Học sinh tiểu học viết văn kể về "mong muốn ở kiếp sau" khiến cư dân mạng đọc xong phì cười

Thanh Hương,
Chia sẻ

Mong muốn của em học sinh tiểu học này quá khó đỡ!

Ở độ tuổi tiểu học, trẻ vẫn còn ham chơi hơn ham học. Không ít em cứ đến giờ đi học là kêu đau đầu, đau bụng,... để có thể xin bố mẹ cho nghỉ ở nhà. Những tiết kiểm tra cũng trở thành ác mộng của trẻ. Cũng vì vậy, nhiều đứa trẻ đã vẽ ra những viễn cảnh rất hài hước để không phải đi học.

Chẳng hạn một em học sinh tiểu học ở Trung Quốc từng viết văn, chia sẻ về ước mơ trở thành một... con lợn vì đi học, làm bài kiểm tra đau đầu quá. Mong muốn thầm kín về kiếp sau của em khiến ai cũng phải bật cười vì "đúng là trẻ con, ngây thơ, hài hước, cái gì cũng nghĩ ra được".

Cụ thể bài văn của em này như sau:

"Em thực sự muốn trở thành một con lợn, chỉ ăn uống mà không cần làm việc chăm chỉ. Mặc dù môi trường sống bừa bộn, bẩn thỉu nhưng hàng ngày không phải làm bất cứ thứ gì thì thật thoải mái.

Em thực sự mong kiếp sau có thể làm một con lợn, không làm người nữa, vất vả quá. Khi đến trường làm bài tập, làm bài kiểm tra, nghĩ thôi đã thấy đau đầu, khó chịu. Cứ làm một con lợn thôi!".

Học sinh tiểu học viết văn kể về "mong muốn ở kiếp sau" khiến cư dân mạng đọc xong phì cười - Ảnh 1.

Bài văn khiến ai cũng phì cười của em học sinh tiểu học.

Bài văn sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Nhiều người để lại những bình luận hài hước như: "Em này lười thật đấy. Nhưng ngày bé tôi cũng từng mơ mộng như vậy, có điều tôi không mơ làm lợn, mơ biến thành con chim để bay trên bầu trời cơ", "Thú thật, tôi cũng có lúc mơ ước sống lười biếng như con lợn. Trừ lúc bị mổ thịt ra thì cuộc sống của nó an nhàn thật",... Đọc những bình luận này, nhiều người nhận xét, quả thật ai cũng có những ước mơ khó đỡ thuở nhỏ!

Chia sẻ