Cô giáo giấu nước mắt khi tạm biệt đám học trò lớp 12 trong tiết học cuối cùng

Thiên An,
Chia sẻ

Giơ tay vẫy chào để thay lời tạm biệt, nữ giáo viên vội vàng giấu đi giọt nước mắt lưu luyến đám học trò của mình.

Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người. Sau 12 năm đèn sách, đến giây phút chia tay, ai cũng bịn rịn bồi hồi. Tạm biệt tuổi "nhất quỷ nhì ma", các bạn học sinh không quên trao cho nhau những lời nhắn nhủ, những cái ôm động viên, những dòng lưu bút để làm kỷ niệm.

Không chỉ các bạn học sinh lớp 12 lưu luyến nhau trong giây phút chia tay mà cả thầy cô giáo cũng cảm thấy xao xuyến khi phải xa "lũ quỷ nhỏ" gắn bó bao năm của mình.

Mới đây, mạng xã hội thi nhau chia sẻ đoạn clip xúc động về tiết học cuối cùng của cô Huỳnh Liên và lớp 12A4 trường THPT Thanh Bình 2, Đồng Tháp.

Xúc động cô giáo bật khóc trong tiết học cuối cùng.

Trong tiết học cuối cùng, sau khi hết lời căn dặn những "đứa con" của mình về tương lai, về kỳ thi THPT sắp tới, cô giáo Huỳnh Liên giơ tay tạm biệt bọn trẻ. Có lẽ vì quá xúc động, cô nghẹn ngào không nói lên lời, vội vàng tiến nhanh ra cửa để che giấu đi dòng nước mắt đang chực rơi trên má mình.

Cô giáo giấu nước mắt khi tạm biệt đám học trò lớp 12 trong tiết học cuối cùng - Ảnh 2.

Khoảnh khắc nữ giáo viên khóc như mưa trong buổi chào tạm biệt đám học trò cuối cấp trong buổi học cuối cùng khiến nhiều người xúc động.

Cô giáo giấu nước mắt khi tạm biệt đám học trò lớp 12 trong tiết học cuối cùng - Ảnh 3.

Đám trò cũng nhanh chóng đứng dậy, nghiêm trang chào cô. Đây có lẽ là lần cuối cùng tập thể lớp 12A4 có cơ hội ngồi chung 1 lớp học nghe cô Liên giảng bài.

Clip tiết học cuối cùng đã nhận về "bão like" của dân mạng, đặc biệt là những học sinh cuối cấp cũng đang cùng tâm trạng như các bạn lớp 12A4.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã chia sẻ về khoảnh khắc chia tay cuối cấp xúc động của lớp mình.

Bạn Luân Võ - người đăng tải clip cho biết: "Video được ghi lại vào ngày 28/6, tiết học cuối cùng của cô Huỳnh Liên với chúng em. Tuy cô không phải là giáo viên chủ nhiệm mà chỉ là giáo viên dạy bộ môn Hóa học nhưng cô đã gắn bó với lớp hơn 3 năm trời.

Cô giáo rất dễ thương, quan tâm và luôn dạy bảo chúng em những lời hay lẽ phải. Chính vì thế cả lớp rất yêu quý cô. Trong clip cô khóc như mưa làm nhiều bạn lớp em cũng không cầm được nước mắt. Cả lớp em tặng cô 1 đôi dép. Cô nói rằng cô rất vui, cảm động và hạnh phúc".

Cô giáo giấu nước mắt khi tạm biệt đám học trò lớp 12 trong tiết học cuối cùng - Ảnh 4.

Cô giáo Liên vui mừng, xúc động nhận món quà ý nghĩa từ các em học sinh.

Cô giáo giấu nước mắt khi tạm biệt đám học trò lớp 12 trong tiết học cuối cùng - Ảnh 5.

Cô Liên chụp ảnh kỉ niệm cùng tập thể lớp 12A4 trường THPT Thanh Bình 2

Hiện tại clip vẫn đang nhận về nhiều lượt quan tâm của dân cư mạng. Điều đó đủ để thấy tình cảm thầy trò luôn đẹp và đáng trân trọng biết bao.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