Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả bất ngờ rủ lòng thương, kêu gọi biên kịch đừng để Thái chết

L.H,
Chia sẻ

Số phận bi thảm của Thái trong "Hoa hồng trên ngực trái" bất ngờ khiến nhiều khán giả tỏ ra thương hại cho nhân vật này.

Càng đi về những tập cuối, nhân vật Thái do Ngọc Quỳnh thủ vai trong Hoa hồng trên ngực trái càng phải trả giá đắt cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Ở tập 41 phát sóng tối qua trên kênh VTV3, Thái đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư, quỹ thời gian không còn nhiều. Đến lúc này, anh ta mới thấy trân quý những người ở bên cạnh mà mình từng đối xử tệ, để bây giờ mất rồi mới hối tiếc.

Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả bất ngờ rủ lòng thương, kêu gọi biên kịch đừng để Thái chết - Ảnh 1.

Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả bất ngờ rủ lòng thương, kêu gọi biên kịch đừng để Thái chết - Ảnh 2.

Ở preview tập 42, Thái tiếp tục phải chạy đua với thời gian, khi căn bệnh ngày càng nặng. Với anh ta bây giờ mà nói, không còn thời gian cho bất kỳ sự mâu thuẫn, đố kỵ hay âm mưu nào nữa. Thái thậm chí dường như đã làm hòa với San. Anh ta cũng nhận ra mình đã sai khi từng chối bỏ mối quan hệ máu mủ với Khang, để bây giờ chính Khang lại là người ở bên giúp đỡ anh ta nhiều nhất.

Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả bất ngờ rủ lòng thương, kêu gọi biên kịch đừng để Thái chết - Ảnh 3.

Thái còn chuẩn bị cả di chúc viết cho hai cô con gái. Anh ta cũng tìm cách sống đẹp, bù đắp tình cảm cho mẹ già và con nhỏ, làm những điều mà trước đây chưa bao giờ làm...

Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả bất ngờ rủ lòng thương, kêu gọi biên kịch đừng để Thái chết - Ảnh 4.

Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả bất ngờ rủ lòng thương, kêu gọi biên kịch đừng để Thái chết - Ảnh 5.

Hoàn cảnh bi đát của Thái khiến nhiều khán giả rủ lòng thương, bỏ qua những lỗi lầm mà trước đây anh ta từng phạm phải. Một bộ phận khán giả cho rằng việc Thái mất tất cả, sống với sự dằn vặt đến cuối đời đã là sự trả giá đắt dành cho anh ta, biên kịch không nên để Thái chết, vì như vậy thì bộ phim sẽ quá bi kịch. Trên fanpage của bộ phim, khán giả viết:

- Dù ghét Thái nhưng tự dưng để cho anh ta chết mình lại cứ thấy thương. Cái chết theo mình không phải cách giải quyết tốt nhất. Bắt một người trả giá cho những lỗi lầm của họ có nhiều cách, so với cái chết, chi bằng hãy để Thái sống cả đời với sự dằn vặt, cắn rứt lương tâm có hơn không?

- Tôi mong rằng biên kịch sẽ không để cho Thái chết, vì như vậy người khổ nhất không phải Thái mà chính là mẹ già con nhỏ. Hơn nữa Thái chết rồi, Khuê còn sống khổ hơn vì có lẽ cô sẽ cảm thấy có trách nhiệm với mẹ Thái, với các con nhiều hơn.

- Đâu cần Thái chết thì Khuê mới đến được với Bảo? Hãy để Thái sống và chứng kiến Khuê - Bảo hạnh phúc biên kịch ơi!

- Chết là hết, những người có liên quan còn ở lại mới khổ. Mẹ Thái sống bao dung lương thiện, bà không nên phải gánh chịu nỗi đau mất con lớn như vậy.

- Thái sống thì có khi Khuê còn dễ đến với Bảo, chứ chết rồi thì lại khó. Mong biên kịch sẽ cho Thái một con đường sống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều khán giả Hoa hồng trên ngực trái vì quá căm ghét Thái nên vẫn tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, không thể tha thứ cho nhân vật này. Họ cho rằng cái chết chính là sự trả giá Thái đáng phải nhận.

Còn bạn, bạn suy nghĩ thế nào?


Chia sẻ