Hì hụi nấu cỗ cả buổi, tới bữa con dâu không được vào ăn, cô chỉ làm một việc khiến cả nhà chồng tái mặt (P2)

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Mọi người vừa ngồi vào mâm thì mẹ chồng sai Hà đi mua chanh. Khi cô trở về, ai nấy đang ăn uống vui vẻ, chẳng ai quan tâm sự hiện diện của cô. Còn mẹ chồng cô vẫn chưa hài lòng.

Hôm đó, nhà chồng có đám giỗ. Vì hợp đồng với khách hàng có vấn đề, Hà nhất định đẩy Vũ lên cơ quan giải quyết:

- Anh cứ đi đi, ở nhà có mẹ, em gái và em là được rồi. Cỗ cũng lớn đâu, 5 mâm thôi mà.

Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không yên tâm, giúp cô thịt gà xong xuôi rồi mới phóng xe đi, dặn dò cô rồi hứa sẽ về sớm.

Bắt đầu từ sau bữa cơm trưa, Hà đã bắt đầu tất bật chuẩn bị. Nguyên buổi chiều, cô không rảnh rang chút nào. Tới tầm 4h chiều, mấy bà cô, bà dì mới kéo tới phụ giúp. Hà bực lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Mẹ chồng cô thì lại háo danh, bảo:

- Ôi dào ôi, có mỗi mấy mâm các cô động tay vào làm gì. Lên nhà ngồi xơi nước, chị làm tí thì xong.

Hì hụi nấu cỗ cả buổi, tới bữa con dâu không được vào ăn, cô chỉ làm một việc khiến cả nhà chồng tái mặt (P2) - Ảnh 1.

Vũ rất lo cho vợ nhưng cô khuyên anh nên tập trung vào công việc. (Ảnh minh họa)

Thực ra, Hà là người làm chính, mẹ chồng chỉ làm những việc lặt vặt, nhặt rau, rửa cà thôi thôi mà.

Hì hụi mãi tới hơn 6h mới xong, người ngợm lấm lem, cô định bê mâm lên cho mọi người thì tranh thủ đi tắm thì mẹ chồng đã sai:

- Ơ, cái Hà, sao mỗi chén bột canh chấm gà luộc có nửa quả chanh bé tí thế kia? Dì Mai thích ăn chua, đi lấy thêm đi.

Hà vừa chạy lên, bà lại tiếp tục sai:

- Đi lấy thêm đi, chú Vinh, chú Thịnh cũng thích nhiều chanh.

Quay trở lại, Hà báo hết chanh và bảo ra ngoài mua, thấy thế, mấy bà cô lập tức ké cẩm:

- À, thế thì mua cho cún nhà cô dây sữa nhé, nhớ là sữa Su nhé! Loại màu cam ấy.

- Mua cho cô cả túi thạch nữa.

- Thế phải mua cả sữa chua cho con Tí không chúng nó sánh nhau.

- Rồi mua cho dù cái khẩu trang nhé, nãy sang đây quên mất.

- Ra hiệu thuốc mua thêm 2 liều thuốc hạ sốt với thuốc ho nhé, chị bị dạ dày, nhớ dặn họ như thế.

Hì hụi nấu cỗ cả buổi, tới bữa con dâu không được vào ăn, cô chỉ làm một việc khiến cả nhà chồng tái mặt (P2) - Ảnh 2.

Hà tủi thân phát khóc khi thấy sự lạnh lùng của mẹ chồng và những người họ hàng. (Ảnh minh họa)

Hà ong ong hết cũng chỉ vâng dạ rồi vội vàng lật đật chạy ra ngoài phố. Tới khi về, cô đưa chanh cho mẹ chồng thì mọi người đã ăn vãn mâm. Mẹ chồng lại còn trách cô:

- Đây với kia có đoạn đường mà cả tiếng không xong.

Thấy mẹ chồng còn chẳng bênh, nhưng người họ hàng kia cũng được dịp xúm vào trách:

- Cháu quên mua cho cô rồi hả?

- Hay chạy ra mua cho chị đi, nay ốm mệt quá.

Thế rồi, Hà ôm bực trong lòng mà chạy đi mua tiếp. Tuy nhiên, 15 phút sau cô về thì mọi người đã lục đục đứng dậy, chỉ có cánh đàn ông vẫn uống rượu là chưa xong. Hà uất ức phát khóc. Cả buổi mệt mỏi, chưa được miếng nào thì bị cả họ bắt nạt.

Nhưng cô dừng lại vài phút cho bình tĩnh rồi bước vào, cười cười:

- Ôi, nãy em đi hết tiền nên chẳng mua được, lại phải quay về.

Mấy bà chị kia thấy vậy, chẳng nhờ nữa, lại giả lả đáp:

- Ừ thôi, thế chị tự mua cũng được.

- Thôi, chị bảo chị ốm quá mà, để em đi mua cho. Chị đưa tiền đây em mua cho.

Bà chị này định cố lảng nhưng Hà cứ kiên quyết đòi đi mua cho. Hà cầm tiền, lại phi ra ngoài nhưng lần này, cô xác định chẳng thèm quay về nữa. Cầm tiền, cô vào quán ăn ngay  bát bún bò rồi cứ ở đó hàn huyên với chị chủ quán.

Hì hụi nấu cỗ cả buổi, tới bữa con dâu không được vào ăn, cô chỉ làm một việc khiến cả nhà chồng tái mặt (P2) - Ảnh 3.

Hà cầm tiền rồi đi không trở về. (Ảnh minh họa)

Rất lâu, cô mới trở về thì nhà cửa vẫn bộn bề, mâm bát chỏng chơ. Thấy bóng cô, mẹ chồng đã quát, rồi sai đi rửa bát trước mặt họ hàng.

Lúc này, cô mới đáp:

- Con chẳng ăn được miếng nào, cớ sao lại phải rửa hết cả mấy mâm kia?

- Ơ, con dâu thế à?

- Mẹ coi con là con dâu hay con ở? Người nhà với nhau mà ai nấy cắm mặt vào ăn rồi sai con đi làm này làm kia coi được à? Con nhịn đủ rồi, ai chưa làm mà ăn thì tự xử đi.

Cả nhà đứng hình trước sự phản ứng gay gắt của Hà, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì vì điều cô nói không thể phủ nhận. Mấy người họ hàng lúc trước giờ chẳng ai bảo ai, lục đục đứng dậy tự bê mâm ra để rửa.

(Hết)

Chia sẻ