Hãy cứu lấy đôi mắt cháu

,
Chia sẻ

Cháu Lê Trung Thao, sinh ngày 19-4-2006 là con thứ ba của vợ chồng chị Trần Thị Thảo. Cháu sinh khi mới 6 tháng rưỡi, nặng 1,5kg phải nằm trong tủ kính tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa.

 
Anh Lê Nhân Tạo, chị Trần Thị Thảo và cháu Lê Trung Thao.
Khi ra viện được 5 tháng, bố mẹ phát hiện thấy cháu bị u máu ở đầu ngón chân cái và đưa đi khám ở Viện Nhi Trung ương. Tại đây chị Thảo tình cờ đọc được bảng khuyến cáo về tình trạng sức khỏe sinh thiếu tháng có nguy cơ hơn 80% bị bệnh về mắt. Chị đã đề nghị bác sĩ kiểm tra mắt cho cháu, kết quả cả hai mắt đều bị bong võng mạc do không phát hiện và điều trị kịp thời.

Hiện tại một phần mắt trái của cháu Thao vẫn nhìn được nhưng rất mờ. Qua quan sát của chúng tôi, cháu thường xuyên dùng ngón tay ấn vào mắt trái do có hiện tượng mỏi và nhức. Khi đi lại cháu dùng cảm giác là chính và muốn nhìn rõ một vật cháu phải ghé đầu để tập trung thị lực.

Tâm sự với chúng tôi chị Thảo cho biết, mặc dù điều kiện gia đình rất khó khăn, chồng chị anh Lê Nhân Tạo, nguyên chiến sĩ thuộc Đoàn B42, Quân khu 4 xuất ngũ về địa phương, không có việc làm ổn định, cháu Thao chưa có chế độ trợ cấp nào, còn chị Thảo luôn phải ở nhà để chăm sóc cháu và mẹ già yếu đã ngoài 70 tuổi. Nhưng vì thương con, nên vợ chồng chị đã vay mượn khắp nơi để đưa cháu đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện, với mong muốn chữa đôi mắt cho cháu khỏi bị mù. Song “lực bất tòng tâm” khi các bác sĩ kết luận trường hợp của cháu vẫn có thể điều trì phục hồi nhưng rất tốn kém, mà điều kiện gia đình lại không đủ khả năng.

“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” gia đình rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tạo mọi điều kiện để cứu lấy đôi mắt cho cháu Thao. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Chị Trần Thị Thảo, thôn Tập Cát I, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Theo QDNN

Chia sẻ