Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột

Đinh Hương,
Chia sẻ

Là một nàng Á hậu xinh đẹp, một diễn viên có thực lực và con đường sự nghiệp thuận lợi, tuy nhiên để vươn đến được đỉnh cao và tìm được hạnh phúc cho riêng mình, Thái Thiếu Phân đã phải vượt qua một đoạn đường dài đầy nước mắt bất hạnh.

Người mẹ thực dụng chỉ muốn đẩy con gái vào tay nhà giàu

Thái Thiếu Phân sinh năm 1973 trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô và anh trai được mẹ nuôi dưỡng. Những tưởng khi con cái không được hưởng một mái ấm hoàn chỉnh, người mẹ nhất định sẽ bảo vệ và càng thương yêu con mình nhiều hơn. Nhưng không, thật khó tin rằng, tất cả những khổ đau, tủi hổ màThái Thiếu Phân phải gánh nặng trên vai nhiều năm sau này cũng đều xuất phát từ chính người mẹ ruột.

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Suốt khoảng trời tuổi thơ, Thái Thiếu Phân không chỉ sống thiếu thốn tình thương và sự quan tâm mà cứ hễ mẹ cô uống rượu say là lại bắt đầu lè nhè, không tiếc lời mắng chửi, nhục mạ hai đứa con mình thậm tệ.

Mẹ Thái Thiếu Phân là một con nghiện cờ bạc với một vòng luẩn quẩn không lối thoát: đánh bạc, thiếu nợ, vay tiền để đánh bạc tiếp trả nợ… Bà còn là một người phụ nữ thực dụng với tư tưởng, con gái chẳng cần học nhiều, chỉ cần có nhan sắc là kiếm được đại gia lo cho cả đời. Cũng chính vì suy nghĩ này mà từ hồi thiếu nữ, Thái Thiếu Phân đã sớm bị chính mẹ ruột đẩy vào đời, ép buộc cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 2.

Năm 15 tuổi, để thỏa lòng mẹ, Thái Thiếu Phân chấp nhận tham dự cuộc thi siêu mẫu do TVB tổ chức. Tuy năm ấy cô không giành được giải thưởng nhưng nét xinh đẹp trong sáng của cô đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Đến năm 17 tuổi, dưới sự thúc ép của mẹ, Thái Thiếu Phân lại tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1991 và đăng quang ngôi vị Á hậu 2. Mẹ cô lúc này có phần hả hê vì con gái cuối cùng đã bước chân được vào giới giải trí, có cơ hội kiếm đại gia đổi đời.

Bán đứng thân xác để trả nợ cho mẹ

Những tưởng cuộc đời của Thái Thiếu Phân sẽ chuyển sang một trang mới tươi sáng hơn, nhưng nào ngờ những món nợ giang hồ khổng lồ do mẹ thua bạc lại tiếp tục giày vò nàng Á hậu xinh đẹp.

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 3.

Thái Thiếu Phân rạng ngời khi đăng quang Á hậu 3 cuộc thi hoa hậu Hong Kong 1991 (Ảnh: Internet)

Thời gian đó rộ lên tin đồn Thái Thiếu Phân cặp kè với tỷ phú bất động sản Lưu Loan Hùng và được mẹ ủng hộ nhiệt liệt. Người mẹ vô lương tâm vì muốn trả nợ mà đã bán đứng thân xác của chính con gái của mình. Một nguồn tin cho biết, vị đại gia này đã đứng ra gánh hết số nợ lên đến hàng chục triệu HKD của mẹ Thái Thiếu Phân.

Thói cờ bạc vô độ cùng với sự ỷ lại vào “cỗ máy kiếm tiền” là con gái, mẹ Thái Thiếu Phân ngày càng lún sâu vào đam mê bài bạc. Bà thua bạc từ Hong Kong đến Macau, Đài Loan… Số tiền mắc nợ giang hồ mỗi ngày một tăng lên chóng mặt, lãi mẹ đẻ lãi con, cho dù Thái Thiếu Phân có cố gắng cách mấy cũng không kham nổi.

