Hoảng hồn với trai điệu

Hướng Dương,
Chia sẻ

Với những cô gái này, có nằm mơ họ cũng không tưởng tượng được anh chàng mình quen biết và có ý định tìm hiểu lại là trai điệu từ đầu đến chân như thế.

Từng quen biết một anh chàng luôn đánh bạn với… chiếc gương, Thương (Long Biên, Hà Nội) đã phải không ít lần hoảng hồn với độ… điệu đàng của đối tượng đó.

Đợt đó, mình được bạn bè giới thiệu cho một mối. Trùng hợp mình lại đang đi công tác nên chưa thể gặp mặt được mà tạm thời chát chít qua mạng. Hình ảnh đại điện trên nick chát của chàng với quả áo vest hồng chóe khiến mình đứng hình mất mấy phút. Nhưng rồi mình lại nghĩ, có thể anh chàng này thích phong cách của các chàng công tử trong mấy phim Hàn Quốc cũng nên, vì thế mình cũng không để tâm đến vấn đề đó nữa” – Thương mở đầu câu chuyện.

Thương kể, ngày đầu tiên hẹn gặp nhau, thương đến muộn hơn chàng một chút. Bước vào quán café, nhìn quanh 1 lượt, Thương đã nhanh chóng “bắt sóng” được chàng. Nhưng vừa hay lúc đó cô thấy chàng thò tay móc từ trong ví ra một chiếc gương nhỏ nhỏ, soi qua ngắm lại thật kĩ khuôn mặt, vuốt ve lại tóc tai, thậm chí còn tự mình cười duyên 1 cái trong gương, sau khi hài lòng mãn nguyện mới cất gương đi. Chứng kiến cảnh tượng đó, Thương choáng váng cả mặt mày, mãi mới nhấc chân bước tiếp được. Sau đó, buổi hẹn diễn ra suôn sẻ, chàng nói chuyện khá thú vị khiến Thương lại tặc lưỡi cho qua cái vụ điệu đà hơi quá mức kia của chàng: “Chắc tại chàng muốn chỉn chu nhất trong mắt mình nên mới cẩn thận như thế. Điều đó cũng cho thấy chàng coi trọng cuộc gặp với mình chứ sao!”.

Hoảng hồn với trai điệu 1
Cô còn cho hay, trong một lần đến phòng chàng chơi, cô líu lưỡi không nói nên lời khi thấy toàn gương là gương (Ảnh minh họa).

Nhưng cô gái trẻ này nhăn mặt cho biết tiếp, sau này những điều cô khám phá ra về chàng đã khiến cô hoảng hốt vô cùng. Cô hoang mang với sự thật mình khám phá ra: anh chàng đó là đàn ông mà lại rất điệu đà, nữ tính, thậm chí còn nữ tính hơn cả cô là phụ nữ chính hiệu! “Chiếc gương giấu trong ví bị mình nhìn thấy hôm đó chính là vật bất li thân của anh chàng. Các bạn nữ có gương nhỏ để thi thoảng mang ra dặm lại lớp trang điểm thì chàng ấy cũng mang gương để lâu lâu ra ngắm nghía, săm soi xem mặt mũi, tóc tai có vấn đề gì không còn điều chỉnh gấp, mục đích là lúc nào cũng phải giữ một ngoại hình chỉn chu nhất” – Thương nói.

Cô còn cho hay, trong một lần đến phòng chàng chơi, cô líu lưỡi không nói nên lời khi thấy toàn gương là gương: gương trong nhà tắm, gương ở tủ quần áo và cả 1 tấm gương to oành choán hết cả 1 bức tường để chàng có thể ngắm toàn diện cả người từ đầu đến chân. Kinh khủng hơn, trong nhà tắm của chàng bày là liệt những chai chai lọ lọ, mỹ phẩm các kiểu, còn nhiều gấp mấy lần của Thương ở nhà. Cạnh tủ quần áo thì là 1 chiếc bàn con con y hệt bàn trang điểm của phụ nữ, trên đó cũng bày các loại kem dưỡng da, kem chống nắng, kem trị nám, nước hoa… đủ mọi thể loại. Nếu chỉ nhìn qua thì cô dám chắc ai cũng sẽ nghĩ đây là phòng của một cô gái hoặc của một cặp vợ chồng, chứ có nằm mơ cũng ít người dám nghĩ đây là phòng của một anh chàng độc thân!

Chàng thấy Thương ngắm nghía say mê những món đồ của mình thì cười tươi rói: “Em thích không, ít nữa mình lấy nhau anh cho em dùng chung đấy! Em là con gái mà còn có vẻ chẳng nhiều đồ mỹ phẩm bằng anh ấy nhỉ!”. Nghe chàng nói,  Thương chỉ biết lắp bắp trả lời: “À, vâng! Vâng”, rồi kiếm cớ chuồn về sớm. Sau vụ đến thăm tư dinh của chàng, Thương dần dần lảng tránh chàng với lời từ chối ý nhị: “Em nghĩ mình không hợp nhau!”. “Mà đúng là không hợp thật! Đành rằng đàn ông cũng nên biết cách chăm sóc bản thân nhưng điệu đà hơn cả mình thì 'lệch pha' quá!” – Thương cười khổ trần tình.
 
