Hoàng Bách: "Tôi từng có lỗi với vợ"

,
Chia sẻ

Chàng ca sĩ không phủ nhận việc xao xuyến trước người đẹp nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ.

Trò chuyện với Hoàng Bách rất thú vị, vì anh là một người trẻ hiện đại, thông minh, hoạt bát, hay cười và đặc biệt là ứng biến rất nhanh.

Bách thừa nhận, cũng như bao người đàn ông khác, bóng đá, xe hơi, người đẹp… là những chủ đề thú vị mà ạnh và bạn bè thường tán gẫu với nhau lúc ngồi cà-phê. Nhưng chắc chắn đó không phải là tất cả để vẽ nên chân dung của chàng trai trẻ hiện đại này. Có lúc, mắt anh thoáng ướt khi kể về vợ…

Ca sĩ Hoàng Bách

- Việc về đầu quân tại Music Faces chắc chắn là một lựa chọn thông minh của anh. Nhưng cũng có thể cho rằng vì anh không tự tin solo, nên mới phải tìm công ty quản lý?

- Tôi không phải lính mới vào nghề, cũng không phải ca sĩ thị trường muốn vào công ty để PR tên tuổi. Tôi đến với Music Faces vì khâm phục anh Đức Trí và muốn những sản phẩm âm nhạc của mình chất lượng hơn.

Có một chuyện ít người biết, đó là khi tôi gặp nhạc sĩ Đức Trí để nhờ anh làm producer cho album cuối cùng của AC&M, anh ấy đã từ chối. Lý do là anh Trí muốn làm cái gì đó lâu dài, chứ không muốn làm cái cuối cùng. Anh cũng đã nói với tôi: “Khi nào em quyết định thực sự ra khỏi AC&M, hãy nghĩ đến Music Faces”. Tôi phục anh bởi cách tính đường dài đó.

- Chuyện lùm sùm với AC&M vừa qua có phải chiêu PR và đánh động thị trường?

- Tôi không dại gì mà đem sự yên bình của gia đình mình ra làm chiêu PR như vậy. Trong suốt thời gian sự việc xảy ra, tôi cùng cả gia đình đều bị sốc và cảm thấy rất mệt mỏi.

Hoàng Bách và các thành viên AC&M ngày vẫn còn chung nhóm

Có những lúc cảm giác như tất cả mọi người đều quay lưng với mình. Nhưng cũng chính nhờ thế tôi mới nhận ra một điều, chỉ có gia đình là luôn ở bên mình, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn sự việc đó, tôi chỉ nói sự thật. Vấn đề là tôi phát ngôn đúng vào thời điểm nhạy cảm nên mọi chuyện mới lớn lên như vậy. Qua đó, tôi rút ra được một phương châm: chỉ nói những gì nên nói.

- Người ta bảo Hoàng Bách mừng album vol.1 bằng một chiếc xế hộp mới coóng?

- Tôi là người trẻ và có quyền tiêu tiền theo cách mình thích. Để kỷ niệm sự kiện ra mắt album vol.1, tôi đổi chiếc xe đang đi sang một chiếc xe mình thích từ lâu. Đó là chuyện riêng của tôi, một niềm đam mê thôi. Không có gì đáng để khoe khoang cả.

- Nhưng nói thật tiền đi hát của anh không được bao nhiêu. Anh đi xe hơi, ở Villa Phú Mỹ Hưng như vậy, khó tránh khỏi mang tiếng tiêu tiền của vợ khi gia đình chị ấy rất giàu có...

Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và mang đến hạnh phúc nhiều hơn cho vợ con.

- Bạn nói không sai. Gia đình vợ tôi khá giả, bố mẹ vợ làm quan chức. Nhưng tôi đủ tự trọng để tự kiếm tiền nuôi gia đình mình. Đúng là tiền đi hát chia năm sẻ bảy, chẳng được bao nhiêu. Thu nhập chính của tôi là từ công việc kinh doanh, cũng mấy năm rồi. Nhưng kinh doanh và đi hát là hai việc riêng biệt, nên tôi không công bố.

Vợ tôi là một phụ nữ hiện đại, tự tin và biết cách giữ chồng

- Anh được tiếng là bảnh bao, đi xế hộp, mặc đồ hiệu, cách nói chuyện dí dỏm, lại thường xuyên tiếp xúc với người đẹp... Điều đó quả thực là mối e ngại lớn cho vợ anh đấy nhé!

Từng xung khắc với bố

Ngày xưa, ba anh em Hoàng Bách với bố được ví là “bốn con hổ chung một chuồng”. Hoàng Bách và bố đều nóng nảy nên ít khi ngồi nói chuyện được với nhau. Khi anh có Tê Giác, dường như bé là cầu nối giúp bố con anh hiểu nhau hơn. Anh bảo: “Đứa trẻ trong gia đình quan trọng thật”.

- Đúng là môi trường nghệ thuật nhiều cám dỗ. Có khi tôi đi lưu diễn cả tháng trời, xung quanh toàn người mẫu, hoa hậu... việc xao xuyến là rất bình thường. Nhưng nói chung là tôi khá tỉnh và luôn xác định gia đình là quan trọng nhất. Vợ tôi là một phụ nữ hiện đại, tự tin và biết cách giữ chồng.

- Hỏi nhỏ câu này, đã bao giờ anh làm việc gì có lỗi với bà xã chưa?

- Tôi và mấy người bạn có một câu châm ngôn: “Người đàn ông chung thủy nhất là người đàn ông không bao giờ cho vợ biết sự thật”.

Tôi không cờ bạc, không rượu chè, còn vấn đề cuối, tôi không dám nói không, nhưng chỉ ở quá khứ thôi nhé. Hiện tại, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và mang đến hạnh phúc nhiều hơn cho vợ con.

- Nguyên nhân nào khiến anh có sự thay đổi đó?

- Vừa rồi, vợ tôi có vấn đề về sức khỏe. Lúc đó tôi mới nhận ra mình thương vợ, thương gia đình nhiều như thế nào. Nếu bây giờ phải lựa chọn, tôi sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để đổi lấy sự đảm bảo cho sức khỏe của cô ấy.

- Xin lỗi anh, nhưng vấn đề sức khỏe đó là...?

Con trai là nhịp cầu nối cho cả gia đình tôi

- Hoàng Bách im lặng một lúc, dường như cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Sau đó, anh chia sẻ đầy khó khăn, giọng hơi chùng xuống.

Vợ chồng tôi mới mất em bé. Cô ấy bị mang thai ngoài tử cung và mất đi 50% khả năng thụ thai. Đó là một cú sốc với cả gia đình tôi. Cả hai vợ chồng tôi rất suy sụp và đau buồn lắm nhưng đều luôn cố gắng tỏ ra bình thường để không làm đau lòng nhau.

- Xin chia buồn với anh! Nhưng dù sao vợ chồng anh cũng đã có bé Tê Giác rất đáng yêu.

- Tê Giác được hai tuổi rồi, dễ thương lắm. Cu cậu là nhịp cầu nối cho cả gia đình tôi đấy. Sắp tới, tôi sẽ gửi Tê Giác về nhà ông bà một tuần để đưa vợ đi du lịch cho khuây khỏa.

- Cảm ơn anh về buổi trò chuyện. Chúc anh luôn hạnh phúc
 
 
Theo TG Văn hóa
Chia sẻ