Hãy để trẻ mạo hiểm

My Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi đã học được cách này từ gia đình tôi ở trọ khi còn du học bên Anh. Khác với tại Việt Nam, phụ huynh bên ấy thường để con chịu trách nhiệm với bản thân, ngay cả đối với những vấn đề về sức khỏe từ rất sớm. Tôi có một câu chuyện về Harry, cậu bé con 2 tuổi của gia đình ấy đã được nuôi dạy về sự tự tin từ rất sớm. Trong một buổi tiệc của gia đình, cậu bé đã bưng một chai nước cam (có lẽ còn to hơn nhóc lúc ấy) để đổ vào tô. Lúc ấy tôi đã định đi đến để phụ cậu ấy phòng trường hợp bị đổ nhưng Sarah, mẹ cậu đã ngăn tôi lại. Và điều tôi lo sợ đã đến, chai nước đã đổ lênh láng lên người cậu và xuống sàn. Nhưng đây mới là điều làm tôi bất ngờ: Cậu chạy đến bên cô giúp việc và lấy khan, sau đó lau sạch nước cam trên ghế và nhờ vú em dắt cậu đi thay bộ quần áo mới, tự tin và độc lập làm mọi việc như một người trưởng thành.

Bài học được rút ra từ đây là: Để có thể tự tin, trẻ con cần được tạo cơ hội để lựa chọn và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Phụ huynh chỉ đứng ngoài quan sát và hỗ trợ khi cần thiết.

Chia sẻ