Hòa Hiệp: "Đường tôi đi cũng lắm chua chát"

,
Chia sẻ

Hòa Hiệp từng gặt hái thành công trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng và nhất là giải mai vàng năm 2008, nhưng để có được ngày hôm nay, anh cũng đã phải trải qua nhiều chông gai...

Không khó khăn lắm để hẹn gặp Hòa Hiệp. Anh vừa hoàn thành phim “ Cô nàng bướng bỉnh” và đang nghỉ xả hơi, tiếp thêm nhiên liệu để tiếp tục đảm đương công việc của mình với 1 vai diễn nặng ký. Theo thông tin anh tiết lộ thì đây là một phim cổ trang. Khoảng hơn một tháng nữa phim sẽ bấm máy.
 
Trong lúc thiên hạ đổ xô đi làm phim. Diễn viên như anh mà nghỉ ngơi thì có phải hơi lười?
 
Chưa bao giờ thấy thị trường phim truyền hình trong nước lại sôi động như vậy. Trong thành phố, một ngày, có tới ba bốn đoàn phim cùng bấm máy. Diễn viên chạy show không khác gì các ca sĩ hát hết sân khấu này chạy qua sân khấu nọ. Nhưng Hiệp thì giờ đã là diễn viên độc quền của Vifa rồi. Vì thế thiên hạ có rần rần đến đâu cũng không để ý lắm.
 
  
"Tôi không để ý lắm đến chuyện "chạy sô"
 
Mới nghe ca sĩ độc quền, còn diễn viên độc quyền lần đâu tiên mới biết?
 
Hiện nay, các hãng phim tư nhân xuất hiện nhiều. Diễn viên tay ngang thì như nấm mọc sau mưa. Họ sẵn sàng phá giá để lên phim. Tất cả đều ào ạt làm phim, không cần quan tâm đến khán giả có xem hay không. Họ chỉ biết sản xuất và cứ thế sản xuất. Số lượng nhiều nhưng chất lượng có được bao nhiêu?! Chọn 1 nơi chuyên nghiệp và làm việc nghiêm túc là điều hợp lý. Vì thế Hiệp đã ký hợp đồng độc quyền với Vifa.
 
Là chim trong lồng thì sao mà bay nhảy dược? Anh có sợ sẽ bỏ qua nhiều cơ hội tốt?
 
Cơ chế thoáng lắm. Hiệp không được hợp tác với các hãng phim khác trong lĩnh vực phim truyền hình thôi. Còn phim điện ảnh, sân khấu, MC chương trình truyền hình thì vẫn tham gia được.
 
"Tôi có rất nhiều cơ hội để thử sức trong những lĩnh vực khác nhau"

Vậy là quá hời rồi. Họ có chiến lược để đẩy “gà” của mình lên không? Giống như ca sĩ độc quyền vậy đó?

Công ty độc quyền ca sĩ thì có những chiến lược riêng và họ thường chọn những người chưa tên tuổi và giúp họ có tên tuổi. Ở hãng phim thì họ chọn những người đã được công chúng biết đến, có khả năng. Quyền lợi lớn nhất mà Hiệp có được là những vai chính, vai trụ cột trong phim. Phần còn lại thì phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực của mình.
 

Được cho “mồi ngon”, nhất anh rồi còn gì, không phải chạy vạy xin vai như nhiều diễn viên khác?

Điều này thì Hiệp may mắn hơn các bạn đồng môn. Từ ngày học trong trường Hiệp đã được giao những vai thứ, rồi lên vai chính. Chưa phải đóng vai quần chúng bao giờ. Còn chuyện xin vai thì lại không hề có. Hiệp biết nhiều anh chị nghệ sĩ tên tuổi, những ngày đầu vào nghề cũng chông gai lắm. Hiệp thì may mắn hơn.
 
Xem chừng con đường nghệ thuật của anh khá bằng phẳng, chẳng có ổ gà hay hố voi gì cả?
 
Không đâu. Cũng chua chát nhiều lắm. Ngày Hiệp mới  về sân khấu Phú Nhuận được giao vai  thứ. Thấy Hiệp có khả năng nên được giao vai chính. Có dàn diễn viên trên mình 1 tí, họ ganh tị và họ ngấm ngầm làm những chuyện không hay. Có  một vở Hiệp đóng chung, một là đứng trong cánh gà thoại để họ diễn một mình, còn không thì đứng sau xe nước sâm cho họ diễn thôi.
 
