Học sinh cấp 1 viết văn: Nhân dịp đám cưới bố, ông ngoại tặng cho một cô vợ, chính là mẹ em!

Thanh Hương ,
Chia sẻ

"Mẹ em đầu to bằng quả bưởi, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô", cậu bé này viết.

Tuổi thơ của thế hệ 9x gắn liền với chương trình hài kịch đình đám "Gặp nhau cuối tuần". Thông qua những câu chuyện hài hước, chương trình khéo léo phê phán, lên tiếng các vấn đề xã hội nổi cộm.

Ắt hẳn, nhiều khán giả vẫn còn nhớ như in tiểu phẩm "Văn chương" do các diễn viên Quang Thắng, Thanh Tú đóng chính. Thông qua những tràng cười sảng khoái, tiểu phẩm hướng người xem đến thông điệp: Cần nhìn lại nghiêm túc về cách dạy và học văn. Được biết, tất cả các bài văn sử dụng trong chương trình đều dựa theo tư liệu thật, tổng hợp từ các kỳ thi.

Theo đó mở đầu tiểu phẩm, khán giả cười chảy nước mắt trước bài văn tả mẹ của cậu bé đóng vai con trai Quang Thắng. Những áng văn tả thực của Cò đã khiến bố mẹ nổi trận lôi đình. Nhân vật mẹ do Thanh Tú đóng bất lực đến mức chống tay bảo con: "Mày giết mẹ mày đi còn hơn".

Bài văn tả mẹ đầu to bằng quả bưởi.

"Nhân ngày cưới của bố em, ông ngoại tặng bố em một cô vợ. Đó là mẹ em. Mẹ em đầu to bằng quả bưởi, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Phao câu to như cái giành. Hàm răng như đồng lúa chín", cậu nhóc viết.

Điều khiến nhiều người phì cười vì tính châm biếm, đó là nhân vật ông bố sau một hồi than vãn, quát mắng thì bảo con: "Nếu mày không viết được bài văn thì phải mở văn mẫu ra chép chứ".

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng bài văn của Cò vẫn được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Nhiều dân mạng đồng tình cho rằng, đây chính là bài văn tả mẹ bá đạo, lầy lội nhất quả đất!

Học sinh cấp 1 viết văn: Nhân dịp đám cưới bố, ông ngoại tặng cho một cô vợ, chính là mẹ em! - Ảnh 3.

Cậu bé Cò ngày ấy giờ là du học sinh Mỹ.

Được biết, diễn viên đóng vai Cò tên thật là Phạm Hoàng Duy Anh (1996). Trên TV học dốt là vậy nhưng ngoài đời, Duy Anh có học vấn cực khủng. Sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai Hà Nội lên đường sang Mỹ học tập nhờ nhận được học bổng toàn phần chuyên ngành khoa học dữ liệu và tài chính.

Duy Anh có bằng Cử nhân Tài chính và đang học lên bậc Thạc sỹ. Ngôi trường cậu theo học là Đại học DePaul (Chicago, Mỹ). Đây là trường đại học Công giáo lớn nhất nước Mỹ, có lịch sử thành lập từ năm 1898.

Chia sẻ