"Hoàng tử gác mái" Yoochun ghen tị với Kim Jaejoong

Lies,
Chia sẻ

Yoochun cho rằng, bạn thân của anh - Jaejoong đã làm tốt hơn mình trong vai trò diễn viên.

Bộ phim Hoàng tử gác mái đã kết thúc nhưng ấn tượng mà nó để lại trong lòng người hâm mộ vẫn còn rất sâu đậm. Bộ phim cũng mang tên tuổi của chàng ca sĩ nhóm JYJ đến với đông đảo khán giả khắp Châu Á. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Park Yoochun về nghiệp diễn, gia đình và tình yêu.

Các fan thực sự ủng hộ anh khi anh là ca sĩ hay khi anh tham gia các hoạt động diễn xuất?


Tôi nghĩ những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi bằng cả trái tim, không quan trọng rằng tôi đang làm trong lĩnh vực nào. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức mình, cả khi ca hát và khi đóng phim. Tôi đoán các fan yêu quý tôi chính vì hình ảnh này.



Sau vai diễn trong phim "Chuyện tình ở Sungkyunkwan", tại sao anh lại chọn một phim truyền hình cổ trang một lần nữa?

Tôi không hề nghĩ rằng Hoàng tử gác mái là một phim cổ trang cho đến khi tôi bắt đầu đóng phim. Ban đầu, tôi chỉ được nhận kịch bản của một, hai phần, tôi đọc và thấy nó khá thú vị. Vào một buổi tối, tôi đột nhiên quyết định rằng mình sẽ tham gia bộ phim này. Tôi có thể cảm thấy sức thu hút của vai diễn Lee Gak và quyết định nhận vai mà không hề chần chừ. Tôi gặp đạo diễn và chúng tôi khởi quay ngay sau đó.

Chúng tôi cũng biết rằng anh đã đưa ra lời khuyên cho Kim Jaejoong. Có lẽ là một câu hỏi hơi buồn cười, nhưng anh nghĩ ai trong số hai người diễn xuất tốt hơn? Nếu như anh không thể trả lời, anh có thể kể về thế mạnh và điểm yếu của mỗi người.

Cũng giống như Jaejoong, em trai tôi và tôi cùng tham gia đóng phim vào một thời điểm. Tôi nghĩ chúng tôi không ở địa vị của nhau để có thể đưa ra lời khuyên. Tôi có lẽ chỉ nói mấy thứ như: "Đóng phim là một điều khó đấy", hoặc: "Giữ sức khỏe nhé".



Mặc dù Jaejoong mới chỉ tham gia một phim cổ trang, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất tốt. Tôi nghĩ cậu ấy còn làm tốt hơn tôi trong bộ phim đầu tiên của mình. Thêm vào đó, Jaejoong còn có được sự nam tính, mạnh mẽ của nhân vật trong phim. Tôi ghen tị với điều đó.

Em trai của anh - Park Yoohwan cũng đang tham gia diễn xuất. Trước đó, có bao giờ anh khuyên cậu ấy thử tham gia đóng phim không?

Tôi chưa bao giờ khuyên em trai mình thử đóng phim cả. Yoohwan muốn đóng phim vì cậu ấy thấy tôi đọc kịch bản cho bộ phim Chuyện tình ở Sungkyunkwan. Lúc đó, mắt cậu ấy sáng lên và cậu ấy quyết định rằng mình sẽ thử tham gia diễn xuất. Điều này có vẻ giống một gợi ý đến từ phía tôi phải không? Tôi thực sự khá hạnh phúc. Yoohwan cũng là một kẻ nghiện công việc, và tôi cho rằng đó là điều tốt. Tôi cũng thử làm một vài cách để làm việc chăm chỉ hơn khi tôi nhìn thấy em trai mình tập luyện cần mẫn.

Ai là người giúp anh đứng dậy khi anh thấy nản chí?

Đó là gia đình tôi. Mẹ tôi và Yoohwan. Họ thực sự là động lực của tôi khi tôi thấy nản chí hay mệt mỏi. Có lẽ với mọi người khác thì gia đình của họ cũng như thế phải không?



Bộ phim tiếp theo của anh thế nào? Có vẻ như là anh đã mặc bộ trang phục truyền thống đủ rồi.

Từ lúc Hoàng tử gác mái kết thúc, tôi vẫn chưa quyết định được hoạt động tiếp theo của mình sẽ là gì. Tôi không có vấn đề gì với phim cổ trang hay bất cứ loại phim gì cả. Miễn là tôi thích bộ phim và thích nhân vật thì tôi sẽ vẫn quyết định tham gia. Từ khi nhận ra sự thú vị của việc diễn xuất, tôi thực sự muốn được tham gia trong nhiều bộ phim nữa.

Anh đã có kế hoạch cho đám cưới chưa? Đâu là hình mẫu lý tưởng của anh?

Đám cưới vẫn là chuyện quá xa vời với tôi. Tôi không theo đuổi hay quyết định đâu là hình mẫu lý tưởng của mình. Tôi nghĩ cô ấy đơn giản chỉ là một người tôi thấy ổn.


Bây giờ anh muốn làm gì nhất?

Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi không phải là kiểu người thích đi đến các nơi vì tôi thấy việc đó khá mệt mỏi. Nếu tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi thích ở nhà hơn. Trong suốt thời gian nhóm JYJ của tôi đi lưu diễn ở Bắc Mỹ, tôi chỉ ở khách sạn và đọc kịch bản gốc Dr. Jin của Jaejoong. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một cách thoải mái và lấy lại năng lượng cho bản thân.

Cảm ơn anh!


Yoochun  và Jaejoong.
Chia sẻ