Hoàng Yến Chibi: "Đóng phim tôi phải cào bùn đất, ăn bùn ăn đất, khổ lắm"

Cao Thanh Hương,
Chia sẻ

"Đi đóng phim, tôi phải cào bùn cào đất, ăn bùn ăn đất, khổ lắm. Không ngày nào là không dính bùn đất, tối về tắm, lần nào cũng 2 – 3 tiếng đồng hồ", Hoàng Yến Chibi kể.

Là khách mời trong chương trình "Đời nghệ sĩ", Hoàng Yến Chibi đã có những chia sẻ về niềm đam mê cũng như con đường làm nghệ thuật của mình.

Thành tích ca hát nổi bật từ năm 3 tuổi

Hoàng Yến Chibi cho biết, mẹ cô là người rất đam mê nghệ thuật nhưng bị gia đình ngăn cấm. Vì vậy, bà đặt hết niềm tin và hi vọng vào con gái ngay khi vừa mang thai.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Có lẽ, niềm đam mê âm nhạc của tôi bắt đầu ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Từ nhỏ, mẹ đã bị bà ngoại cấm. Vì vậy, mẹ tôi nhất quyết sau này sinh con sẽ cho con làm nghệ thuật.

Lên một tuổi, tôi không nói được nhiều nhưng có thể hát được các ca khúc của nhóm Mắt Ngọc. Năm ba tuổi, tôi thuộc lòng hết. Vừa vào học mẫu giáo, tôi được cô giáo cho tham gia các cuộc thi ca hát. Mới ba tuổi, tôi đã bước lên sân khấu và mang về giải nhất.

Thấy tôi có năng khiếu, các cô bảo mẹ cho tôi tham gia vào câu lạc bộ của nhà văn hóa. Tôi còn học múa ba lê đến bốn năm. Sau đó, tôi chuyển sang Nhà văn hóa quận Ba Đình và bắt đầu sự nghiệp ca hát. Tôi trở thành một trong những người hát solo nổi tiếng của Nhà văn hóa quận Ba Đình".

Hoàng Yến Chibi: "Đóng phim tôi phải cào bùn đất, ăn bùn ăn đất, khổ lắm" - Ảnh 1.

Hoàng Yến Chibi chia sẻ trong chương trình Đời nghệ sĩ.

Chia sẻ về lý do lấy nghệ danh là Hoàng Yến Chibi, nữ ca sĩ cho biết điều này xuất phát từ vai diễn đầu tiên của cô trong bộ phim Cửa sổ thủy tinh. Thấy tên nhân vật khá hay và phù hợp với ngoại hình cũng như tính cách của mình, cô quyết định ghép thêm "Chibi" vào tên thật và tạo thành nghệ danh Hoàng Yến Chibi.

Nhiều người nghĩ rằng nghệ danh xuất phát từ trao lưu vẽ chibi của Nhật Bản nhưng theo Hoàng Yến Chibi chia sẻ, nghệ danh của cô mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Tôi phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt và máu"

Hoàng Yến Chibi cho biết, bản thân cô cũng phải tự nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Nữ ca sĩ tâm sự: "Nhiều người nói thành công đến với tôi có vẻ dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy. Tôi cũng phải đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Ví dụ như năm học lớp 3, tôi có tham gia vào Nhà văn hóa và bị gãy tay. Khi đó, tôi phải biểu diễn trong một chương trình rất quan trọng và không thể hủy được.

Tôi và mẹ đi lấy búa, tự tháo bột dù mới bó được 3 ngày. Khi lên sân khấu, tay bị gãy của tôi phải cầm micro, tay còn lại thì biểu diễn. Đó là một trong những kỷ niệm tôi nhớ nhất".

Hoàng Yến Chibi: "Đóng phim tôi phải cào bùn đất, ăn bùn ăn đất, khổ lắm" - Ảnh 2.

Những năm tháng đó, Hoàng Yến Chibi được mời biểu diễn ở rất nhiều chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi. Trên chiếc xe gắn máy, mẹ nữ ca sĩ đèo cô và bốn bạn trong nhóm di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. Dù rất vất vả nhưng đó là những trải nghiệm vô cùng quý báu của Hoàng Yến Chibi trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên kể thêm: "Khi bắt đầu vô showbiz, lúc đó cảm xúc của mình bị chi phối bởi rất nhiều thứ bên ngoài. Ví dụ, hồi mới vào nghề, mình làm gì đó bị khán giả không thích là tôi bị nghĩ cả tháng".

Sau này, khi đã quen với cuộc sống của người nổi tiếng, Hoàng Yến Chibi mới cân bằng được cảm xúc. Mỗi khi nhận ý kiến trái chiều về mình, cô sẽ nghĩ xem mình có đúng như lời người ta nói hay không. Nếu không đúng, cô bỏ ngoài tai và không quan tâm.

Hoàng Yến Chibi: "Đóng phim tôi phải cào bùn đất, ăn bùn ăn đất, khổ lắm" - Ảnh 3.

"Đi đóng phim mà khóc lóc bình thường thì không nói nhưng đóng Thiên Linh Cái, tôi phải cào bùn cào đất, ăn bùn ăn đất, khổ lắm. Không ngày nào là không dính bùn đất, tối về tắm, lần nào cũng 2 – 3 tiếng đồng hồ. Rồi còn tóc nối nữa. Mọi người ở ngoài nhìn thì bảo có vẻ dễ dàng nhưng ở bên trong thì không hề", Hoàng Yến Chibi khẳng định.

Chia sẻ