Hóa ra hành động này của cha mẹ chính là "vũ khí thần kỳ" khiến con cái nghe lời!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Những bậc cha mẹ còn đang loay hoay tìm cách dạy con ngoan ngoãn có thể thử phương pháp này!

* Chia sẻ của chị Khuê Dương, một blogger chuyên viết về nuôi dạy con ở Trung Quốc.

Thành thật mà nói, trong vài năm qua khi đồng hành cùng con, rất nhiều hành vi của đứa trẻ khiến tôi tức giận và bối rối.

Không biết bạn có từng trải qua cảnh tương tự không: Khi vào siêu thị, bạn kiên nhẫn dặn con: "Đừng chạm vào những sản phẩm dễ vỡ này". Nhưng bạn vừa dứt lời, bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đã vươn tới chiếc chai trên kệ.

Trong khi ăn, bạn liên tục nhấn mạnh: "Con phải tập trung ăn uống và không được nghịch đồ chơi". Tuy nhiên, con dường như đang ở một thế giới khác, đồ chơi trên tay vẫn đang quay và phớt lờ những gì bạn nói.

Trong công viên, bạn đã nhiều lần cảnh báo: "Đừng chạy xa quá, hãy ở chỗ mẹ có thể nhìn thấy". Nhưng đứa trẻ lại giống như một con ngựa hoang, chạy đi trong nháy mắt, để lại bạn lo lắng kêu gào tại chỗ.

Hóa ra hành động này của cha mẹ chính là "vũ khí thần kỳ" khiến con cái nghe lời!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc này tôi tự hỏi: Tại sao con gái luôn làm ngơ trước những lời tôi nói? Tuy nhiên, một khám phá bất ngờ đã cho tôi một hiểu biết mới về "làm thế nào để khiến con cái nghe lời" - Hóa ra việc trò chuyện giữa vợ chồng chính là vũ khí thần kỳ khiến con cái ngoan ngoãn.

Cách đây một thời gian, chồng tôi đi công tác từ Thành Đô đến Bắc Kinh. Anh hỏi có muốn đưa bọn trẻ đi cùng không. Tôi nhớ lại trải nghiệm đau khổ khi lần đầu tiên đi máy bay. Nửa đầu chuyến bay vẫn ổn. Nửa sau đơn giản là một cơn ác mộng vì tôi không thể thở được. Đặc biệt khi máy bay hạ cánh, tôi cảm thấy chóng mặt, ù tai và nôn mửa.

Sau đó vì lo con cũng sẽ như vậy nên tôi lắc đầu nói rằng không muốn đi máy bay. Không ngờ, con tình cờ nghe được câu nói này và tin chắc rằng mình sẽ nôn mửa. Sau đó, khi bố hỏi có muốn bay cùng không, con bé trả lời: Đi máy bay rất khó chịu, con sẽ cảm thấy chóng mặt và nôn mửa!

Đúng lúc hai vợ chồng tôi đang rất ngạc nhiên thì tôi chợt nhớ đến lời dạy của một chuyên gia: "Cách tốt nhất để dạy một đứa trẻ là bố mẹ trò chuyện với nhau, thay vì dạy trực tiếp". Những lời đó khiến vợ chồng tôi cảm thấy như được khai sáng, như thể một cánh cửa mới mở ra để dạy dỗ con cái.

Nhiều khi tôi trực tiếp nói với con gái rằng mẹ muốn con làm điều này điều kia, con thường sẽ hoài nghi hoặc phản kháng. Trong trường hợp nghiêm trọng, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái sẽ nổ ra, làm tổn hại đến mối quan hệ.

Nhưng nếu lồng ghép những điều bạn muốn nói, những nguyên tắc, quy tắc muốn truyền cho con trong cuộc trò chuyện giữa vợ chồng và để con nghe được, con không những sẽ dễ dàng chấp nhận mà còn tin tưởng sâu sắc vào điều đó. Hiệu quả sẽ tốt đến bất ngờ.

① Để trẻ tập trung ăn uống và không nhìn vào điện thoại di động?

