Học trò của Đàm Vĩnh Hưng bị quỵt tiền hát và hăm doạ?

Từ Nữ,
Chia sẻ

"Hiện nay lúc nào tôi cũng cảm thấy lo sợ, hoảng loạn, không biết tính mạng của bản thân và gia đình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào", anh Trọng Khương cho hay.

Đơn thư của anh Nguyễn Trọng Khương, đang là ca sĩ với nghệ danh Trọng Khương gửi thẳng tới báo Trí Thức Trẻ tố cáo thương hiệu café Paparazzi (số 8 Bùi Thị Xuân, p.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) trực thuộc Công ty Đông Nam Thịnh Vượng “quỵt tiền làm chương trình ca nhạc và bị người khác đe dọa tính mạng một cách nghiêm trọng".

Học trò của Đàm Vĩnh Hưng bị hăm doạ “lấy mạng”
Học trò của Đàm Vĩnh Hưng bị hăm doạ “lấy mạng”

Những lời đe dọa khiến anh Nguyễn Trọng Khương lo sợ mất ăn mất ngủ

Ca sĩ Trọng Khương chia sẻ chi tiết như sau: “Tháng 04/2015, quán café Paparazzi (số 8 Bùi Thị Xuân, p.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) có mời tôi chủ trì lên kế hoạch, biên tập và đảm nhiệm toàn bộ công việc thực hiện đêm nhạc tại đây vào ngày 25/04. Hợp đồng kinh tế giữa Công Ty Big Sky (do Trọng Khương làm giám đốc) và quán café Paparazzi được kí kết vào ngày 11/04/2015, trị giá hợp đồng là 172.700.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT)".

Anh Khương cho biết thêm hợp đồng kinh tế được kí bởi đại diện của bên quán café  là bà Mai Khánh Ngọc, nhưng trong suốt quá trình trao đổi công việc tôi đều thông qua duy nhất một người là ông V.V.T có số điện thoại 0918888386.

Chương trình ca nhạc diễn ra thành công dưới sự chứng kiến của quan khách, ban nhạc, MC và ca sĩ tham gia. Cụ thể là ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Hạ Trâm, ca sĩ Hà Vân, ca sĩ Kyo York và bản thân anh Khương.

 

Học trò của Đàm Vĩnh Hưng bị hăm doạ “lấy mạng”
Học trò của Đàm Vĩnh Hưng bị hăm doạ “lấy mạng”

Giấy tờ, hợp đồng anh Khương cung cấp chứng minh café Paparazzi quỵt tiền chương trình

Anh Khương tính toán, cho hay: “Tính đến trước đêm diễn, tôi đã nhận được số tiến tạm ứng là 100.000.000 đồng (còn lại 72.700.000 đồng). Theo hợp đồng, café Paparazzi phải hoàn tất thanh toán cho tôi toàn bộ chi phí vào ngày 26/04/2015, thế nhưng đến nay tôi chỉ nhận được thêm khoản tiền là 20.000.000 đồng vào ngày 29/05/2015. Trong ngày này, tôi cũng đã giao hóa đơn GTGT với đúng giá trị hợp đồng cho phía café Paparazzi".

Dù đã gửi yêu cầu thanh toán nhiều lần và cũng rất nhiều lần tôi trực tiếp đến công ty Đông Nam Thịnh Vượng gặp bà Mai Khánh Ngọc đề nghị thanh toán, nhưng anh Khương khẳng định mình đều “bị từ chối và phớt lờ”. Đặc biệt, trong những lần đến công ty Đông Nam Thịnh Vượng , anh Khương cũng như nhân viên kế toán đều nhận được cuộc gọi của người đàn ông tên Thảo yêu cầu anh và nhân viên của mình ra về với những lời lẽ khiếm nhã và đe dọa.

Vào cuối tháng 7/2015, ca sĩ Trọng Khương có gọi điện thoại cho bà Mai Khánh Ngọc và báo rằng: “Nếu không nhận được thanh toán tôi sẽ nhờ luật sư khởi kiện, như vậy sẽ rất phiền phức cho cả 2 bên nên mong chị Ngọc gấp rút thanh toán". Nhưng ngay sau đó, vị học trò của Mr Đàm này liền nhận được tin nhắn từ số điện thoại anh V.V.T với lời lẽ vô cùng hung hãn, hăm dọa nếu anh này tiếp tục đòi nợ hoặc làm phiền đến công ty và nhân viên của anh V.V.T. Thậm chí, anh Trọng Khương cho biết anh V.V.T còn thách thức anh Khương nhờ luật pháp can thiệp.

Anh Khương kể thêm: “Từ lúc đó đến nay, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi nặc danh đe dọa nếu tôi còn tiếp tục đòi nợ thì an nguy của cá nhân tôi và gia đình sẽ không được đảm bảo an toàn. Hiện nay lúc nào tôi cũng cảm thấy lo sợ, hoảng loạn, không biết tính mạng của bản thân và gia đình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.Cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn , công việc bị ảnh hưởng  nghiêm trọng bởi tâm lý và sức khỏe luôn luôn bất ổn, dẫn đến mọi hoạt động của tôi bị ngưng trệ gây nhiều tổn thất cả vật chất và tinh thần". Anh Trọng Khương cũng cho hay, bản thân anh đã làm việc với cho luật sư, trước mắt, anh sẽ gửi đơn thư tới các cơ quan công an và Toà án Kinh tế trong ngày mai.

Chiều ngày 20.8, phóng viên chúng tôi đến tận quán cafe Papazazzi xin gặp đại diện quán và đại diện phía công ty để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc. Nhưng nhân viên ở đây cho biết chủ quán không có mặt, lúc khác quay lại. Sáng ngày 21.8 chúng tôi tiếp tục có mặt tại quán này để xin gặp đại diện công ty nhưng vẫn bị nhân viên ở đây từ chối. Hiện tại, chúng tôi vẫn liên lạc chờ phía Quán cafe Papazazzi và công ty Đông Nam Thịnh Vượng phản hồi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này đến bạn đọc ngay sau khi có phản hồi từ phía công ty này.

Chia sẻ