Hồ Ngọc Hà và những bí mật cực kỳ thú vị

Tử Dương ,
Chia sẻ

Như suýt nữa Hồ Ngọc Hà có tên là Thanh Trà...

Hồ Ngọc Hà suýt tí nữa có tên là Thanh Trà, với lý do là bố mẹ Hà rất thích ăn…bưởi Thanh Trà và định đặt tên Hà như thế. Hồ Ngọc Hà cười vang nói rằng mình rất thích ăn Sapôchê, vậy theo đúng “idea” đó con Hà phải tên là Sapôchê mới đúng. Còn Ngọc Hà là ghép từ tên của bố mẹ mà thành.

Sự nghiệp ca hát của Hà Hồ là từ năm 7 tuổi. Được sự động viên, lẫn nài nỉ và dọa dẫm từ bố mẹ, Hà đã tham gia cuộc thi tiếng hát khu phố nơi Hà ở, lúc đó gia đình Hà sống tại Huế. Hà Hồ ẵm giải nhì với ca khúc Đêm nay em mơ gặp Bác Hồ, phần thưởng mang về là tấm vải làm quà cho mẹ may quần áo.

9 tuổi, Hà Hồ bắt đầu những năm tháng học đàn organ, vì bố mẹ muốn con gái mình nữ tính và am hiểu âm nhạc. Học một thời gian thì Hà chuyển sang học trống tại nhà thiếu nhi, Hà tự nhận học cái này hợp với tính Hà hơn. Hà cười tít mắt “Vui nhất là cứ dịp lễ là đội trống được đi biểu diễn với catse 10.000 nghìn mỗi đứa, số tiền không nhỏ với con nhóc 9 tuổi đâu nhé. Rồi Hà tham gia đội trống trường cấp 1, ở nhà thiếu nhi Hà tòan đánh trống con nhưng vì cao nhất đội trống ở trường nên bị bắt…đánh trống đại”.

Nhìn Hà Hồ gan lì vậy nhưng khá sợ bác sĩ, câu chuyện bắt đầu từ những ngày đầu tiên Hà bước vào cấp 2, Hà bị đau mắt hột, chừng 1 tuần thì một mắt hết, một mắt mãi không khỏi, đến nỗi bầm cả cục máu, gần 1 tháng thì nó phát triển ngày càng to, thế là cả nhà quyết định phải đi bác sĩ để…chọc kim vào cục bầm. Rất đau và từ đó Hà sợ bác sĩ luôn. 

Hết cấp 2, Hà khăn gói lên Hà Nội thi vào trường Cao Đẳng văn hóa nghệ thuật, thi đậu và quyết định sẽ chuyển lên Hà Nội học một mình luôn. Hà cho biết còn nhớ cảm xúc của mình lúc đó là cực kì vui thích vì nghĩ rằng từ nay mình tha hồ tự do. Nhưng chỉ vui được đúng 2 ngày, thấy cái gì cũng phải tự lo, lại nhớ nhà nữa, Hà gọi điện về khóc ầm ĩ, đòi nghỉ học và phải về cho bằng được. Cuối cùng thì cũng quen.

Đồ vật Hà Hồ có nhiều nhất chính là những đôi giầy, mấy trăm đôi nên cũng chiếm mất 3 cái tủ của Hà. Hà Hồ nói đôi nào cũng yêu hết, Hà có sở thích đi tour giày một lượt rồi quay lại đi từ đầu, 1 tháng Hà dành ra 2 buổi để…ngắm và lau chùi chúng. Không phải đồ của Hà đều đồ hiệu, có cả đôi  chỉ 150 nghìn màu xám bạc mua được bên Malaysia. Hà Hồ có thói quen shopping, hễ thích là mua nguyên một lố.

Hà thích ăn kem và thường sẽ chọn ăn kem sữa chua cho đẹp da. Giờ thì yoga cũng là môn Hà yêu thích vì cũng sẽ giúp đẹp da và còn đẹp dáng.

Chia sẻ