Sau khi đánh đập vợ dã man, Cheo đi ngủ. Tỉnh dậy thấy vợ chết sau nhà, Cheo bế thi thể vào nhà rồi trình báo vợ bị điện giật chết.
Người mẹ đã chia sẻ về hành động bất thường của nữ sinh trước khi xảy ra vụ việc như một điềm báo.
Được biết, nhân vật chính đã mua máu dê rồi tạo hiện trường giả khiến vợ và cả nhà tin rằng anh này đã bị giết trong một vụ án mạng đẫm máu!
Sau nhiều lần lên kế hoạch giết chết cha mẹ bất thành, gã thanh niên vẫn "sập bẫy" cảnh sát theo cách không ai ngờ.
Ngày 8/9, Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) vừa làm rõ một vụ mất trộm tài sản trị giá khoảng 250 triệu đồng tại một nhà dân trên địa bàn xã Mỹ Thủy.
Sau khi dùng xẻng đánh anh H. tử vong tại chỗ, Thuỷ kéo thi thể nạn nhân ra trước cổng một trường tiểu học rồi dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông.
Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát đã có yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố sổ sung tội “Xâm phạm mồ mả” đối với Bí thư xã giết cháu vợ nhằm trục lợi bảo hiểm.
Sau khi giết vợ trong nhà vệ sinh, Phạm Văn Tới đã dựng nên hiện trường giả một vụ giết người cướp tài sản để qua mắt cơ quan chức năng.
Chắc hẳn nhiều nhân viên này đang đánh cược với vận may của mình đây, chẳng rõ gan to cỡ nào mà dám đi làm những trò chơi khăm sếp như vậy!
Liên quan đến vụ việc nạn nhân Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường - giáo viên nghỉ hưu) bị sát hại tại nhà riêng, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Lê Thành Hưng.