Học trò cuối cấp hụt hẫng vì phải khai giảng qua màn hình, thầy giáo chủ nhiệm tinh ý gửi một tin nhắn ngắn gọn mà an ủi vô cùng

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Thầy giáo quả thực là tâm lý mà!

Sáng nay, hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới với buổi khai giảng có 1 không 2: thầy cô, bạn bè nhìn nhau qua màn hình chứ không phải được cùng nhau nói cười trong cờ hoa rợp trời. Biết rằng dịch bệnh là điều bất khả kháng, thế nhưng với lứa học sinh 2k4 - năm cuối cấp của đời học sinh để bước sang một quãng đường đời mới mẻ, cảm giác dự lễ khai giảng cuối cùng đặc biệt thế này thật là ngậm ngùi, tiếc nuối. 

Học trò cuối cấp hụt hẫng vì phải khai giảng qua màn hình, thầy giáo chủ nhiệm tinh ý gửi một tin nhắn ngắn gọn mà an ủi vô cùng - Ảnh 1.

Hiểu được tâm trạng ấy của học trò, thầy giáo chủ nhiệm đã gửi một tin nhắn ngắn gọn nhưng vô cùng tâm lý: "Lễ khai giảng cuối cùng đời học sinh của chúng ta thật đặc biệt. Thầy mong rằng những cảm xúc của học trò không vì hoàn cảnh này mà mất đi. Các em hãy đón nhận lễ khai giảng đặc biệt này như một trải nghiệm thú vị thời áo trắng. Thầy chúc các em dự lễ khai giảng năm học mới với niềm hân hoan chuẩn bị cho một hành trình mới đầy gian khó song rất đỗi vinh quang khi ta cán đích và thành công".

Chỉ chừng đó thôi nhưng tụi nhỏ cũng được an ủi nhiều lắm. Quả thực chỉ khi dự một lễ khai giảng lịch sử thế này, chúng ta mới nhận ra, mình thèm biết bao cảm giác mà lúc trước có khi từng thấy rườm rà: Những nghi lễ, bài diễn văn, những tiết mục văn nghệ... Đời học sinh có nhiều lần khai giảng thật đấy, nhưng bạn thấy không, thoắt cái đã qua 12 năm mất rồi. 

Năm 2021 nợ 2k4 một lễ khai giảng cuối cùng thời học sinh, một món nợ mà không bao giờ có thể trả được...

Chia sẻ