Hình ảnh Song Joong Ki bật khóc bên Song Hye Kyo khiến fan xót xa

Shindo,
Chia sẻ

Những giọt nước mắt đớn đau rơi trên mặt Song Joong Ki làm cho các fan “Hậu duệ của Mặt trời” không khỏi xót lòng.

Tập 12 phim truyền hình Hậu duệ của Mặt trời tiếp tục mang đến loạt tình tiết hấp dẫn xoay quanh bộ đôi Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) – Yoo Shi Jin (Song Joong Ki). Để cứu Mo Yeon, Shi Jin đã một mình đột nhập vào hang ổ của Agus. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Shi Jin quyết tâm làm mọi cách để giải vây cho người yêu. Trong khi đang đấu súng thì bất ngờ thuộc hạ của Agus mang một cậu bé ra uy hiếp Shi Jin. Shi Jin bị bắn rơi súng, tình thế nguy cấp đến cận kề.

Sau nhiều pha đấu trí gay cấn, cuối cùng Shi Jin đã tiếp cận được với Mo Yeon. Agus ở phía đối diện, chỉa súng vào hai người. Để bảo vê Mo Yeon, Shi Jin đưa thân ra đỡ 1 phát súng của Agus. Sau đó, dùng chút sức lực còn sót lại, Shi Jin một tay che mắt Mo Yeon, 1 tay cầm súng bắn lại Agus. Cùng lúc này, tiểu đội do thượng sĩ Dae Young (Jin Goo) chỉ huy đã đến. Cả Shi Jin và Dae Young đều bắn Agus, Agus trúng đạn ngã xuống đất.

Tập 12 Hậu duệ của Mặt trời: Cảnh đấu súng của Agus và Shi Jin

hậu duệ của mặt trời 2

hậu duệ của mặt trời 3
Sau bao hiểm nguy, cuối cùng Shi Jin cũng giải cứu Mo Yeon thành công

Cảnh hành động kịch tính cuối cùng cũng kết thúc, Mo Yeon được giải cứu thành công. Tuy nhiên, người hâm mộ chưa kịp vui mừng thì đã phải xót lòng vì chứng kiến cảnh Shi Jin bật khóc. Vốn là đồng đội cũ với Agus, bắn Agus là điều Shi Jin không hề mong muốn. Anh đốt tấm ảnh của Agus rồi rưng rưng nước mắt. Mo Yeon ngồi bên cạnh tan nát cõi lòng, cô cũng không cầm được xúc động. Cảnh Mo Yeon lặng lẽ ngồi canh cho người yêu khóc sau khi cả hai trải qua biến cố nguy hiểm đến tính mạng khiến người xem không thể không xót xa.

Tập 12 Hậu duệ của Mặt trời: Cảnh Mo Yeon lặng nhìn Shi Jin khóc

hậu duệ của mặt trời 4

hậu duệ của mặt trời 5

hậu duệ của mặt trời 6

hậu duệ của mặt trời 7
Shi Jin bật khóc khi nhớ lại cảnh anh chính tay bắn Agus

Một số khán giả bình luận Hậu duệ của Mặt trời rằng: “Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ bình yên – Cảnh phim làm mình nhớ đến câu nói này quá”, “Khóc vì nghĩ là trước đây chính big boss đã cứu Agus, giờ thì tại tự tay giết. Đau lòng quá”, “Yêu anh quá. Bịt mắt chị để bắn Agus. Anh trong thâm tâm chắc không bao giờ muốn chị nhìn thấy cảnh này”, “Cái tình tiết làm mình cảm động nhất là anh che mắt chị lại”, “Thật may là 2 người thoát chết mà không bị làm sao. Anh chắc cũng thương Agus lắm khi bắn”, “Nhìn anh khóc mà cũng muốn khóc theo”.
Chia sẻ