Cũng đã có dịp qua lại tìm hiểu một chàng trai điệu trên mức bình thường như Thương, Hường (Cầu Giấy, Hà Nội) cho đến giờ nghĩ lại vẫn không tự chủ được mà nổi cả gai ốc.

Anh chàng đó đã ngót 30 tuổi rồi nhưng rất thích diện những kiểu áo phông in họa tiết ngộ nghĩnh như khỉ, gấu bông, cá vàng…, và nhất là màu sắc thì toàn những gam màu tươi sáng: hồng, xanh nõn chuối… Có lần hẹn gặp mình, chàng còn chơi một cây áo vest hồng, quần jeans trắng bó sát khiến mình đi cạnh cũng ngượng ngùng vì người qua đường ai cũng đều ngoái lại nhìn chàng. Ban đầu mình cũng hơi sốc với phong cách ăn mặc của chàng, nhưng lại nghĩ, cũng chỉ là cái quần cái áo thôi, có thể cũng không nói lên được điều gì. Nhưng đến khi chàng liên tiếp diện những kiểu áo ren lưới, áo xuyên thấu, áo chấm bi, áo đính hạt lóng lánh và tậu hẳn 1 chiếc ví cầm tay điệu đà thì mình hoảng hồn thực sự” - Hường chia sẻ.

Hoảng hồn với trai điệu 2
 Facebook của chàng chi chít những hình chàng “tự sướng”, điều đó cũng chưa có gì đáng nói nếu như trong những tấm hình ấy chàng không tạo dáng một cách… duyên dáng chưa từng thấy!  (Ảnh minh họa).

Đáp lại những thắc mắc của Hường, anh chàng thẳng thắn bày tỏ: “Phụ nữ các em có phong cách thời trang tomboy thì đàn ông bọn anh cũng có style unisex – phi giới tính em ạ! Anh thấy phong cách này rất thú vị và nhiều cái hay ho. Chiếc áo không thể làm nên thầy tu mà, đúng không em?”. Nghe chàng nói thì cũng có lí, nhưng Hường vẫn lăn tăn về vụ này ghê lắm. Nguyên cái việc đi đâu cùng chàng cũng bị người khác chỉ trỏ, xì xào, bạn bè cô thì nhỏ giọng: “Nhìn anh chàng này cứ ái ái sao ấy mày!”, đã đủ khiến cô chán nản không thôi.

Hường kể, đến khi 2 người kết bạn với nhau trên facebook thì cô còn được phen nổi cả gai ốc khắp người khi xem những bức ảnh của chàng. Facebook của chàng chi chít những hình chàng “tự sướng”, điều đó cũng chưa có gì đáng nói nếu như trong những tấm hình ấy chàng không tạo dáng một cách… duyên dáng chưa từng thấy! Tấm thì chàng chu môi, phồng miệng trợn mắt y hệt các em gái tuổi xì-tin, tấm thì chàng 2 tay chống cằm với ánh mắt quá đỗi nai tơ, tấm thì chàng lấy tay che miệng cười vô cùng e thẹn. Còn rất nhiều những cách tạo dáng nhí nhảnh, điệu đà mà đến cô là con gái cũng phải ngả mũ vái chào!

Hường còn thuật lại một sự việc liên quan đến độ nữ tính của anh chàng mà cô không thể nào quên được. “Hôm đó chàng đến đón mình đi chơi. Vì trước đó mình có việc bận nên mãi khi chàng đến rồi mình mới đang trang điểm, gọi thế cho oai chứ thực ra cũng tô tô quẹt quẹt vài đường thôi. Chàng thấy thế thì sà ngay vào hỏi mình: ‘Cho anh mượn chì kẻ lông mày của em cái!’. Sau đó chàng giải thích rằng, lông mày chàng khá nhạt nên phải kẻ thêm cho đen, thế nhìn mới nam tính! Rồi vừa tự kẻ lông mày một cách chuyên nghiệp, chàng vừa vui mồm kể thêm rằng chàng cũng thường xuyên dùng son dưỡng môi, kem dưỡng da, kem chống nắng, nhờ thế mới có được làn da đáng mơ ước như hiện tại” - Hường thở dài nói - “Từ sau bữa đó, mình đành phải nói ‘say goodbye’ với chàng mặc dù chàng khá tốt với mình lại có điều kiện rất ổn. Thực sự là mình không thể thích nghi nổi với chàng trai điệu ấy!”.
Chia sẻ