Hoàng Cảnh Du hết nựng má rồi lại bóp chân cho Địch Lệ Nhiệt Ba

Su,
Chia sẻ

Dù đang đối mặt với hàng loạt khó khăn nhưng cặp đôi Chu Phóng - Địch Lệ Nhiệt Ba và Tống Lẫm - Hoàng Cảnh Du vẫn không quên bày tỏ tình cảm dành cho nhau.

Tập 42 của phim truyền hình Hạnh phúc trong tầm tay vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết rối rắm xoay quanh Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du). Chu Phóng đang là nhà thiết kế làm việc dưới trướng Tô Dữ Sơn, mà oái oăm thay, Tô Dữ Sơn lại là kẻ thù của Tống Lẫm.

Chính Tô Dữ Sơn là người đá Tống Lẫm khỏi chiếc ghế Tổng Giám đốc tập đoàn Vạn Phong. Sau khi bị hất chân, Tống Lẫm mới phải vất vả gầy dựng lại sự nghiệp. Bỗng dưng trở thành kẻ thù của người yêu, cả Chu Phóng lẫn Tống Lẫm đều chẳng vui vẻ gì. Tuy nhiên, cặp đôi tự hứa sẽ hoàn thành tốt công việc mình đang làm, đồng thời cố gắng hạn chế tổn hại với đối phương.

1 ngày nọ, phần mềm may đo trang phục do công ty Tô Dữ Sơn phát hành gặp sự cố bị hacker làm rò rỉ thông tin người dùng, lập tức Chu Phóng cũng bị mang họa lây. Sau khi cố gắng khắc phục sự cố, phía Tô Dữ Sơn tuyên bố sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ rò rỉ thông tin này. Và oan ức làm sao, Tô Dữ Sơn hướng mọi nghi ngờ vào Tống Lẫm. Tô Dữ Sơn cho rằng chính Tống Lẫm là kẻ muốn hãm hại mình nhất.

Hoàng Cảnh Du hết nựng má rồi lại bóp chân cho Địch Lệ Nhiệt Ba, yêu đến thế là cùng - Ảnh 2.

Hoàng Cảnh Du hết nựng má rồi lại bóp chân cho Địch Lệ Nhiệt Ba, yêu đến thế là cùng - Ảnh 3.

Hoàng Cảnh Du hết nựng má rồi lại bóp chân cho Địch Lệ Nhiệt Ba, yêu đến thế là cùng - Ảnh 4.

Tống Lẫm bị nghi ngờ là kẻ hãm hại Tô Dữ Sơn.

Áp lực công việc khiến Chu Phóng không thể ngồi yên. Lúc này, Chu Phóng quyết định may toàn bộ trang phục đã được đặt hàng trên ứng dụng rồi tặng miễn phí cho khách hàng. Dù phải bù lỗ số tiền khá lớn song Chu Phóng vẫn kiên quyết làm như thế.

Chưa dừng lại ở đó, thấy Chu Phóng lo lắng đến phờ phạc, Tống Lẫm mới ra sức dỗ dành. Anh chàng thậm chí còn đề nghị hay là hòa giải mâu thuẫn cùng Tô Dữ Sơn để Chu Phóng không chịu khổ thêm nữa. Hết nựng cằm ngọt ngào, Tống Lẫm lại bóp chân cho bạn gái. Vị Tổng Giám đốc quyền uy như Tống Lẫm mà đứng trước Chu Phóng vẫn ngoan hiền như 1 chú mèo, quả là cảnh tượng khiến khán giả xem phim Hạnh phúc trong tầm tay phải xiêu lòng thích thú.

Hoàng Cảnh Du hết nựng má rồi lại bóp chân cho Địch Lệ Nhiệt Ba, yêu đến thế là cùng - Ảnh 5.

Hoàng Cảnh Du hết nựng má rồi lại bóp chân cho Địch Lệ Nhiệt Ba, yêu đến thế là cùng - Ảnh 6.

Hoàng Cảnh Du hết nựng má rồi lại bóp chân cho Địch Lệ Nhiệt Ba, yêu đến thế là cùng - Ảnh 7.

Hoàng Cảnh Du hết nựng má rồi lại bóp chân cho Địch Lệ Nhiệt Ba, yêu đến thế là cùng - Ảnh 8.

Cặp đôi vai chính liên tục thể hiện tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, Tống Lẫm cũng tuyên bố anh ủng hộ mọi quyết định từ Chu Phóng. Dù cô có làm gì thì anh cũng đứng sau động viên hỗ trợ. Nghe được bạn trai nói lời ngọt ngào, tinh thần làm việc của Chu Phóng ngày càng tăng cao hơn.

Chia sẻ