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 4.

Có những lúc cùng cực, cô làm ngày làm đêm đóng phim không kiếm đủ tiền, cô đành phải nhận lời tham gia vào những bộ phim cấp 3 và làm người mẫu “thiếu vải” cho các tạp chí dành cho đàn ông.

Thế nhưng người mẹ nhẫn tâm ấy vẫn không hề rủ chút lòng thương xót nào dành cho con gái. Bà thậm chí bỏ trốn trước số nợ lớn, để lại mình Thái Thiếu Phân gánh vác trong sự khủng hoảng tinh thần từ những lời khủng bố, đe dọa ép trả tiền của giang hồ.

Sau nhiều năm vất vả nai lưng ra trả nợ cho mẹ đến cạn kiệt, bước đường cùng, Thái Thiếu Phân đành phải mở họp báo vào năm 2000, công khai các khoản nợ của mẹ, tuyên bố phá sản đồng thời cắt đứt quan hệ mẹ con.

Cô nức nở không nên lời: "Tôi không thể chống đỡ nữa rồi. Mong rằng mọi người có thể hiểu và hãy cho tôi một đường sống".

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 5.

Thái Thiếu Phân khóc nấc khi xin được "tha" một con đường sống (Ảnh: Internet)

Sau sự kiện này, nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm và thương xót cho thân phận một người con bị mẹ ruột trục lợi trên thân xác nhưng cũng có nhiều ngươi khác lại chỉ trích, cho rằng Thái Thiếu Phân là kẻ bất hiếu.

Sau này cũng có lần Thái Thiếu Phân cho mẹ một cơ hội hàn gắn, mong rằng bà sẽ hiểu mà quyết tâm cai cờ bạc. Chỉ được một thời gian ngắn, mẹ cô lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục mang nợ vào người.

“Ngay cả ngày bà ngoại mất, bà ta cũng cáo bận không đến vì đi đánh bạc. Tôi thật lòng không còn gì để nói nữa. Sau này nếu bà ấy có nợ ai cũng không liên quan đến tôi”, nàng Á hậu chia sẻ.

Hạnh phúc đến sau những giọt nước mắt tủi nhục

Những năm đầu tham gia vào đài, Thái Thiếu Phân không được đánh giá quá cao về diễn xuất, nhưng qua nhiều năm nỗ lực học hỏi, trui rèn, cô dần dà chiếm được cảm tình của khán giả. Thái Thiếu Phân được coi là một trong tứ đại hoa đán đài TVB thập niên 1990 - 2000.

Các nhà làm phim và phê bình nghệ thuật từng nhận xét về cô, là một diễn viên tay ngang nhưng khả năng diễn xuất rất linh hoạt, đa dạng nhiều vai, đây là điều mà không phải diễn viên nào cũng làm được.

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 6.

Năm 1998, Thái Thiếu Phân được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của TVB qua bộ phim Bí Mật Của Trái Tim, đánh dấu thời kỳ vàng son trong sự nghiệp của cô. Một cuộc thăm dò với khán giả cho thấy, Thái Thiếu Phân được kỳ vọng sẽ là người thay thế ngôi vị “chị cả” của đài, sau khi Quan Vịnh Hà rời khỏi TVB. Bất kì bộ phim nào có sự góp mặt Thái Thiếu Phân đều có tỉ suất xem đài cao chót vót, như Bàn tay nhân ái, Bí mật trái tim, Thử thách nghiệt ngã, Thám tử lừng danh, Bão cát…

Đến năm 2005, Thái Thiếu Phân quyết định phát triển sự nghiệp sang đại lục. Cô là một trong những diễn viên hiếm hoi giữ được mối quan hệ tốt đẹp với đài do “biết trước biết sau”, nhờ vậy trong thời gian đó, cô vẫn thường xuyên bay về Hong Kong tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình do TVB sản xuất.

