Hoa hồng trên ngực trái: Hội chị em phát cuồng vì tuyên ngôn của Hồng Diễm dành cho tiểu tam "trẻ do chưa đẻ mà thôi!"

L.H,
Chia sẻ

Tuyên ngôn của Khuê (Hồng Diễm) trong preview tập 8 "Hoa hồng trên ngực trái" khiến hội chị em cực kỳ tâm đắc.

Tập 7 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng tối qua vẫn còn đang khiến khán giả lâng lâng sung sướng với tình tiết Khuê (Hồng Diễm) vượt rào đi nhậu thì ngay lập tức, preview tập 8 được tung ra đã làm nức lòng hội chị em bởi câu thoại mà Khuê dành cho ả tiểu tam Trà.

Nối tiếp diễn biến cuối tập 7, Khuê được Bảo (Hồng Đăng) đưa về nhà trong trạng thái say quắc cần câu. Lúc này, Thái cũng chẳng là gì trước mắt Khuê nữa. Trong cơn say, cô mặc sức nói tất cả những điều ấm ức trong lòng mình bấy lâu nay.

IMG_7903

IMG_7904

Cô nói với chồng, vừa nói vừa khóc: "Ngày xưa anh nói anh yêu tôi, anh nói anh sẽ chăm sóc tôi suốt đời. Giờ anh yêu cô ta chứ gì? Vì cô ta trẻ chứ gì? Trẻ ấy, là chưa đẻ thôi!".

Chứng kiến sự say xỉn, mất kiểm soát chưa từng có ở Khuê, Thái cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, vì giờ đây dù có quát, có mắng, thì tất cả với Khuê cũng chẳng có tác động gì nữa. Cô đã quá chán ngán và muốn buông bỏ. Đến cả câu "ly dị đi!" Thái cũng đã nói ra, cái tát thì Khuê cũng đã nhận rồi, còn gì vương vấn ở người chồng bạc bẽo, vũ phu, gia trưởng này nữa đây?

IMG_7908

IMG_7907

Khán giả chỉ mong rằng sau cơn say này, Khuê cũng hãy sống một cuộc đời như thể... đang say như vậy, hãy dám nói, dám làm, dám đứng lên tranh đấu, và hãy nghe theo lời cô bạn thân San, rằng: "Bọn ngoại tình, một là thùng rác, hai là thùng nước sôi, một là vứt, hai là giết!".

Sau khi preview tập 8 được tung ra, các fan, đặc biệt là đội ngũ fan nữ của Hoa hồng trên ngực trái vô cùng thích thú với câu thoại của Khuê. Nhiều người đã dành những lời khen ngợi có cánh cho diễn xuất của nữ diễn viên và cho rằng sự trở lại lần này của Hồng Diễm với Hoa hồng trên ngực trái là một bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

Chia sẻ