Giữa dòng người tấp nập ở Bắc Kinh, bóng hình quen thuộc của vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc khiến nhiều người sững lại.
Cựu hoàng đế sau khi trở thành người thường đã phải làm việc để tự nuôi sống bản thân.
Những hình ảnh quý giá ghi lại khoảnh khắc vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc rời khỏi Tử Cấm Thành.
Uyển Dung - Hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh, đã có một cuộc đời đầy sóng gió bên cạnh hoàng đế Phổ Nghi.
Uyển Dung, vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh, sở hữu nhan sắc tuyệt trần và tài năng xuất chúng.
Trong cuốn "Nửa đời trước của tôi", Phổ Nghi đã kể lại một tình huống thú vị khi đi xe buýt về nhà sau một ngày làm việc.
Uyển Dung tuy là hoàng hậu nhưng dưới góc độ của một người phụ nữ, cuộc hôn nhân với Phổ Nghi không mang lại cho bà hạnh phúc nên có.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Phổ Nghi cùng em gái đến cơ quan địa phương đăng ký hộ khẩu.
Vào ngày 1/12/1922, Hoàng đế Phổ Nghi cử hành đại hôn, kết hôn với Uyển Dung, cũng là Hoàng hậu cuối cùng của nhà Thanh. Kể từ đó, Hoàng hậu Uyển Dung bắt đầu cuộc đời bi thảm của mình.
Kể lại cuộc đời mình, giọng điệu của Phổ Nghi “man mác ngậm ngùi, xen lẫn ý cười thương thay cho quãng đời đã qua”.