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

 Với sự nghiêm túc và cố gắng không ngừng, Thái Thiếu Phân hiện nay được xem là gương mặt diễn viên Hong Kong hàng đầu tại Trung Quốc với những vai diễn “hoàng hậu cô đơn” để đời trong các tác phẩm như Chân Hoàn Truyện hay Mỹ nhân Vô Lệ.

Sự nghiệp thăng tiến, đời sống tình cảm cũng “nở hoa”. Mối tình 4 năm sâu đậm của Thái Thiếu Phân với Trương Chấn dẫn đến một đám cưới ấm cúng vào năm 2008. Cặp đôi sinh được hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu là Sở Nhi và Tín Nhi.

Nói về mối tình của cô và chồng kém tuổi, nhiều người cho rằng Trương Chấn không xứng với Thái Thiếu Phân vì anh chẳng đẹp trai, mà cũng chỉ là một diễn viên hạng xoàng. Tuy nhiên, Thái Thiếu Phân lại chẳng mấy phiền lòng, cô giúp đỡ chồng và yêu thương, tôn trọng anh hết mực. Ngay đỉnh cao sự nghiệp, cô từng nói rằng, nếu như có ngày Trương Chấn muốn cô nghỉ diễn xuất, cô cũng sẽ chấp nhận trở lại làm một bà Trương giản dị, ngày ngày chăm chồng chăm con. Thái Thiếu Phân chia sẻ: “Gia đình đã đem lại cho tôi nhiều điều hạnh phúc”.

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 8.

Đối với Trương Chấn, anh luôn quan niệm rằng chẳng cần biết người ngoài nghĩ gì, quan trọng nhất vẫn là vợ. Đáp lại những lời nói anh núp bóng vợ, Trương Chấn cười nói: “Hạnh phúc cả đời và tương lai của tôi đều dựa dẫm hết vào cô ấy đấy!”

Thật vậy, lấy vợ làm động lực, dựa vào tình yêu của vợ để cố gắng, vì gia đình mà nỗ lực, cuối cùng Trương Chấn cũng đã đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim ăn khách. Thành công này giúp cho Trương Chấn tự hào mang đến một cuộc sống sung túc hơn cho gia đình.

Không chỉ chiều vợ hết đường, Trương Chấn hễ làm ra bao nhiêu là đều dành dụm để lo cho vợ con và tích cóp tiền mua nhà. Theo như tin tức thì chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, vợ chồng Thái Thiếu Phân - Trương Chấn đã tậu được 4 căn nhà đắt đỏ khiến cho bao nhiều người ngưỡng mộ.

Dù sắp bước sang năm thứ 10 của hôn nhân, thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau rất mặn nồng. Họ còn được mệnh danh là cặp đôi đáng mơ ước nhất làng giải trí Hoa ngữ. Ở độ tuổi 44, nói về gia đình hay sự nghiệp, Thái Thiếu Phân giờ đây chẳng thiếu thứ gì. 

Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân: Hạnh phúc mỉm cười sau những năm tháng đầy tủi nhục vì mẹ ruột - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Hiện nay, cô thường xuyên về Hong Kong đóng phim, cùng với việc phát triển hoạt động kinh doanh thời trang trẻ em. Tất cả những điều mà Thái Thiếu Phân nhận được ngày hôm nay chính là nhờ vào những nỗ lực trong suốt nhiều năm liền. Cô xứng đáng có được một cuộc sống bình yên và vui vẻ sau tất cả những thứ đã từng chịu đựng.

“Cám ơn những tháng ngày đen tối năm xưa đã giúp tôi có được sự mạnh mẽ để cố gắng và đấu tranh cho hạnh phúc hiện tại của mình”.

(Tổng hợp)

Chia sẻ