“Dù lấy chồng đại gia vẫn nên có vốn riêng phòng thân”

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Xa Thi Mạn cho rằng phụ nữ dù ít hay nhiều cũng cần tự kiếm tiền để có tự tin và đảm bảo cho mình trong cuộc sống.

Từng giành được ngôi vị Thị hậu TVB vào năm 2006, Xa Thi Mạn là một trong những nữ diễn viên xuất sắc của xứ Cảng thơm. Tại cuộc phỏng vấn gần đây với báo giới, Thi Mạn đã chia sẻ khá nhiều suy nghĩ của mình về chuyện đời, chuyện nghề.

Kiều nữ họ Xa cho biết suốt thời gian tuổi trẻ cô không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp, có năm cố gắng quay đến 100 tập phim. Thậm chí cô phải khóc suốt trong thời gian nhập vai. Nữ diễn viên Thâm cung nội chiến bộc bạch: “Tôi khóc nhiều đến mức cảm thấy cơ thể mình dần mất nước. Mắt tôi sưng vù sau ngày làm việc. Tôi chợt nghĩ chắc phụ nữ được làm từ nước nên mới khóc được nhiều thế”.

 “Dù lấy chồng đại gia vẫn nên có vốn riêng phòng thân” 1
Xa Thi Mạn muốn sắp xếp thời gian hợp lý sau 10 năm tận lực với công việc

Gia nhập làng giải trí từ năm 1997, Xa Thi Mạn gặp không ít tin đồn tình cảm nhưng cho đến nay cô vẫn chưa tìm được “nửa kia” thực sự. Ngôi sao tài năng này nhấn mạnh: “Nếu tôi có tình yêu mới thì chắc chắn sẽ thông báo với mọi người. Tôi sẽ không giấu kín. 10 năm trước đây, tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì sự nghiệp kể cả tình yêu. Thế nhưng giờ thì khác. Khi tôi gặp được tình yêu của cuộc đời, tôi sẽ dũng cảm yêu anh ấy bằng cả trái tim của mình”.

 “Dù lấy chồng đại gia vẫn nên có vốn riêng phòng thân” 2
Nữ diễn viên “Thâm cung nội chiến” cho rằng mọi phụ nữ cần tự kiếm tiền để tự tin và phòng thân trong cuộc sống

Khi được hỏi Thi Mạn có muốn kết hôn với một đại gia để tận hưởng cuộc sống giàu sang mà không phải lo lắng điều gì, cô lắc đầu và nói: “Tôi không bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người giàu có. Tôi chỉ kết hôn với người tôi yêu mà thôi”.

“Thậm chí nếu một phụ nữ bước chân vào gia đình phú quý đi nữa thì tiền bạc cũng đâu phải thuộc về họ. Tiền đó là của chồng, của mẹ chồng họ thôi. Tôi tin rằng tất cả phụ nữ cần phải có vốn riêng. Đây là điều cần thiết để phòng thân”.

Chia sẻ