Chuyện đón Tết của 4 "nữ hoàng" sắc đẹp Việt

,
Chia sẻ

Vũ Hoàng Điệp từng cô đơn một mình đón Tết ở Sài Gòn vì bận show diễn, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn bị ám ảnh bởi những ngày Tết xa xứ thời còn là sinh viên du học...

 Á hậu Thuỵ Vân không cho phép mình vắng mặt ở nhà trong những ngày đầu xuân, Á hậu Ngọc Oanh đón Tết như một đứa trẻ...

Các Hoa hậu và Á hậu tiêu biểu của sắc đẹp Việt chia sẻ cảm nhận về Tết, dự định cho một năm mới, và gửi những lời chúc chân thành nhất tới độc giả
 
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Tết năm nay có ý nghĩa đặc biệt
 
 
Huyền sống xa gia đình từ rất sớm: đi học rồi đi làm đều xa và rất xa nhà. Chính vì vậy, ngày Tết thực sự là dịp để Huyền được trở về, bình yên và hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Huyền mong đến Tết, được ngắm bố, mẹ ông bà quây quần bên nhau, cười nói rộn ràng đón một năm mới.   Tết năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt với Huyền, vì lâu lắm rồi không được ăn Tết ở VN cùng gia đình. Và hơn nữa, Huyền còn có thêm bé Khánh Linh, công chúa nhỏ của mình. Ngày Tết, Huyền có nhiều dự định đưa con đi chơi xuân lắm! Đó là đi thăm những người thân trong họ tộc, hàn huyên và mừng tuổi mọi người - điều Huyền háo hức và mong đợi nhất. Rồi đi lễ chùa cầu may cùng mẹ và bà ngoại. Sau đó, trở về nhà, làm thật nhiều món ăn nhẹ mời cả nhà thưởng thức cùng những ly rượu vang.

Để có những ngày Tết trọn vẹn bên gia đình, Huyền rất hạn chế nhận lịch diễn hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tết chỉ có mấy ngày thôi, nhanh lắm, mà Huyền thì lại muốn tận hưởng và cảm nhận sự xum họp gia đình từng giây từng phút. Vậy nên, những gì liên quan đến công việc sẽ được hạn chế tối đa. Bởi Huyền nhớ rất rõ, năm đầu tiên đón Tết cổ truyền xa nhà, khi là sinh viên du học. Đó thực sự là nỗi ám ảnh cho tới tận bây giờ. Nhớ nhà đến nghẹn giọng, buồn lắm lắm. Huyền không muốn sẽ phải buồn như vậy trong ngày Tết nữa, nên luôn cố gắng bằng mọi giá, phải trở về bên gia đình trong những ngày Tết của dân tộc.

Năm mới 2010, với Huyền, sẽ thực sự là một năm khởi đầu mạnh mẽ, sau những ngày dài miệt mài học tập thời sinh viên, và tiếp đó là khoảng thời gian ngắn trở về để hội nhập với môi trường làm việc tại Việt Nam. Huyền mong mình sẽ thành công với những dự định trong năm mới.

Huyền chúc quý độc giả hưởng trọn một năm mới bình an và hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công việc. Chúc quý vị và các bạn đón xuân với thật nhiều niềm vui!

Á hậu Thuỵ Vân: Không cho phép mình vắng mặt ở nhà những ngày đầu xuân 

 
Vân thích nhất không khí Tết của những ngày 29, 30. Vào thời gian này, tất cả mọi người đều cố gắng trang hoàng, sắm sửa cho ngôi nhà thân yêu của mình. Tuy bận rộn, tất bật, nhưng Vân cảm nhận được không khí đón Tết tràn ngập trên khuôn mặt tươi cười của mỗi người.

