắm không còn mặc cảm, vô tư đùa giỡn tại khuôn viên bệnh viện.

Còn cô bé Trần Thị Ngọc Thắm thì vô tư chạy nhảy dọc khuôn viên bệnh viện. Trái ngược sự mặc cảm của những ngày trước, giờ đây Thắm hồn nhiên bảo: “Không còn mai rùa nữa, từ nay ai mà chọc ghẹo con, con sẽ chọc lại”.

Trước đó, bé Thắm được chuẩn đoán mang lưng bướu hắc tố bẩm sinh “khủng”, trường hợp đầu tiên Việt Nam và thứ 2 trên thế giới. Toàn bộ chi phẫu thuật, điều trị của bệnh nhi được BV Nhi Đồng 1 hỗ trợ hoàn toàn.



Chia sẻ