“Tôi vẫn chờ đợi Đổng Khiết”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Mặc dù rất khó chịu trước lời vu khống về hành vi đam mê cờ bạc, nợ nần, thô lỗ của vợ nhưng Phan Việt Minh khẳng định anh vẫn thương con và yêu gia đình.

Có thể nói trong tuần qua, tin tức cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ Đổng Khiết và Phan Việt Minh chia tay đã làm rúng rộng dư luận. Nàng “Chúc Anh Đài” viết tâm thư tố chồng là kẻ đam mê cờ bạc, nợ nần và thô lỗ. Một số tin đồn còn cho hay vì lo sợ tài sản gia đình sẽ không cánh mà bay, nữ diễn viên xinh đẹp này đã chuyển hết tài sản sang tên của mình.

“Tôi vẫn chờ đợi Đổng Khiết”  1Sau khi tan vỡ, Đổng Khiết – Việt Minh lên báo “vạch mặt” nhau khiến dư luận buồn lòng

Đứng trước sự công kích của Đổng Khiết, Phan Việt Minh đã hết sức bức xúc. Một ngày sau khi Đổng Khiết gửi thư “vạch mặt” mình trên mạng, Việt Minh cũng lên tiếng một phần để bảo vệ danh tiếng, một phần để níu kéo hạnh phúc gia đình.

Đáp trả lại lời cáo buộc hay đến Macao chơi đỏ đen, nam tài tử họ Phan phản bác: “Macao là thành phố của du lịch, những người trưởng thành trên 21 tuổi có thể đến đây giải trí. Tôi và Đổng Khiết đã từng đến đó vài lần. Trong năm nay, tôi chỉ lưu lại Macao duy nhất một lần.

Vấn đề tài chính giữa tôi và Đổng Khiết rất rõ ràng. Tôi không biết và cũng không quan tâm xem cô ấy kiếm được bao nhiêu. Bởi cô ấy là niềm tự hào của tôi. Vợ tôi kiếm được nhiều hơn tôi, tôi thấy vui chứ. Thế nhưng tôi vẫn hỗ trợ gia đình và chi tiêu cho con cái bằng chính thu nhập của mình.

Nếu tôi là một con bạc thì tôi thừa nhận rằng mình đã đem hạnh phúc của gia đình ra đánh cược. Tuy nhiên, tôi đã thua. Tôi chỉ là nạn nhân, tôi tin Đổng Khiết đang tự dối lừa bản thân. Tôi nghĩ cô ấy đã dùng giới truyền thông để khiến mình trong sạch rồi đổ vấy tội lỗi lên đầu tôi. Thực sự danh tiếng và tiền bạch lại lớn hơn cả tình yêu và gia đình sao?”

“Tôi vẫn chờ đợi Đổng Khiết”  2Phan Việt Minh khẳng định mình trong sáng và muốn níu kéo hạnh phúc gia đình

Dù vô cùng giận dữ với hành động của Đổng Khiết nhưng Phan Việt Minh cho rằng anh cũng có phần trách nhiệm và muốn níu kéo cuộc hôn nhân này.

Việt Minh bộc bạch: “Mỗi năm, tôi làm việc bên ngoài 10 tháng. Không thể chăm sóc tốt gia đình của mình là cái lỗi lớn nhất mà tôi mắc phải. Gửi người phụ nữ mà tôi đã yêu, tôi muốn nói rằng: Tôi Phan Việt Minh cảm thấy mình trong sáng, không làm bất cứ điều gì. Tôi vẫn sẽ chờ đợi bởi tôi yêu con và yêu cái gia đình này”.

Cũng trong ngày hôm qua, Đổng Khiết dù đang gặp phải chuyện buồn về tình cảm nhưng vẫn giữ đúng lời hứa xuất hiện trong sự kiện của một thương hiệu tại Thượng Hải.

“Tôi vẫn chờ đợi Đổng Khiết”  3
 
“Tôi vẫn chờ đợi Đổng Khiết”  4Đổng Khiết xúc động khi tham gia sự kiện tại Thượng Hải 

Trong chương trình, các ký giả rất quan tâm đến vấn đề riêng tư của cô. Đáp trả lại, Đổng Khiết chỉ chực khóc và nói với giọng nghẹn ngào: “Cám ơn bạn bè và giới truyền thông, tôi xin lỗi… thực sự tôi không biết nói gì. Tôi đã định không đến sự kiện nhưng vì lời hứa và không muốn làm ảnh hưởng đến công việc nên mới như vậy. Với những chuyện đang xảy ra, tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi xin lỗi khán giả”.

Sau đó, kiều nữ họ Đổng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Cô lấy lại bình tĩnh và trở về ghế ngồi khách mời.

Chia sẻ