Học mẫu giáo tính nhẩm toán lớp 5

,
Chia sẻ

Mặc dù mới 5 tuổi đang học mẫu giáo nhưng bé Lý Thiết Lập đã đọc chữ trôi chảy và làm được các phép toán đơn giản trong chương trình lớp 5.

Tại ấp 6 xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh có một bé trai tên Lý Thiết Lập (sinh ngày 17/1/2004) con của anh Lý Hòa Bình và chị Võ Thị Thắm, mặc dù bé mới 5 tuổi đang học mẫu giáo mà đã đọc chữ trôi chảy và làm được các phép toán đơn giản trong chương trình lớp 5.

Để kiểm tra thông tin về khả năng vượt trội hiếm thấy của đứa bé mới 5 tuổi này, chúng tôi vừa đến thăm gia đình bé Lý Thiết Lập và trường mẫu giáo Tuổi Hồng nơi bé đang học.
 
Gia đình và cô giáo cho biết Lập rất hiếu động.

Đến nhà, thấy một cậu bé hơi gầy, da trắng, môi đỏ như son, có đôi mắt rất sáng đang chơi tung hứng mấy chiếc bong bóng, trên bàn là quyển truyện “Cậu bé ngược lại” của Nhà xuất bản Kim Đồng bé mượn của thư viện Trường tiểu học B Mỹ Cẩm. Biết bé rất thích đọc, tôi đưa cho bé tờ báo ra ngày 3/2/2009 nhờ đọc hộ. Thế là bé cầm lấy tờ báo đọc to rành rọt từng chữ: “Tin tức. Thông tấn xã ...”.

Tôi chỉ dòng chữ nhỏ hơn phía dưới bé liền đọc: “Mít- tinh kỷ niệm 79 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”... Bé đọc nhanh, phát âm rõ ràng và tất nhiên bé chưa biết được ý nghĩa của những hàng tít lớn chạy trên mặt báo mà bé vừa đọc. Bé cũng đọc được các số từ 1 đến 99.
 
Rất tự tin tạo dáng chụp ảnh với mẹ.
 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp giáo viên chủ nhiệm lớp chồi 2, trường mẫu giáo Tuổi Hồng cho biết: “Ở lớp, Thiết Lập rất năng động, tham gia tất cả các “trò chơi mà học”, tìm hiểu không sót một hình vẽ, chữ viết nào treo trang trí bên trong và ngoài lớp. Bé có khả năng tiếp thu và nhớ chính xác những bài hát, câu thơ, chuyện kể chỉ dạy hoặc nghe qua một đến hai lần. Theo quy định bậc học mầm non chưa học chữ cái. Tôi cứ tưởng ở nhà mẹ bé dạy bé học nhưng mẹ bé nói không dạy mà tự bé có khả năng đọc được mà không qua học đánh vần. Bé đọc tất cả sách, báo, lời hát cả trên truyền hình.
Đặc biệt là bé có thể làm các phép tính cộng trừ đơn giản của lớp 5 chương trình tiểu học. Ví dụ như nhận biết các dấu bằng, dấu lớn hơn, nhỏ hơn và cộng trừ các số trong phạm vi hàng đơn vị và hàng chục bé đều tính nhẩm được”. Khả năng này cô giáo thử trắc nghiệm và phát hiện hồi bé mới vào học lớp chồi. Tôi thử viết số 101 bé nói: “Con không biết”. Tôi đưa một toa thuốc tiếng Pháp bé cũng nói: “Con không đọc được”.
 

Chị Thắm mẹ của bé Lập cho biết thêm, thật ra bé đã biết đọc từ lúc mới 29 tháng tuổi. Lúc chị đưa bé đi khám bệnh ở trên huyện, vợ chồng chị hết sức ngạc nhiên và vui mừng khi thấy bé bỗng dưng đọc được mấy dòng chữ in trong quyển sách để trên bàn của bác sĩ. Bé còn nói được cả những từ tiếng Anh chỉ vật dụng trong nhà và bảy sắc màu căn bản nhờ thường bám theo chơi với anh của bé (con người dì trong nhà).

Chị Thắm than phiền vì bé rất kén ăn, chỉ thích ăn các loại thức ăn từ rau, củ quả. Tôm cá dù có xắt nhỏ bé đều lựa ra trả lại. Chúng tôi thử kiểm tra thì quả đúng như thế.
 
Theo Gia đình
Chia sẻ