Trong bữa tối, chồng tôi giả vờ nhìn vào điện thoại di động, tôi thấp giọng nhắc nhở: Anh ơi, phải tập trung ăn uống nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa nhé.

Sau đó, chồng tôi sẽ đặt điện thoại xuống và tập trung vào việc ăn uống. Sau khi nói điều này hai lần, con gái tôi mỗi khi thấy ai đó nhìn vào điện thoại trong khi ăn, cháu sẽ ngay lập tức ngăn cản, từ đó cháu rất tập trung vào việc ăn và không nghĩ đến việc chơi đồ chơi hay xem máy nữa.

② Cho con dọn dẹp đồ chơi vương vãi khắp sàn nhà?

Gặp gỡ hàng xóm và trò chuyện, tôi cố tình nhắc đến chuyện ở nhà: "Tôi nhìn thấy chị Lý ở tầng dưới mang theo một túi đồ chơi vứt đi. Chị ấy nói bọn trẻ chơi xong không dọn dẹp, vứt bừa bãi khắp nơi xuống sàn nhà. Chị ấy ném hết đồ chơi đi trong cơn tức giận".

Chồng tôi bên cạnh nói: "Ừ, chơi xong mà không cất đồ chơi đi, con gái tôi sẽ không như vậy đâu. Con luôn gọn gàng, khiến vợ chồng tôi rất hài lòng". Câu nói này tình cờ con gái tôi nghe được. Từ đó về sau, mỗi khi chơi xong đồ chơi, bé sẽ dọn dẹp, khi đến nhà người khác chơi xong bé sẽ cất đồ chơi về chỗ cũ. 

③ Cho trẻ ăn ít đồ ăn vặt?

Sau kỳ thi cuối kỳ, cô giáo đưa cho mỗi em một túi đồ ăn vặt lớn. Sau khi thấy con đã ăn được hai bịch vẫn chưa có ý định dừng lại, chồng tôi lấy tay che má, giả vờ đau răng, rồi khó chịu nói: "Có lẽ dạo này bố ăn quá nhiều đường và sô cô la. Sao răng lại đau thế?".

Tôi nói: "Nếu chúng ta ăn quá nhiều đường, sâu sẽ mọc trên răng, sâu nhỏ sẽ ăn răng của chúng ta. Về đêm cơn đau sẽ nặng hơn, chúng ta sẽ đau đến mức không thể ngủ". Sau khi nghe được điều này, mặc dù lúc đó con gái không nói gì nhưng số lần cháu ăn sôcôla và kẹo đã giảm đi đáng kể.

④ Bạn muốn con giúp việc nhà?

Cuối tuần qua, vợ chồng tôi định dọn dẹp nhà cửa. Tôi nói với chồng: Lần trước con gái rất ân cần, thậm chí còn giúp em rửa bát và nó rửa rất sạch sẽ.

Chồng tôi trả lời: Nhìn con dọn dẹp bàn làm việc của mình sạch sẽ biết bao. Sách được đặt ngay ngắn trên kệ và bút được đặt trong hộp đựng bút. Con thật là một đứa trẻ ngoan và hiểu biết!

Sau khi con gái nghe thấy, cháu lập tức đứng dậy và đi dọn dẹp bàn làm việc của mình, thậm chí còn nói rằng có thể giúp mẹ quét sàn.

Một nghiên cứu của Trường Y thuộc Đại học Stanford cho thấy não của trẻ phản ứng đặc biệt mạnh mẽ với giọng nói của mẹ. Giọng nói của người mẹ kích hoạt nhiều khu vực trong não trẻ, bao gồm các khu vực chịu trách nhiệm xử lý tín hiệu ngôn ngữ và hệ thống khen thưởng.

Điều này cho thấy trẻ có sự quan tâm và yêu thích đặc biệt đối với giọng nói của mẹ. Trẻ dễ nghe lời mẹ dặn hơn.

Vì vậy, những bậc cha mẹ còn đang loay hoay tìm cách dạy con ngoan ngoãn có thể thử phương pháp trò chuyện giữa vợ và chồng để con cái được giáo dục một cách vô thức. Hiệu quả thường đạt được gấp đôi với nỗ lực chỉ bằng một nửa.

Chia sẻ