Với nhiều học sinh năm cuối cấp, Tết không phải là thời gian được nghỉ mà là thời gian "vắt kiệt sức để học".
Với những cô cậu học trò lớp 12, buổi lễ khai giảng cuối cùng này mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Bỏ qua mọi giận hờn, buồn vui thời đi học, đứng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, điều học sinh muốn nhắn nhủ duy nhất với bạn bè mình chỉ gói gọn trong 3 từ: Thi tốt nhé!
Gần 130.000 sĩ tử của Hà Nội sẽ bước vào mùa thi lớp 10 năm nay. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 77.000 suất vào các trường THPT công lập.
Lời tâm sự của cô không chỉ lấy đi nước mắt của những học sinh có mặt mà còn gây xúc động cho cư dân mạng.
Buổi học cuối cùng của những bạn học sinh này thật đặc biệt, không chỉ bởi đó là khoảnh khắc chia tay mà còn bởi những lời dặn dò ý nghĩa từ cô giáo chủ nhiệm.
Khoảnh khắc chia tay giữa giáo viên và các bạn học sinh cuối cấp 3 khiến nhiều người xúc động.
Giơ tay vẫy chào để thay lời tạm biệt, nữ giáo viên vội vàng giấu đi giọt nước mắt lưu luyến đám học trò của mình.
Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng để phục vụ làm điểm thi.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra các cơ sở giáo dục để đảm bảo các điều kiện dạy học cho học sinh cuối cấp.