Nạn nhân đưa bằng chứng chống lại Park Shi Hoo

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Không chỉ buộc tội nam diễn viên “Nhất chi mai” cưỡng hiếp mình 2 lần, nạn nhân A còn công bố đoạn tin nhắn với người mai mối K để làm bằng chứng cô là người bị hại.

Sau khi phía Park Shi Hoo tuyên bố kiện ngược nữ thực tập viên A và công ty quản lý cũ vì hành vi vu khống và bôi nhọ danh dự, mới đây đại diện pháp lý của A đã đưa ra đoạn tin nhắn giữa cô và người mai mối K trong vụ án. Được biết, đây là cuộc trò chuyện diễn ra sau đêm A được cho là bị Shi Hoo cưỡng hiếp. Dưới đây là nội dung tin nhắn:

 Nạn nhân đưa bằng chứng chống lại Park Shi Hoo 1
Nạn nhân A đưa bằng chứng chống lại Park Shi Hoo và người mai mối K

K: Xin lỗi vì anh phải rời đi sớm. Anh có việc ở nhà. Hãy gọi cho anh khi em và anh Park đi chơi. Em cảm thấy ổn chứ?

A: Em vẫn không thể tỉnh táo lại. Em nghĩ hôm qua mình thật là điên. Đây là sai lầm lớn nhất trong đời em.

K: Anh không biết hôm qua chúng ta lại uống như vậy. Anh hoàn toàn ngẫu hứng theo tâm trạng. Hãy uống thuốc đi vì em không được khỏe mà.

A: Thở dài

K: Em không mắc lỗi gì cả. Miễn là em vui vẻ thì mọi chuyện đều bình thường. Sau đó đến câu lạc bộ nha.

A: Anh sẽ đến câu lạc bộ L phải không?

K: Ừ, đúng thế. Dáng người em thật hoàn hảo.

A: Anh đang đùa em phải không? Điều em ngạc nhiên hơn là tại sao mình lại ở nằm trên giường với anh Park Shi Hoo?

K: Có phải em nghĩ em nên ở cùng với anh phải không? Đáng nhẽ anh sẽ ngủ cùng em và anh Park nhưng vì giường nhỏ quá nên anh ra phòng khách.

 Nạn nhân đưa bằng chứng chống lại Park Shi Hoo 2
Hình ảnh một số mẩu tin nhắn giữa A và K

A: Thật không thể ngờ được.

K: Hôm qua anh cũng say. Anh sẽ không bao giờ uống say nữa. Em cũng không nên uống như thế nữa đúng không?

A: Em không hay uống rượu nhưng hôm qua em đã uống vì anh đó!

K: Vậy sao? Nghỉ ngơi cái đã. Rồi đi chơi sau

Bằng việc tiết lộ toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và K, A hy vọng có thể đưa ra bằng chứng cho thấy chuyện quan hệ tình dục của cô và Park Shi Hoo không phát triển theo cảm xúc tự nhiên. Đại diện của nguyên đơn A phản pháo: “Trong khi họ chơi trò thi uống rượu theo gợi ý của Park Shi Hoo và sau khi uống vài chén soju, cô ấy đã say. Chính vì thế không còn thời gian để cho họ phát sinh cảm xúc với nhau”.

Đoạn tin nhắn cũng chống lại K khi anh này trước đó trong lúc lấy lời khai có cho biết không hề uống rượu tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Chia sẻ