Hơn 102 triệu đồng đến với bé gái 8 tuổi toàn thân lở loét, tứa máu vì căn bệnh quái ác

Hoa Thạch,
Chia sẻ

Xót thương số phận bất hạnh của bé Linh, độc giả hảo tâm đã ủng hộ hơn 102 triệu đồng, giúp cháu bé có thêm chi phí điều trị căn bệnh quái ác.

Ngày 10/2, chị Trương Thị Lan Hương (36 tuổi, trú tại tổ dân phố La Khê, phường Hương Vinh, thị xã Hương Trà, TP Huế) xúc động cho biết, sau khi bài viết về số phận đáng thương của con gái Hứa Ngọc Linh (8 tuổi) được đăng tải, nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của độc giả hảo tâm. Ngoài thăm hỏi, động viên, tài khoản cá nhân của chị Hương còn nhận được với tổng số tiền ủng hộ hơn 102 triệu đồng, giúp bé Linh có thêm cơ hội điều trị căn bệnh hiểm nghèo đang mang.

Hơn 102 triệu đồng đến với bé gái 8 tuổi toàn thân lở loét, tứa máu vì căn bệnh quái ác- Ảnh 1.

Bé Linh được độc giả ủng hộ với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng để tiếp tục trị bệnh.

"Đang không biết vay tiền đâu để mua băng gạc băng vết thương cho con thì được báo chí và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Vợ chồng tôi vui mừng và biết ơn nhiều lắm. Con gái có thêm hy vọng cứu chữa rồi, không còn phải ngày đêm gào khóc vì đau đớn nữa.

Số tiền này sẽ giúp vợ chồng tôi mua thêm băng gạc cho con trong một thời gian dài. Tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua", chị Hương xúc động.

Hơn 102 triệu đồng đến với bé gái 8 tuổi toàn thân lở loét, tứa máu vì căn bệnh quái ác- Ảnh 2.

Toàn thân bé Linh khô khốc, sần sùi, phồng rộp, lở loét, tứa máu vì bệnh Ly thượng bì bóng nước.

Bé Linh nằm co trên giường, toàn thân phồng rộp, lở loét, tứa máu, mặt nhăn nhó, ngấn lệ. Nghe mẹ nói có thêm tiền mua băng gạc băng vết thương cho đỡ đau, khuôn mặt đứa trẻ ánh lên niềm hy vọng.

Bé Linh là nhân vật đáng thương trong bài viết "Bé gái 8 tuổi toàn thân lở loét, tứa máu vì căn bệnh quái ác" được Báo PNVN đăng tải ngày 05/02/2025. Ngay từ khi vừa chào đời, bé Linh đã gánh chịu bất hạnh khi mắc phải căn bệnh Ly thượng bì bóng nước. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, nguyên nhân do đột biến gen và sẽ đeo bám đứa trẻ suốt cuộc đời. Cách duy nhất là vệ sinh, đắp băng gạc lên những vết thương lở loét để không bị nhiễm trùng và bớt đau đớn.

Khắp cơ thể như mặt mũi, chân tay, bụng, lưng của bé Linh xuất hiện các vết phồng rộp, lở loét, tứa máu từ lớp này qua lớp khác, da khô khốc, sần sùi. Vết thương này chưa kịp lành thì vết thương kia xuất hiện. Bệnh ngày càng nặng, ăn sâu vào miệng khiến đứa trẻ đau đớn, mất ăn mất ngủ, quấy khóc suốt ngày đêm.

Kể từ ngày sinh con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hương ở nhà chăm sóc, ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào số tiền phụ hồ bấp bênh của anh Hứa Văn Ánh (37 tuổi, bố bé Linh). Ngoài bé Linh bệnh tật, họ còn con trai 20 tháng tuổi.

Hơn 102 triệu đồng đến với bé gái 8 tuổi toàn thân lở loét, tứa máu vì căn bệnh quái ác- Ảnh 3.

Nhờ sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm, bé Linh có tiền mua băng gạc đắp vết thương, bớt đau đớn.

Sau 10 năm kết hôn rồi sinh con bệnh tật, vợ chồng chị Hương vẫn chưa có đất đai, nhà cửa để ở, sống tạm trong căn phòng trọ rộng khoảng 10m2, tiền thuê mỗi tháng 1,7 triệu đồng.

Băng gạc để băng vết thương cho bé Linh phải đặt mua từ nước ngoài gửi về, mỗi tháng như vậy hết khoảng 10 triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí ăn uống, sinh hoạt cho cả gia đình, thuê trọ. Trong suốt 8 năm sinh con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chị Hương lâm cảnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Con hết băng gạc đắp vết thương mà không còn khả năng vay mượn, vợ chồng chị Hương khẩn cầu sự giúp đỡ của báo chí và độc giả hảo tâm.

Hi vọng với tấm lòng của độc giả, bé Linh sẽ có thêm động lực vượt qua số phận, kiên cường chống lại những cơn đau dai dẳng đeo bám vì căn bệnh quái ác gây nên.

Chia sẻ