Vân cũng vậy, thường cùng mẹ dọn dẹp và trang hoàng cho ngôi nhà của mình bằng hoa, cây cảnh, tranh ảnh, bóng bay. Những việc tưởng chừng như hơi trẻ con, nhưng lại đem cho Vân cảm giác được chăm sóc ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình - nơi mà có thể trong một năm quá bận rộn, đôi khi mình lãng quên nó.

Vào giây phút đầu tiên của năm mới, Vân thường chọn một cây mía thật to mua về nhà, kèm theo một túi muối to đùng cho cả năm ngọt ngào và mặn mà, đó cũng là điều mà Vân muốn dành cho gia đình và những người thân của mình. Ngoài ra, đầu năm Vân cũng thường đi lễ chùa cùng bà và mẹ, cầu mong năm mới có thật nhiều may mắn.

Điều đầu tiên đó là mong mình… mới hơn năm cũ. Hy vọng những bước khởi đầu của năm đã qua sẽ là tiền đề để mình bứt phá trong những lĩnh vực mới đang chinh phục. Bên cạnh đó, tất cả những dự định, kế hoạch ấp ủ từ lâu sẽ có được kết quả trong năm mới. Còn cụ thể, mới như thế nào thì Thụy Vân xin bật mí sau.

Nhớ lại năm mới Kỷ Sửu vừa qua, khi Vân được đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu VN, năm đó, đi đâu cũng được chúc mừng. Có thể nói, Tết năm ngoái, Vân “bội thu” tiền mừng tuổi, thậm chí hơn ngày bé rất nhiều. Đối với Vân, Tết Kỷ Sửu là một năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc; một năm đầy ắp sự sẻ chia của những người yêu thương bên cạnh, mà chẳng bao giờ có thể quên được. Có lẽ cảm giác này sẽ chỉ trở lại khi mà Vân tiếp tục “đăng quang” trong một vai trò mới, một lĩnh vực mới nào đó.

Sau khi đăng quang, thì đúng là vào các dịp lễ, hay ngày Tết, Vân có cơ hội xuất hiện trước công chúng, được gặp gỡ với những khán giả truyền hình nhiều hơn, nhưng không vì thế mà “cho phép” mình có thể vắng mặt ở nhà, vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Bởi vì Tết, với Vân chính là sự đoàn tụ của cả gia đình, dù đơn giản, chỉ là ngồi bên mâm cơm và cầu chúc cho những người mình thương yêu một năm mới tốt lành.

Cảm ơn đã cho Vân có cơ hội được gửi lời chúc đầu năm tới độc giả của báo. Năm mới Canh Dần, xin chúc những độc giả gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, mở rộng cửa, đón sức mạnh và thành công của năm Dần vào nhà.

Nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp Từng đón Tết một mình vì ham nhận show 

 
Ngày Tết đối với Hoàng Điệp là một ngày thật đặc biệt, vì một năm chỉ có một dịp để mọi người khắp nơi sum họp về nhà. Được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, được ăn nhiều món ngon. Và được xum họp với gia đình là điều mà Hoàng Điệp thích nhất.

Ngày Tết năm nào cũng vậy, Hoàng Điệp thường đi chúc tuổi cha mẹ, cô dì chú bác và bạn bè. Đặc biệt, vào tối mùng một Tết, sẽ luôn là một buổi tiệc họp mặt bạn bè của Hoàng Điệp. Những ngày đầu năm Hoàng Điệp luôn tránh mặc quần áo màu tối, chỉ mặc những màu sáng như: đỏ, vàng xanh và tránh không cãi nhau với bất kỳ ai, kể cả người lạ.

Hoàng Điệp theo đạo nên vào những ngày đầu xuân thường đi nhà thờ cầu nguyện cho gia đình một năm may mắn, gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hoàng Điệp cũng cầu nguyện cho mọi người trên thế giới và nhất là những nguời nghèo khổ, những em bé mồ côi không nơi nương tựa có một mùa xuân thật vui vẻ, sẽ gặp được cô tiên xanh, để biến ước mơ thành sự thật trong những ngày xuân mới.