Diễn ngoài sân khấu, người ta đứng ở trong nói hãy cẩn thận với thằng này, không là nó qua mặt mình. Khi diễn thì những mảng miếng hay của mình bị gạt đi. Khi thấy mình thành công, khi làm vở thì dìm mình xuống. Không cho mình hơn. Rồi chuyện phân vai. Không phải lúc nào mình cũng được phân 1 vai hay.

Rồi chuyện đi phim, nhiều lúc ức quá, ngồi khóc như đứa trẻ vì chẳng biết làm sao. Hiệp khá khép kín nên, cố gắng quên hết mọi chuyện và nỗ lực nhiều hơn. Một khi họ không coi thường được mình thì sẽ không làm được điều xấu.

 
"Nhưng tôi sẽ luôn luôn nỗ lực hết mình"

Cơ hội, sự may mắn nhưng không có tài năng thì cũng khó có thể thành công. Hiệp luôn trân trọng những cơ hội đến với mình và luôn nỗ lực để biến nó thành những kết quả nhất định.

Những lúc “gai góc” như thế Hiệp chỉ biết ngồi khóc thôi sao?

Hiệp khá khép kín nên, cố gắng quên hết mọi chuyện và nỗ lực nhiều hơn. Một khi họ không coi thường được mình thì sẽ không làm được điều xấu. Nhưng may mắn cho Hiệp là luôn có gia đình bên cạnh. Dù công việc và trong cuộc sống có nhiều cái “ê chề” nhưng khi về với nhà mình thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và Hiệp có thêm nhiều nghị lực để tiếp tục phấn đấu trong công việc.
 
Trong thành công của Hiệp, công lao gia đình chiếm bao nhiêu phần trăm?

Gia đình đóng góp 50% đó. Nếu không có gia đình thì Hiệp khó hình dung được những gì mình có được ngày hôm nay. Đặc biệt là mẹ, rất cưng chiều Hiệp. Có lần mẹ thấy Hiệp đi phim cực quá, mẹ nói Hiệp bỏ đi, mẹ đền hợp đồng cho người ta cũng được. Sau đó thì hai mẹ con bị ba Hiệp la cho một trận tơi bời. Ba nói, làm gì cũng phải làm tới nơi, tới chốn.

 
Có tin đồn, Hiệp là một thiếu gia và nhờ tài chính vững chãi của gia đình mới theo được nghề diễn?

May mắn của Hiệp là được sống trong 1 gia đình hạnh phúc, không quá nghèo khó, cũng không quá giàu có. Nói chung là gia đình chung lưu thôi. Thiếu gia gì đâu chứ! Nhưng ba Hiệp luôn tạo cho Hiệp tính tự lập từ nhỏ. Ngay ngày còn đi học, Hiệp đã làm thêm để có tiền riêng. Không dựa dẫm vào tiền của ba mẹ.
 
Không dựa dẫm vào nguồn tài chính của ba mẹ, nhưng hình như anh được thừa kế gia tài “kếch xù” của bà Nội?

Trời! nghe đến hai chữ kếch xù thấy ghê quá. Thực chất là bà Nội có mảnh đất ở quê, bà sẽ chia cho con cháu trong nhà, Hiệp cũng có phần. Nhưng sau Hiệp còn có hai em nữa mà. Đâu phải Hiệp hưởng trọn đâu. Đừng nghe những tin đồn như thế.
"Đời tôi cũng nhiều chua chát"
 
Đôi khi những tin đồn làm cho hình ảnh của nghệ sĩ không còn lung linh trong mắt khán giả. Làm thế nào để tránh chuyện này?

Tránh thế nào thì cũng không thoát khỏi miệng lưỡi của những người ganh ghét mình. Cách duy nhất là sống chân thật và chăm chỉ làm những việc mình có cơ hội thực hiện. Một khi đã có được lòng tin yêu của khán giả thì mọi tin đồn không đúng sự thật cũng chỉ là tin vịt mà thôi.

Khó khăn thì ai mà chẳng vấp phải ở những bước “chập chững” quan trọng là vượt qua khó khăn ấy như  thế nào. Đôi khi những chua chát của cuộc sống lại giúp mình bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn.

Còn hiện tại chắc anh đang nếm những vị ngon ngào nên mới thảnh thơi đến vậy?

Hiện tại, công việc của Hiệp thuận lợi rất nhiều, Hiệp đang chờ phân vai cho phim mới và đang xây dựng kịch bản cho DVD “Anh chàng mắt hí 2”. Đó sẽ là món quà mà Hiệp muốn giành tặng tất cả những ai đã ủng hộ và luôn sát cánh bên mình. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.
Bài và ảnh: Duy Khánh
Chia sẻ