Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh

Imacho,
Chia sẻ

Vào vai ma nữ nhưng nữ diễn viên nào cũng mê hoặc khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ.

Bên cạnh nội dung sáng tạo thì khả năng biến hóa hình tượng nhân vật cũng là điểm mạnh giúp màn ảnh Hàn nhận được nhiều tình cảm của khán giả và vươn lên trở thành thị trường phim ảnh hàng đầu châu Á. Nữ diễn viên xứ kim chi không bao giờ đóng khung hình tượng trong những nhân vật nữ thần xinh đẹp, họ luôn nhận về vai diễn mới để thử thách bản thân.

Thậm chí, một số ngôi sao còn chấp nhận hóa hồn ma trên màn ảnh và xem đó như cơ hội đổi mới hình tượng. Nhưng mang tiếng là ma thế thôi, nhan sắc của họ vẫn cực kỳ lung linh trên phim, chả trách khán giả lại mê tít dù ngoài đời không ít người thừa nhận bản thân rất sợ ma.

“Ma nữ chơi nhây” Kim So Hyun

5 năm trước, Kim Hyun Ji (Kim So Hyun) bất ngờ gặp tai nạn và rơi vào trạng thái thực vật hôn mê sâu. Trong khi đó, linh hồn của cô lại mất đi tất cả ký ức lúc sinh thời và tất nhiên nguyên nhân dẫn đến việc bản thân bỗng trở thành hồn ma vất vưởng cũng khiến cô vô cùng tò mò.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 1.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 2.

Bản thân là ma nhưng Kim Hyun Ji lại sợ ma không kém. Mỗi khi gặp "đồng bọn" cô lại tái xanh mặt mày.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 3.

Ma nữ mà xinh như tiên như mộng thế này chắc chỉ có trên phim Hàn

Thế là Kim Hyun Ji quyết tâm lên đường tìm lại ký ức và tình cờ gặp được Park Bong Pal (Taecyeon) – “thầy trừ ma” tay mơ. Anh là người duy nhất có thể nhìn thấy và trò chuyện với cô. Đặc biệt, nụ hôn với Park Bong Pal sẽ giúp Kim Hyun Ji lấy lại được phần nào ký ức. Từ đó, nàng ma nữ xinh đẹp quyết định bám đuôi anh chàng này chờ cơ hội “cưỡng hôn”.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 4.

Với tính cách đáng yêu, Kim Hyun Ji nhận được nhiều tình cảm của khán giả xem đài. Thậm chí, cô còn được mọi người yêu mến đặt cho danh hiệu “nàng ma nữ nhây nhất hệ Mặt trời”.

“Ma nữ cổ trang” Shin Min Ah

Dù không gặt hái thành công như mong đợi nhưng Arang and the Magistrate vẫn có công đóng góp cho màn ảnh Hàn một nàng ma nữ xinh đẹp. Ngay sau khi công bố tạo hình nhân vật, nàng ma nữ Arang của Shin Min Ah đã “gây bão” cộng đồng mạng. Tuy là oan hồn nhưng cô lại sở hữu vẻ ngoài lung linh chẳng thua tiên nữ, đầy thần khí và cuốn hút khó cưỡng, nhất là trong trang phục Hanbok thướt tha, tóc đen buông xõa.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 5.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 6.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 7.

Arang là linh hồn một thiếu nữ bạc mệnh đang lưu lạc chốn dương gian để tìm cách báo thù những kẻ đã hãm hại mình. Nhờ sự giúp đỡ của phán quan Eun Oh (Lee Jun Ki), bí ẩn xung quanh cái chết của Arang cuối cùng cũng có lời giải. Cả hai nảy sinh mối tình âm dương cách biệt và đầy gian truân, trắc trở lấy đi không ít nước mắt khán giả.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 8.

“Ma nữ trong sáng” Kim So Eun

Tham gia phim điện ảnh kinh dị The Girl's Grave, “nàng cháo” Kim So Eun hóa thân thành ma nữ bí ẩn bị mất hết trí nhớ về khoảng thời gian khi còn sống. Trong một lần tình cờ, cô gặp gỡ và kết bạn với nam sinh In Soo (Kang Ha Neul) – người có giác quan thứ 6 và nhìn thấy được hồn ma. Cùng lúc này, những người bạn của anh lần lượt mất tích một cách bí ẩn.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 9.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 10.

Mang danh vào vai ma nữ nhưng Kim So Eun lại được tạo hình vô cùng đáng yêu trong trang phục học sinh. Vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần của nữ diễn viên 28 tuổi “mê hoặc” khán giả và cũng là yếu tố thu hút mọi người ra rạp xem phim.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 11.

“Ma nữ đáng thương” Nam Gyu Ri

Trong 49 Ngày, Shin Ji Hyun (Nam Gyu Ri) là cô tiểu thư nhà giàu, yêu đời và chuẩn bị kết hôn. Sau khi gặp phải tai nạn thương tâm trên đường đi thử váy cưới, cô rơi vào trạng thái hôn mê, hồn lìa khỏi xác. Khi đó, Thần chết tìm đến Shin Ji Hyun và trao cho cô cơ hội sống sót nếu tìm được 3 giọt nước mắt từ những người yêu thương cô, trừ bố mẹ, trong vòng 49 ngày.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 12.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 13.

Nhan sắc xinh đẹp đến nao lòng của nàng ma nữ Nam Gyu Ri

Để làm được điều đó, Shin Ji Hyun phải mượn tạm” thân xác của một người phụ nữ đáng thương, sống như đã chết sau sự ra đi của bạn trai. Nàng ma nữ đáng thương tận dụng từng phút từng giây để cứu lấy bản thân nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Hành trình ấy tuy không đi được đến kết thúc tốt đẹp như mong đợi nhưng giúp Shin Ji Hyun nhận ra bộ mặt gian dối của vị hôn phu và ai mới là những người thật sự yêu thương cô bằng chính trái tim.

“Ma nữ đáng sợ” Jiyeon (T-ara)

Tham gia phim truyền hình kinh dị Soul, Jiyeon không ngần ngại rũ bỏ hình tượng xinh đẹp, đáng yêu trên sân khấu để trở thành một trong những ma nữ đáng sợ nhất màn ảnh Hàn. Trong phim, nữ thần tượng vào vai Doo Na, một cô gái bị chính người bạn học nổi loạn thiêu sống.

Hội ma nữ màn ảnh Hàn chỉ toàn mỹ nhân “cực phẩm” từ xinh đẹp đến cực lung linh - Ảnh 14.

Dù thời gian ấy chỉ vừa tập tành diễn xuất nhưng Jiyeon nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi hay gương mặt lạnh lùng của Doo Na sau khi trở thành hồn ma. Vai diễn ấn tượng này là bước đệm giúp Jiyeon vươn lên trở thành ngôi sao được các nhà làm phim kinh dị săn đón.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