Tết cách đây 3 năm là một kỷ niệm buồn với Hoàng Điệp, vì ham show diễn, nên đã phải ở lại Sài Gòn ăn Tết một mình. Sài Gòn những ngày ấy rất vắng, vì mọi người về quê đoàn tụ với gia đình cả. Nhìn gia đình mọi người xum họp vui vẻ, mình thì lủi thủi cô đơn, không có ai nấu cơm cho ăn và chăm sóc trong những ngày Tết. Điệp buồn và khóc rất nhiều.

Thế là tối mùng 2, quá nhớ nhà, Điệp đã liều chạy xe máy về trong đêm, 2 tiếng mới tới nhà. Lúc đó, Điệp mới thực sự hiểu được ý nghĩa của ngày Tết, đó là chỉ vui vẻ thực sự khi được ở bên gia đình, bố mẹ. Vì vậy, bây giờ trong những ngày Tết, Hoàng Điệp không nhận show, cho dù có cát-xê gấp 10 lần đi nữa.

Nhân dịp năm mới Hoàng Điệp kính chúc tất cả quý vị độc giả một năm mới an khang thịnh vượng. Điệp xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị đọc giả đã ủng hộ Hoàng Điệp trong những năm qua.

Á hậu Ngọc Oanh: Đón Tết như một đứa trẻ 

 
Ngày Tết bao giờ cũng khiến người ta hào hứng. Nghĩ đến Tết, là nghĩ đến những nhộn nhịp của chiều tất niên, khi cả nhà quây quần làm cỗ cúng, là nghĩ đến sáng mùng Một, không khí vừa trang nghiêm vừa có gì đó mới mẻ. Đặc biệt nhất vẫn là khoảnh khắc sang canh, năm nào Oanh cũng chào đón thời khắc náo nức ấy, cứ như một đứa trẻ vậy. Khi đã đi làm xa nhà, có một căn hộ riêng để tự tay sắp đặt, ngày Tết với Oanh vẫn nguyên vẹn ý nghĩa, vì đây là quãng thời gian đặc biệt chỉ dành cho gia đình và cho bản thân mình, để nhìn lại một năm đã qua và kì vọng vào những ngày sắp tới. Oanh mong sang năm mới, những nỗ lực của Oanh và mọi người sẽ đơm hoa kết trái.

Oanh thích nhất buổi sáng mùng Một, chỉ có những người trong nhà, dậy sớm chúc Tết và nhận lì xì. Sau đó, cùng nhau chuẩn bị cho mâm cỗ cúng buổi sáng. Oanh thích ăn nhiều món ngày Tết lắm, bánh chưng này, mứt Tết này. Tết năm nào cũng tăng cân vì ham ăn đấy (cười).

Oanh cũng không phải là người hay kiêng cữ vào năm mới, lại rất đãng trí để nhớ là nên kiêng cái này, cái kia, nên mọi người vẫn thường nhắc nhở Oanh vì điều đó. Suy cho cùng, kiêng tránh chẳng có gì xấu, lại là một tập tục truyền thống, nên khi được nhắc nhở là Oanh tuân theo răm rắp ngay, nhưng chỉ lúc ấy thôi, sang năm lại quên, lại phải có người nhắc.

Ngày Tết, Oanh cố gắng dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và bản thân, vì dù sao thì mình cũng đã nỗ lực cả một năm rồi. Nếu có nhận được lời mời tham gia chương trình nào đó, thì Oanh coi đó giống như một sự giao lưu chúc tụng nên sẽ dành thời gian tham gia, cho càng thêm vui dịp đầu xuân mới. Câu cửa miệng để lý giải mọi việc của Oanh trong những ngày này là “ngày Tết mà...”

Ngọc Oanh xin chúc độc giả một năm mới an khang thịnh vượng và nhất là vui vẻ suốt năm!

Theo Văn Trinh
VTC
Chia sẻ