Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 25 "Lựa chọn của trái tim", anh chàng Như Đông đã khiến Phương Thoa phật ý vì dám bỏ về trước trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Tập 25 chương trình truyền hình hẹn hò kinh dị Lựa chọn của trái tim - Sexy Beast lên sóng vào tối 20/6 tiếp tục với những màn trò chuyện và hẹn hò đầy thú vị giữa các nam nữ khách mời. Nữ khách mời chính của tuần này là Phương Thoa (20 tuổi), hiện Thoa đang là diễn viên và người mẫu. Từng có một mối tình tuyệt đẹp trong quá khứ, thế nhưng Phương Thoa đã chọn cách chia tay sau khi anh bạn trai cũ bắt đầu kiểm soát cô và ghen tuông vô lý.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 1.

Phương Thoa.

Khá tự tin về tính cách và ngoại hình của mình, Phương Thoa đưa ra mẫu bạn trai lý tưởng gồm các yếu tố chín chắn, biết nghĩ cho tương lai, hài hước và cao trên 1m70. Một chàng trai ăn mặc đơn giản nhưng vẫn thể hiện được nét cuốn hút của mình sẽ ghi thêm điểm trong mắt Phương Thoa.

Chàng trai đầu tiên ứng tuyển vị trí bạn trai tương lai của Phương Thoa là chàng người mẫu tự do Duy Chính (23 tuổi). Chính từng trải qua 2 mối tình, anh đã quyết định từ bỏ cô gái mình yêu trong quá khứ để cô có thể theo gia đình sang nước ngoài định cư. Vừa gặp mặt nhau, Phương Thoa và Duy Chính đã phát hiện ra điểm chung chính là công việc. Thế nhưng Thoa lại có vẻ không hài lòng vì cô không thích quen một người làm chung ngành với mình. Tuy nhiên sau đó cô nàng đã thay đổi suy nghĩ vì 2 người trò chuyện khá hợp tính.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 2.

Duy Chính thu hút sự chú ý của Phương Thoa từ lần đầu tiên gặp mặt.

Ứng cử viên thứ 2 là anh chàng Quốc Vinh (27 tuổi), một chàng trai đã dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để... giảm cân. Sở hữu 3 mối tình đổ vỡ, Vinh quyết tâm giảm cân để có được ngoại hình như mong muốn và tiến tới một mối quan hệ mới lâu dài. Điểm cộng đầu tiên mà Vinh ghi được trong mắt Phương Thoa là anh tự lập từ sớm và đang làm kinh doanh tự do. Bản thân Thoa cũng là một người thích kinh doanh nên khi trò chuyện về vấn đề này cả 2 đều rất hào hứng. Vinh cũng chia sẻ rằng mình thích sự năng động, cá tính của Thoa. 2 người cũng đồng ý với đối phương về việc không giấu giếm bí mật với người yêu.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 3.

Sự chín chắn của Quốc Vinh đã ghi điểm trong mắt Phương Thoa.

Chàng nhân viên văn phòng Như Đông là nam khách mời cuối cùng của tuần này. Từng chia tay bạn gái vì thấy tự ti về bản thân, Như Đông hiện tại là một chàng trai hiền lành và trầm tính. Anh cũng từng bị trầm cảm suốt 3 năm sau khi chia tay. Ấn tượng đầu của Phương Thoa về Như Đông là một người khá khó tính. Tiếp sau đó, anh chàng lại càng mất điểm hơn khi nói rằng mình thích một cô gái dịu dàng, nữ tính trong khi Thoa lại không phải một người như vậy nên sẽ khó mà đáp ứng được yêu cầu mà Đông đưa ra.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 4.

Như Đông không để lại ấn tượng mạnh đối với Phương Thoa sau buổi hẹn đầu.

Kết quả sau 3 vòng hẹn hò nhanh, Phương Thoa quyết định để Như Đông là người phải ra về đầu tiên trong 3 chàng trai. Lý do mà Thoa loại Đông là vì anh đã bỏ về trước trong cuộc hẹn đầu tiên với cô. Thoa cũng nói rằng cô rất vui vì mình đã lựa chọn đúng vì một người đẹp trai như Đông sẽ có rất nhiều "vệ tinh" vây quanh và cô thì không thích điều đó.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 5.

Diện mạo điển trai, sáng láng của Như Đông.

Bước vào cuộc hẹn chính, Duy Chính đưa Phương Thoa đến với một chuyến du ngoạn bằng thuyền phao. Ban đầu thì cô nàng có chút lo lắng vì chưa đi thuyền phao bao giờ. Thế nhưng sau đó 2 người lại thấu hiểu nhau nhiều hơn sau khi tìm hiểu về những sở thích cũng như cách sống của đối phương. Duy Chính còn khiến Phương Thoa ngượng ngùng khi liên tục nói những câu ngọt ngào như "có anh ở đây rồi em sợ gì". Mặc dù thừa nhận những câu nói ấy cũng dễ thương, giống như phim Hàn Quốc nhưng Thoa cho rằng nó có hơi sến.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 6.

Duy Chính là một người khá giỏi "thả thính".

Đưa Phương Thoa đến thăm trang trại gia súc của bác mình, Quốc Vinh cho thấy mình là một chàng trai sinh trưởng trong gia đình có điều kiện. Tuy nhiên anh chàng lại vô tình làm mất điểm khi Phương Thoa lại là một cô gái sợ động vật và nhất là những con vật có lông. Vinh còn chủ động dắt Thoa đi hái trái cây trong vườn và cùng nhau thưởng thức. Sau buổi hẹn hò chính này, Phương Thoa nhận ra rằng 2 người có một số điểm không tương đồng.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 7.

Phương Thoa phải thốt lên vì Quốc Vinh quá sức đẹp trai và nam tính.

Kết thúc 2 buổi hẹn với cả 2 chàng trai ưu tú, Phương Thoa đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Phương Thoa đã giữ lại Duy Chính và loại Quốc Vinh mặc dù nhận xét rằng anh là một người rất chín chắn, trưởng thành và còn đối xử với cô rất ân cần nữa. Sau khi nhìn thấy diện mạo thật của Quốc Vinh, Phương Thoa đã thốt lên rằng anh cực kỳ đẹp trai.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 8.

Duy Chính sở hữu vẻ ngoài sáng sủa và điển trai.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 9.

Phương Thoa là một cô gái cá tính với đôi mắt to và nụ cười sáng.

Hẹn hò lần đầu mà bỏ về trước, chàng trai bị cô gái cá tính loại không thương tiếc - Ảnh 10.

2 người đã xuất hiện ở buổi tiệc sâm panh cuối cùng.

Tập 25 "Lựa chọn của trái tim": Chàng trai bị loại vì dám bỏ về trước trong buổi hẹn đầu tiên

Chia sẻ