Hỏi mẹ 5 lượng vàng đã gửi từ 3 năm nay, bà trả lời một câu mà tôi sụp đổ

H.Dương,
Chia sẻ

Đó là số tiền mà tôi đã chắt chiu dành dụm được. Số tiền đó, tôi định làm của hồi môn cho chính bản thân mình.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Mẹ tôi là một người mẹ đơn thân. Dù không lấy chồng nữa nhưng mẹ cũng có nhiều người tình khác nhau. Tôi không trách mẹ vì dù sao bà cũng không làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Mấy năm nay tôi đi làm ăn xa nên trọ ở thành phố, chỉ về nhà mỗi khi gia đình có việc quan trọng. Làm được bao nhiêu tiền, tôi dành dụm sắm vàng và gửi cho mẹ giữ hộ. Tôi cũng nhấn mạnh với mẹ rằng đây là của hồi môn của mình.

Thế mà hôm qua, khi tôi hỏi về 5 lượng vàng đã gửi, mẹ tôi lại bình thản bảo đã hết rồi. Tôi hỏi tại sao lại hết? Bà nói đã cho người tình mượn 3 lượng rồi hắn ta không trả lại. Còn 2 lượng tôi gửi đầu tháng này thì bà bán rồi tiêu xài.

Tôi uất ức hỏi mẹ tại sao lại tự ý lấy vàng của tôi tiêu dùng mà không hỏi qua tôi. Bà giận dữ bảo đẻ ra, nuôi tôi lớn bằng này, giờ tôi lại vì 5 lượng vàng mà mắng mỏ mẹ. Bà nói hối hận khi đẻ ra tôi. Trong khi mỗi tháng tôi đều gửi tiền về cho mẹ dùng. Tôi còn chẳng dám tiêu gì cho bản thân mình.

Hướng Dương ơi, tôi giận mẹ khủng khiếp chị ạ. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao để lấy lại số vàng đó nữa? Đầu năm sau tôi cưới rồi. (trinhthuy...@gmail.com)

Hỏi mẹ 5 lượng vàng đã gửi từ 3 năm nay, bà trả lời một câu mà tôi sụp đổ - Ảnh 2.

Chào bạn,

Bạn đang rất thất vọng về mẹ mình. Bà đã khiến bạn sụp đổ niềm tin và sự hãnh diện về một người mẹ đơn thân nuôi con trưởng thành. Nhưng suy cho cùng, bà cũng là người sinh ra và nuôi dưỡng bạn thành người, giận nhưng hãy tỉnh táo và thông minh.

Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi gặp mẹ mình, bạn có thể ở lại thành phố một thời gian. Hãy dành thời gian này để suy nghĩ nhiều hơn về tương lai và để tìm kiếm sự an tĩnh trong tâm hồn.

Khi nào đủ bình tĩnh, bạn hãy về với mẹ. 5 lượng vàng đó, bạn nên khéo léo hỏi thăm mẹ về 3 lượng đã cho người tình của bà vay. Nếu vẫn còn khả năng lấy lại được thì mẹ con bạn hãy đồng tâm tìm cách lấy lại. Nếu khi vay mượn có giấy tờ chứng minh rõ ràng, bạn có thể dùng đó làm minh chứng và có thể nhờ pháp luật.

Về 2 lượng vàng mẹ bạn đã tiêu xài, bạn hãy xem như đó là khoảng tiền bạn báo hiếu bà. Đừng vì 2 lượng vàng mà gây rạn nứt tình cảm mẹ con, tình cảm thiêng liêng nhất cuộc đời.

Nhưng sau chuyện này, bạn nên chủ động giữ tiền, vàng của mình thay vì nhờ cậy người khác. Hãy xem đây là một bài học để bạn trưởng thành và có trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời.

Thân ái

Hướng Dương.

Chia sẻ