Hồ Quỳnh Hương: "Cái duyên rồi sẽ đến..."

,
Chia sẻ

Tự thú, Hồ Quỳnh Hương bảo điều cô chưa có chính là “Hương chưa có một gia đình nhỏ cho riêng mình, tuy nhiên số phận sẽ an bài và đâu rồi cũng có đó”.

- Sau lời mời tham gia một bộ phim của Hàn Quốc cách đây chưa lâu lắm, có vẻ như càng ngày chị càng “lấn” sâu hơn vào điện ảnh?

- Mới đầu Hương nghĩ điện ảnh chỉ là thử nghiệm, nhưng có lẽ cho đến bây giờ thì Hương đã khám phá ra ở bản thân mình, điện ảnh dần trở thành một sự đam mê. Trước đây Hương đã từng nghĩ đam mê chỉ có một, nhưng sau một thời gian sống với công việc, Hương đã hiểu cuộc sống đâu chỉ có thể yêu một thứ, đam mê một thứ mà người ta phải yêu mọi người, yêu những thứ diễn ra xung quanh mình.

Ở DVD lần này, đâu đó mọi người sẽ thấy sự diễn xuất của Hương. Biến hóa từ nữ hoàng bóng tối, đến một phụ nữ đằm thắm, hay một cô bé nhí nhảnh… Dù qua clip thì không thể nhận thấy rõ như ở phim ảnh nhưng Hương đã cố gắng để thể hiện một cách thật nhất, hòa vào nhân vật một cách vững nhất. Và Hương đã rất vui khi được ê kíp quay clip khen vì sự tiến bộ qua từng ngày.
 

- Kể từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, vậy là chị đã có gần 10 năm tròn trên con đường ca hát. Bây giờ nghĩ lại, chị thấy mình đã làm được gì và chưa làm được gì?

- Tính ra Hương có một nghề cũng là nghiệp để mình yêu theo đuổi, cuộc sống có việc để làm dù vất vả nhung cũng là hạnh phúc, có bao nhiêu người yêu thương mình. Cái được nhất có lẽ là Hương có một vị trí, được mọi người yêu mến, họ có sự tôn trọng với nghề nghiệp của mình. Và Hương may mắn có công ty Diamond Noir. Còn mất thì có lẽ chỉ là một sự việc chưa diễn ra thôi. Hương chưa có một gia đình nhỏ cho riêng mình, tuy nhiên, số phận sẽ an bài và đâu rồi cũng có đó, rồi cái duyên cũng tới thôi.

- Tham dự Festival, mời hát ở nhạc hội Olympic, rồi chị có dự tính sẽ ra một CD hợp tác với các nhạc sĩ người Ý, sẽ phát hành tại Việt Nam và Hàn Quốc. Có phải chị đang “hướng ngoại” quá chăng?
 
- Mình cũng nên cố gắng để vươn ra xa hơn. Là sự khát khao của tuổi trẻ dù chưa biết được sẽ thành công hay không. Nhưng đối với Hương, trong nước bao giờ cũng là quan trọng nhất, dù trong lúc đang được sẵn sàng cho nhiều kế hoạch thì Hương vẫn muốn mình sẽ thực hiện tại quê hương của mình trước, sẽ làm tốt ở Việt Nam trước khi thực hiện ở những nơi khác.

- Sau khi trở về từ liên hoan âm nhạc châu Á 2008, thấy chị “im hơi lặng tiếng” quá. Chị đang âm thầm “luyện nội công” để tung chưởng cuối năm chăng?

- Suốt hẳn một năm qua Hương đã dành nhiều thời gian cho ca sĩ trẻ Minh Hà, Dianmond Noir và những kế hoạch để “đề pa” cho mình. Trong những lần xuất hiện vừa qua chưa phải là sự xuất hiện mà Hương mong muốn.

Sau Năng Lượng sẽ là một Hồ Quỳnh Hương hoàn toàn mới mẻ và có lẽ Hương cũng đang lo lắng vì điều đó đây. Hương muốn mọi người sẽ quen thuộc với hình ảnh đó.
 
 
 

- Ai đã từng ghé vào trang web của chị cũng thấy một dãy dài những giải thưởng, quốc tế có, Việt Nam có, nhưng năm 2008 chưa thấy cập nhật. Chị có thể kể một chút thành công trong năm 2008?

- Suốt cả chặng đường Hương đi, giải thưởng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và cho đến giờ này cũng thế, mọi thứ sẽ tự nhiên như từ trước đến giờ tới với Hương. Nhưng khi nó không không đến với mình nữa thì cũng có nghĩa mình phải chia sẻ cho người khác. Và Hương rất sẵn lòng vì việc này. Giải thưởng đến với ai có hoạt động và xứng đáng dành cho họ.

Cái mà Hương được trong năm vừa qua là kinh nghiệm từ những cuộc giao lưu văn hóa ở nước ngoài mang lại, hé mở cho mình những hi vọng...

TheoDân trí

Chia sẻ