Hoa hậu Ngọc Khánh: Sau những cuộc tình lầm lạc đã chọn cuộc sống nông thôn, trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc

Vi,
Chia sẻ

Ở tuổi 34, Ngọc Khánh đã từ bỏ tất cả hào quang quá khứ để sang Mỹ làm lại cuộc đời. Cô không hề biết rằng mình sẽ trở thành một nông dân đúng nghĩa, ngày ngày thu hoạch rau trái trong điền trang rộng lớn.

Năm 1998, lần đầu tiên có một Hoa hậu Việt Nam đăng quang trong sự phản ứng dữ dội của công chúng, đó là Nguyễn Thị Ngọc Khánh.

Ngọc Khánh khi đó cao 1m72, làn da trắng ngần, nhưng mặt xương, gò má cao, mắt lồi, miệng rộng, hàm răng hở lợi. Ngọc Khánh không phải gu của thời đại khi đó. Nhưng BGK Hoa hậu Việt Nam vẫn quyết chọn cô thay vì Ngô Thúy Hà - một gương mặt đậm chất Việt, tròn trịa và duyên dáng.

Chính xác thì Ngọc Khánh không ăn ảnh. Còn ai gặp Hoa hậu sinh năm 1976 ngoài đời đều không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp "tây tây", phong thái thanh lịch và nụ cười rạng rỡ của cô. Hoa hậu được mệnh danh là "người đàn bà đẹp" hay nàng Julia Robert của Việt Nam.

Hoa hậu Ngọc Khánh: Những cuộc tình lầm lạc trên đỉnh cao nhan sắc và quyết định làm lại cuộc đời ở tuổi 34, chọn cuộc sống điền trang trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc - Ảnh 1.

Hồng nhan truân chuyên, như rất nhiều người đẹp đình đám khác, Ngọc Khánh đã có một cuộc đời đầy sóng gió trước tuổi 35 với những cuộc tình lầm lỗi. Nhưng như Ngọc Khánh từng chia sẻ: "Có bạc phận thế nào thì tôi vẫn thích hồng nhan." Cô đã dám từ bỏ hào quang quá khứ, dám làm lại cuộc đời, dám chấp nhận sự thiếu trọn vẹn của số phận và hài lòng với cuộc sống "tẻ nhạt tầm thường" nhưng bình yên bên cuộc hôn nhân mà cô nghĩ là cuối cùng.

Giai nhân Phố Huế và tuổi thơ khiếm khuyết theo mẹ chạy trốn nỗi đau

Ngọc Khánh là người Hà Nội. Cô từng là một thành viên của khu tập thể văn nghệ sỹ 96 Phố Huế, nơi quần tụ những tài năng lừng lẫy nhất của nghệ thuật Việt Nam hậu chiến như cặp đôi Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ, diễn viên Tố Uyên, đạo diễn Doãn Hoàng Giang, ca sĩ Ái Vân... Cha cô là đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng Nguyễn Đỗ Ngọc, mẹ cô là nghệ sỹ kèn ô-boa Lê Thị Thắng. Bà Thắng từng là giai nhân nức tiếng của khu tập thể nghệ sỹ nghèo này, người đã khiến nhà văn Lê Lựu mê đắm một thời.

Hoa hậu Ngọc Khánh: Những cuộc tình lầm lạc trên đỉnh cao nhan sắc và quyết định làm lại cuộc đời ở tuổi 34, chọn cuộc sống điền trang trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc - Ảnh 2.

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật nòi, nhưng Ngọc Khánh không theo nghệ thuật. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ một nỗi đau của tuổi thơ.

Đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc là một người vô cùng tài năng nhưng sinh bất phùng thời. Sau khi tu nghiệp tại Liên Xô, ông được phân công về Hãng phim tài liệu Việt Nam. Bất mãn và u uất vì những đam mê tâm huyết không có đất dụng võ, sự nghiệp nghệ thuật không như ý nguyện, ông đã tự kết liễu cuộc đời mình khi con gái duy nhất mới 13 tuổi. Ngọc Khánh theo mẹ vào Nam, chạy trốn nỗi đau quá lớn.

Khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 1998, Ngọc Khánh đang là tiếp viên hàng không kiêm sinh viên Đại học Luật TP.HCM. Vẻ đài các của một cô gái xuất thân cao quý, khí chất thanh lịch Hà Thành và chất giọng Bắc điềm đạm pha lẫn phương ngữ Sài Gòn đã lôi cuốn bất kì ai tiếp xúc với Ngọc Khánh. Phong thái và giọng nói của cô còn ấn tượng tới mức nhiều năm sau khi đăng quang, cô vẫn rất đắt show MC, đặc biệt là những sự kiện đòi hỏi tính cao cấp. Thậm chí, chính Ngọc Khánh đã mở đầu cho trào lưu MC giọng Bắc pha Nam rất "hot" hồi cuối thập niên 90 cho đến nửa đầu thập niên 2000.

Hoa hậu Ngọc Khánh: Những cuộc tình lầm lạc trên đỉnh cao nhan sắc và quyết định làm lại cuộc đời ở tuổi 34, chọn cuộc sống điền trang trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc - Ảnh 3.

Nhưng dù thành công bao nhiêu trong showbiz, nỗi đau quá khứ vẫn đeo đẳng giai nhân Phố Huế, hiển hiện trong đôi mắt lúc nào cũng mở to chấp chới. Cuộc chạy trốn năm 13 tuổi đã không phải là duy nhất.

Những cuộc tình lầm lỗi

Một danh nhân từng nói: "Bi kịch mà Chúa gây ra cho người phụ nữ đẹp là cho cô ấy trí thông minh". Một người phụ nữ đẹp mà còn thông minh thường chẳng bao giờ có cuộc đời bình lặng. Ngọc Khánh nằm trong số đó.

Vốn là người kín đáo về đời tư nên trước khi lên xe hoa, những cuộc tình của Ngọc Khánh luôn nằm trong vòng bí mật. Tất nhiên, một người đẹp như cô thì không bao giờ thiếu vắng người hâm mộ sáng giá vây quanh.

Hoa hậu Ngọc Khánh: Những cuộc tình lầm lạc trên đỉnh cao nhan sắc và quyết định làm lại cuộc đời ở tuổi 34, chọn cuộc sống điền trang trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc - Ảnh 4.

Làng giải trí đồn thổi, Ngọc Khánh thông minh, tinh tế bao nhiêu thì lại ngây thơ trong tình yêu bấy nhiêu. Cô yêu nhiều và đều bị bội phản. Một trong số những cuộc tình thất bại của cô là với một đại gia hàng đầu trong giới truyền thông. Cô từng ngưỡng mộ, từng đặt niềm tin vào người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa, lịch thiệp, học thức cao và giàu có. Cho đến một ngày cô cay đắng thốt lên: "Tri thức và văn hóa không phải lúc nào cũng là một".

Sau cú sốc tình cảm này, Ngọc Khánh tìm hiểu và tiến tới hôn nhân với một luật sư. Cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm tưởng như hoàn hảo khi cả hai đều nhất mực tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, đối đãi với nhau "tương kính như tân". Thế nhưng, một lần nữa "tai bay vạ gió" ập tới cuộc đời Ngọc Khánh. Người chồng cô tin cậy bị rơi vào vòng lao lý. Trong phút chốc, Ngọc Khánh mất tất cả: sự nghiệp, danh tiếng, hào quang và tổ ấm.

Trong hai năm liền, Ngọc Khánh bị cô lập khỏi làng giải trí. Không một ai mời cô làm việc, đồng nghĩa với thất nghiệp. Khi đó cô đã 34 tuổi.

Hoa hậu Ngọc Khánh: Những cuộc tình lầm lạc trên đỉnh cao nhan sắc và quyết định làm lại cuộc đời ở tuổi 34, chọn cuộc sống điền trang trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc - Ảnh 5.

Ở tuổi 34, nhận ra bao nhiêu nỗ lực quay trở lại với showbiz đều đã cạn duyên, Ngọc Khánh quyết định đứng lên làm lại từ đầu. Cô sang Mỹ học ngành kinh doanh thời trang, với mục đích sẽ gây dựng một sự nghiệp mới trong tương lai. Nhưng số phận luôn có những ngã rẽ mà không ai có thể đoán định trước. Vào năm 2009, khi lên đường sang Mỹ và chia tay người chồng đầu tiên, Ngọc Khánh không bao giờ nghĩ rằng 10 năm sau đó, cô sẽ vĩnh viễn không đội lại chiếc vương miện rực sáng năm nào mà sẽ đeo găng tay nhổ cỏ trong vườn nho mênh mông, sống cuộc sống chậm rãi, "tẻ nhạt và tầm thường".

