Hết cả hồn với những thiết kế sân chơi, công viên dành cho trẻ em bên Nga

ĐỨC 2 XÍCH,
Chia sẻ

Chắc xây để luyện "gan" cho các cháu!

Nhắc tới công viên dành cho thiếu nhi là chúng ta nghĩ tới những nơi có đu quay này, có những chú thú nhún ngộ nghĩnh đáng yêu này, và cả kẹo bông màu hồng đáng yêu nữa. Nhưng đấy là ở công viên nào thì tôi không biết, chứ còn công viên ở Nga thì trông thế này này...

 - Ảnh 1.

Cử chỉ thì muốn ôm, nhưng khuôn mặt lại...

 - Ảnh 2.

Như này thì trẻ con nào dám trượt!

 - Ảnh 3.

Trông đáng yêu quá cơ!

 - Ảnh 4.

Chơi trốn tìm mà gặp mấy bạn này, quá gặp hạn hán!

 - Ảnh 5.

Úi trời, trẻ con ra đường mà make up lòe loẹt thế.

 - Ảnh 6.

Đôi mắt dịu dàng nồng ấm, giờ này đã xa xăm...

 - Ảnh 7.

Ra nhà trẻ đón con, trông cái tượng này mà suýt thì xỉu.

 - Ảnh 8.

Mặt quạu thế ai mà dám gần...

 - Ảnh 9.

Mắt xanh mỏ đỏ trông mà hết vía!

 - Ảnh 10.

Buồn quá, chẳng ai muốn chơi với tớ.

 - Ảnh 11.

Joker ơi, là bạn đó hả?

 - Ảnh 12.

Bạn nhỏ này trông hơi "máu me" nhỉ?

 - Ảnh 13.

Peppa Pig phiên bản phản diện bên Nga đó hả?

 - Ảnh 14.

Chắc xây công viên để luyện gan cho các cháu...

 - Ảnh 15.

Mẹ rồng Daenerys ơi, ra mà dắt con về đi này!

 - Ảnh 16.

Một sân chơi dành cho 2 thế hệ!

 - Ảnh 17.

Nhìn mãi mới ra ông người tuyết!

 - Ảnh 18.

Khi tâm hồn cậu và hội bạn của cậu đều cảm thấy khô héo, nhưng cả lũ vẫn thích đi chơi với nhau.

 - Ảnh 19.

Trông cu kia chán chẳng buồn trượt nữa!

(Nguồn: SadAndUseless)

Chia sẻ