Hồ Ngọc Hà: "Nếu tôi làm đám cưới rồi thì sao"
Trở thành mẹ, Hồ Ngọc Hà đã chín chắn hơn, điềm đạm hơn trong cách trả lời phỏng vấn. Niềm hạnh phúc của cô luôn có hình bóng người đàn ông lớn bên cạnh mình.
Anh ấy luôn ở bên tôi
Sau buổi chụp hình kéo dài hơn 3 giờ, bà mẹ trẻ không để lộ một chút mệt mỏi. Hà vẫn mải mê xem hình và thích thú với những kiểu hình đẹp. Vẻ mặt lạnh lùng trên sân khấu thật khác với hình ảnh Hồ Ngọc Hà ngoài đời vui vẻ và nhiệt thành.
Hà không nói mình làm cách nào để vượt qua cơn bão táp khủng khiếp kia nhưng với người bản lĩnh, sắc lạnh như cô thì 10 năm tham gia nghệ thuật đầy khắc nghiệt đã cho Hà kinh nghiệm chiến đấu và chiến thắng.
Điều mà ai cũng tò mò không biết trước hàng loạt thông tin nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến tình yêu của Hà, làm thế nào mà đến giờ nụ cười vẫn nở trên môi của cô? Hà giỏi thuyết phục, Hà khéo léo? Hay người yêu Hà sẵn sang bỏ qua? Để khẳng định điều này và cũng thể hiện niềm tự hào về người yêu, Hà tâm sự: “Anh ấy luôn bên cạnh tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”.
Đó là cảm nhận của tôi về Hồ Ngọc Hà từ khi sinh con. Nói chuyện với cô ca sĩ chân dài này, người viết không còn thấy kiểu nói lạnh lùng, câu trả lời sốc mà là những lời nói đầy chiêm nghiệm. Có lẽ sau những cơn sóng gió đi qua người ta càng biết lắng lòng và bình tâm hơn. Tôi đem nhận xét này nói với Hà, cô mỉm cười: “Tôi luôn thẳng thắn, thích thì nói thích, không thì thôi. Nhiều khi tôi trả lời một ý, phóng viên lại ghi ý khác nên khi đọc bài viết, khán giả không hiểu tôi. Và đúng như chị nói, có con tôi đằm thắm hơn. Khi làm mẹ, thêm một trọng trách lớn lao thì mình phải càng hoàn thiện hơn chứ”. Rồi Hà suy tư: “Con người không ai hoàn hảo nhưng tôi tự tin mình chưa bao giờ đối xử tệ, nói xấu ai. Tôi nhiệt tình và hết lòng vì người thân, bạn bè nhưng khi không thích thì nhất định không chơi”.
Không giống các bà mẹ khác, nhắc đến con Hà khá dè dặt. Cô cũng không thích nói quá nhiều về cảm giác lần đầu làm mẹ thì đều hiểu cảm giác đó như thế nào. Còn nếu chưa thì có nói cũng không hình dung được. Trước đây, tôi cũng thế”.
Đó là cảm nhận của tôi về Hồ Ngọc Hà từ khi sinh con. Nói chuyện với cô ca sĩ chân dài này, người viết không còn thấy kiểu nói lạnh lùng, câu trả lời sốc mà là những lời nói đầy chiêm nghiệm. Có lẽ sau những cơn sóng gió đi qua người ta càng biết lắng lòng và bình tâm hơn. Tôi đem nhận xét này nói với Hà, cô mỉm cười: “Tôi luôn thẳng thắn, thích thì nói thích, không thì thôi. Nhiều khi tôi trả lời một ý, phóng viên lại ghi ý khác nên khi đọc bài viết, khán giả không hiểu tôi. Và đúng như chị nói, có con tôi đằm thắm hơn. Khi làm mẹ, thêm một trọng trách lớn lao thì mình phải càng hoàn thiện hơn chứ”. Rồi Hà suy tư: “Con người không ai hoàn hảo nhưng tôi tự tin mình chưa bao giờ đối xử tệ, nói xấu ai. Tôi nhiệt tình và hết lòng vì người thân, bạn bè nhưng khi không thích thì nhất định không chơi”.
Không giống các bà mẹ khác, nhắc đến con Hà khá dè dặt. Cô cũng không thích nói quá nhiều về cảm giác lần đầu làm mẹ thì đều hiểu cảm giác đó như thế nào. Còn nếu chưa thì có nói cũng không hình dung được. Trước đây, tôi cũng thế”.