Đôi khi cuộc sống khiếm khuyết có cái hay riêng của nó

"Tẻ nhạt và tầm thường", đó là mô tả của chính Ngọc Khánh về cuộc sống hiện tại ở Mỹ. Vốn dĩ định du học rồi về nước làm lại từ đầu, nhưng Ngọc Khánh đã bất ngờ gặp lại "người hâm mộ" cũ - một doanh nhân người Canda tên Attila. Họ yêu nhau và cũng xác định đưa nhau về Việt Nam, song biến cố xảy ra khi cha của Attila muốn một trong các con nối nghiệp truyền thống sản xuất rượu vang của gia đình. Chồng Ngọc Khánh là người thạo về kinh doanh hơn cả, anh quyết định tiếp quản trang trại của bố. Thế là Ngọc Khánh ở lại Mỹ, theo chồng về trang trại nho rộng lớn và vắng vẻ, chính thức sống một cuộc sống nông thôn phẳng lặng, không ồn ào, không xa hoa, không ánh đèn flash, không cả những bận rộn.

Hoa hậu Ngọc Khánh: Những cuộc tình lầm lạc trên đỉnh cao nhan sắc và quyết định làm lại cuộc đời ở tuổi 34, chọn cuộc sống điền trang trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc - Ảnh 6.

Nhiều năm qua, Ngọc Khánh tận hưởng những năm tháng 40 trong trang trại ấy. Cô phụ trách gian hàng bán đồ lưu niệm, thi thoảng nhận "đơn hàng tư vấn" từ chồng khi trang trại tổ chức sự kiện truyền thông, thi thoảng đi phiên dịch cho tổ chức cứu trợ quốc tế, thi thoảng hỗ trợ chồng các công việc đồng áng vào mùa thu hoạch. Ngày ngày cô đi chợ, nấu cơm, trồng cây, nhổ cỏ, dọn dẹp nhà cửa. Gian bếp, nơi mà những năm tháng thanh xuân cô chẳng mấy khi đặt chân tới thì bây giờ trở thành thiên đường. Hoa hậu Việt Nam 1998 ngày ngày cặm cụi mày mò tìm các công thức nấu ăn mới, thử nghiệm các cách chế rượu vang vào đồ ăn, tìm kiếm những hương vị thực phẩm độc đáo. Nơi đó, cô làm ngày này qua ngày khác cũng không hết cảm xúc và năng lượng.

Hoa hậu Ngọc Khánh: Những cuộc tình lầm lạc trên đỉnh cao nhan sắc và quyết định làm lại cuộc đời ở tuổi 34, chọn cuộc sống điền trang trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc - Ảnh 7.

Mỗi năm, Ngọc Khánh về Việt Nam ít nhất một lần để thăm mẹ cô. Thời gian rảnh rỗi, hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau. Cô bảo dù cuộc sống không giàu có, không trọn vẹn nhưng muốn đi chơi đâu là đi, được ăn những món ngon khắp thế giới, hết tiền thì lại kiếm tiền đi chơi, nếu không sinh được con thì sẽ xin con nuôi. May mắn là chồng cũng đồng điệu trong cách sống này với vợ. Người đàn ông không giàu có, không điển trai nhưng đủ vững chãi để cô dựa vào sau bao giông bão, đủ mạnh mẽ để con người thích chỉ huy như cô chịu lùi lại và đủ ấm áp để mỗi sáng tỉnh dậy đã thấy ly cà phê pha sẵn vẫn còn nghi ngút khói.

"Cuộc sống vốn công bằng mà. Khi có một điều may thì cũng sẽ có một điều rủi bám vào bạn. Đã có dung nhan, trí tuệ cũng không tệ mà còn đòi có một ông chồng siêu giàu, những đứa con siêu ngoan thì có vẻ hơi nhiều quá. Cuộc sống này không có những điều quá trọn vẹn. Đôi khi khiếm khuyết cũng có cái hay riêng của nó" - Ngọc Khánh.

Hoa hậu Ngọc Khánh: Những cuộc tình lầm lạc trên đỉnh cao nhan sắc và quyết định làm lại cuộc đời ở tuổi 34, chọn cuộc sống điền trang trồng cây nhặt cỏ bên người chồng ngoại quốc - Ảnh 8.

Chia sẻ